1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu em có thai?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgai_hubm, 22/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Là con gái thì bao gờ cũng vậy ...Thân mình phải lo trước thui... Lúc sung sướng thì người đàn ông chẳng nghĩ cho ta đâu! Nên cách tốt nhất là đừng quan hệ, quan hệ rùi thì học cách làm sao để tránh có thai ... Có thai rùi thì tránh bỏ Nhiều lúc tội cho những cô bé còn nhỏ tuổi mà lại khổ ... 16t đầu 3 lần phá thai ... Mình hỏi nó "sao em hok dùng 1 biện pháp nào" Tại em anh ý thích mấy cái đó ... Vậy là chết vì hok biết tự bảo vệ mình! Phòng còn hơn tránh
  2. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bảo nên chuyển qua box GDGT nhưng tôi vẫn đặt topic ở box TS.Bởi lẽ, câu hỏi của tôi không cần câu trả lời.2 nhân vật trong câu chuyện của tôi chưa hề Quan hệ với nhau và tất nhiên, chưa hề có đứa bé.Sở dĩ tôi đặt ở đây chỉ để kể lại câu chuyện của em, để tôi nhìn lại mình, đã từng có thời tôi khờ dại như em.Có thể như bác thuyentroi nói, yêu kiểu lãng nhãnh thì xin bác hãy đọc hết rồi hãy nói, nếu không chỉ là spam.
    Một cô gái với ước mơ có được đứa con với người mình yêu mà không thể.
    Một cô gái với tình yêu mù quáng chỉ mong được giải thoát mà không thể.
    Một chàng trai mà đến phút cuối cũng chỉ có bi kịch
    Thì sao lại luôn có ước mong thêm 1 đứa bé?
    Câu chuyện của tôi viết ra, xin các bạn đọc và hiểu chứ đừng nhìn đầu đề rồi phán xét.
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, hồi hai vợ chồng mình chưa cưới và quyết định dọn về sống chung, mà theo như cách mọi người bảo là "Sống thử", có lần mình cũng đã nghĩ là nếu mình có thai thì anh có chịu được trách nhiệm hay không, hay anh là người vô trách nhiệm với tương lai của mình. Mình cũng đã sợ lắm, và tìm mọi cách để không có em bé trong thời gian đó. Tuy nhiên có lần mình cũng hỏi anh, nếu em có em bé thì mình tính sao hả anh. Anh đã bảo mình, có em bé thì sinh chứ sao, bọn mình chưa đăng ký thôi, chứ đã là vợ chồng rồi còn gì. Điều đó làm mình thấy yên tâm vô cùng tận.
    Rất nhiều người nghĩ rằng sống thử rất không tốt, kể cả hàng xóm quanh khu trọ hồi đó của 2 vợ chồng cũng nghi ngờ độ bền vững của đôi sống thử nhà mình. Nhưng rồi có một ngày, khi mà mẹ mình ra thăm 2 đứa, thì họ mới biết là sống thử kiểu như mình không giống như nhiều đôi bạn sống thử khác. Chúng mình xin phép bố mẹ 2 bên đàng hoàng, cũng hứa hẹn sẽ kết hôn sau khi mình học xong.
    Bây giờ, bọn mình đã lấy nhau, và đang mong chờ một mầm sống sẽ ra đời trong chưa đầy 8 tháng nữa. Mình hạnh phúc lắm. Nỗi niềm từ xưa của mình cũng đã không còn.
    Thật ra ở thời đại bây giờ, quan hệ trước hôn nhân và có em bé có thể là chuyện bình thường đối với hầu hết mọi người. Tuy vậy, nếu không thể chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình và đứa bé, thì cố gắng đừng để xảy ra chuyện đáng tiếc.
    Mình biết bạn chỉ viết để tâm sự vậy thôi. Nhưng mình cũng muốn tâm sự với bạn vài điều như thế. Để nếu sau này có chuyện tương tự xảy ra, bạn cũng có một chút bản lĩnh để quyết được đường đi cho mình bạn ạ.
    Cố lên nhé, cô bạn cùng trường.
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Vàng1: Lúc đó 2 bạn chưa là 2 vợ chồng nhé!
    Vàng 2: bản thân bạn còn sợ, thì còn nói gì những cô gái khác.
    Vàng 3: Anh nào chẳng nói thế, riêng gì bạn trai của bạn.
    Vàng 4: thế mới có chuyện bệnh viện phụ sản tăng vọt sản phụ dưới 20 tuổi!
    Mình nghĩ là bạn rất may mắn ở nhiều phương diện: gia đình, chồng con, cả tiền bạc nữa. Vì vậy chúc mừng cho bạn, và cũng "hy vọng" ai cũng may mắn như bạn!
  5. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em tìm người ở đâu trong cõi đời rộng lớn?
  6. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Có em Bé mà lại thức khuya thế này à (^.^). Ngủ sớm đi Bé Mẹ. Để Bé Con có được sức khỏe tốt chứ :).
  7. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2 tuần cũng nghĩ nhiều về chuyện này. Chia tay nhau rồi, nhưng lỡ "nhớ nhung nhau" 1 lần. Sau đó thì chậm trễ vài ngày. Nên cứ băn khoăn ko hiểu như thế có là duyên số trời định để rồi lại về với nhau cả đời hay ko? Và liệu rằng đứa