1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu em có thai?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgai_hubm, 22/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    " Điều gì gắn kết em và anh?
    Em nghĩ đó là tình yêu chăng?
    Vậy em cứ nghĩ thế đi, bởi nếu đó làm em vui"
    --------------------------------------------
    Chúng tôi cô đơn, bởi lẽ chúng tôi đơn lẻ, 2 con người, lạc lối.Những đêm dài, những cuộc nói chuyện trên giường về cuộc sống cũng không khoả lấp được trái tim tôi.
    Anh, kẻ bạc tình, hay chăng kẻ phạm tội có trái tim?
    Tôi, kẻ khờ dại hay kẻ định úp sọt mà không thành?
    Tôi biết tính anh, chỉ cần có con, chúng tôi sẽ cưới nhau và tôi sẽ thắng, thắng vì đã có được anh theo nghĩa đen.Nhưng còn tôi, tôi sẽ ra sao?Vâng, tôi có anh nhưng tôi không hạnh phúc và con của chúng tôi cũng vậy.
    Phải chăng vì thế nên chúng tôi dừng ở đó và mệnh đề quan hệ kia mãi chỉ là mệnh đề quan hệ không có thực "Nếu em có thai"
    ---------------------------------------------------------
    Anh có hạnh phúc không?
    ----------------------------------------------------------
    Câu chuyện tôi đang kể là câu chuyện của 1 cô gái, mù quáng và mượn những lời này của tôi để được tự giải thoát chính mình, ra khỏi sợi dây chính cô đan đang cuốn chặt lấy cô.
    "Anh ạ, em vẫn mong sẽ có con với anh"-Đây là dòng nhật ký còn xót lại mà tôi vô tình đọc được của cô.
    Tự hỏi nơi xa kia, kẻ gây đau khổ cho cô có chút gì giật mình chăng?
  2. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Nếu em có thai em sẽ giữ nó lại và nuôi nó khôn lớn. Chả hiểu sao dạo này lại có tư tưởng thích làm bà mẹ độc thân thế mới thích
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    nếu vậy đừng có bỏ đi nhá bạn... tôi nghiệp đứa trẻ lắm..
    rồi bắt thằng kia lấy mình...nếu nó mà ko chịu thì ít nhất cũng bắt nó hàng tháng vài xoè ra vài triệu để nuôi đứa trẻ...không thể chịu ấm ức 1 mình đc
  4. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này còn khó hơn này : "Nếu em có thai và bố mẹ anh vẫn không đồng ý cho chúng ta cưới nhau thì sao?"
  5. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em đã mơ đó, trong giấc mơ có em, anh và đứa trẻ, con chúng ta.Em sợ cuộc sống gia đình, vì bởi những ám ảnh quá khứ, anh thì khát khao được có cuộc sống gia đình, em và anh trái ngược như thế,vì yêu anh mà lần đầu tiên em thấy mình muốn được có 1 gia đình đến vậy.
    Em, con và anh.
    Bàn ăn có khăn phủ trắng, ghế gỗ màu pha, và bữa cơm tối êm đềm.
    3 chiếc bàn chải
    Đôi cốc của anh và em sẽ thêm chiếc cốc nhỏ của con.
    ...
    Gia đình nhỏ bé yêu thương.
    -------------------------------------------------
    Có bao giờ anh mơ?
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    emgai :Rất hiểu những cảm xúc sâu xa trong lòng của 1 cô gái ..nhân vật chính trong câu chuyện em kể ....đó ko phải là 1 câu hỏi đơn giản để rồi có những cau trả lời đơn giản là khi em có thai em sẽ giữ hay bỏ ..khi em có thai em muốn nó là con trai hay con gái ??? đây thật sự ko phải là 1 câu hỏi đơn thuần mà ta hay bắt gặp vô số câu na ná thê này bên box Giao Dục Giới Tính?????????
    1 câu hỏi ..thể hiện rất nhiều trăn trở ..của 1 cô gái trong 1 câu chuyện tình yêu ..nó thể hiện sự khát khao và ước mong ..nhưng những điều đó nếu là sự thật thì sẽ là điều kì diệu ..còn nếu ko phải sự thật ..sẽ rất trăn trở và đau khổ cho những gì ko trọn vẹn ..1 nửa thì ko bao giờ thành trọn vẹn cả ..nếu như em có thai ???1 câu hỏi khi đọc lần đầu tôi ko hiểu ..đọc lại vài lần và đọc thêm những bài tiếp theo ..tôi chợt nhận ra mình muốn khóc .......thậm chí trong đoạn kết của câu chuyện ..cô gái ấy vẫn muốn rằng " em vẫn muốn có con với anh " ??????????????hiểu và đồng cảm sâu sắc lắm ..vì bắt gặp ngay chính hình ảnh của mình trong đó ...ko biết chia sẻ thế nào hơn ...buồn 1 chut
  7. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhoà, bỗng trở về với xót xa.
    -------------------------------------------------
    1năm xa cách
    Đắng lòng vì những kỷ niệm, bao nhiêu người đến bên em, yêu thương có, mục đích có, mà sao em chỉ thấy xót xa khi đó không phải anh
    Thời gian lại trôi đi
    Anh trở về
    Em đã ngỡ ngàng khi anh lại lần nữa nắm lấy tay em.Em dửng dưng vì nghĩ rằng mình đã yêu người khác và anh không thể chạm vào trái tim em lần nữa.Em sai lầm.
    Em cắt đứt với người kia không thương tiếc, không đắn đo, và đến bên anh, lần nữa.
    Và rồi, em và anh, 2 kẻ lầm lỡ.
    -----------------------------------------------------------
    "Suy nghĩ của em là suy nghĩ của một cô gái trinh"
    Và giờ em đây, em hối hận vì mình hay vì người?
  8. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    - tại sao em và anh được sống còn con chúng ta thì ko ???
    - tại vì anh ko thừa nhận nó!

  9. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    "Xin để em biến mất khỏi cõi đời bạc nhược"
    -----------------------------------------------------------------
    Khi xa anh lần 1 tôi đã nghĩ như thế, 1 lần.
    Khi xa anh lần 2 tôi lại nghĩ đến ngày xưa, ngày không anh, tôi sợ, rùng mình.
    Tôi không muốn sống khi nghĩ về những ngày đó.
    -----------------------------------------------------------------
    "Một thân thể, một trái tim hoàn hảo, sao em phải thay đổi vì ai?"
    ------------------------
    Một lần nữa, tôi lại tự đâm nát trái tim mình.
  10. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Chả buồn đọc, chỉ nhớ mỗi cái tiêu đề. Nhưng có thể đoán được nội dung đại loại là: Chúng mình "YÊU", có thể em có thai. Và 1 trong 2 chúng ta, hoặc là cả 2 chưa hoặc không chấp nhận điều đó.
    Đơn giản quá nhỉ? Tình yêu? Hay đại loại điều gì đó. Lãng nhách! Thông thường khi mang trong mình 1 giọt máu, 1 sinh linh. Người cha người mẹ nghĩ đến tương lai của đứa trẻ. Nghĩ làm sao đem lại cho đứa trẻ 1 cuộc sống đầy đủ hạnh phúc, chứ không phải là nghĩ đến những chuyện zời ơi, đất hỡi nào đó!
    Nếu cảm thấy còn quá trẻ, còn chưa sẵn sàng đón nhận đứa con đầu đời của mình thì hãy phá bỏ nó khi còn chưa lên hình, lên dạng. Mà tớ nói cho mà biết nhé, tháng đầu tiên hình thành Nguyên Thuỷ, 1 giọt máu đào kết tinh thành 1 cục máu. Tháng thứ 2 hình thành lên Ngọn TU DI và DÒNG SUỐI NGUỒN trong cơ thể người mẹ. Giọt máu lúc này được nâng đỡ bởi núi TU DI và được nuôi dưỡng bởi suối nguồn. Đến tháng thứ 3 bắt đầu định hình thai cốt. Tháng thứ 4 tạo lên 4 phận: tay, chân, thân, đầu. Nếu ko có ý định giữ cái thai thì phải giải quyết ngay từ tháng đầu tiên. Để sang tháng thứ 2 thì là tự cắt đứt trái tim và sự nhân từ của chính bản thân mình đó!
    Sung sướng thì cũng phải biết tự bảo vệ mình chứ

Chia sẻ trang này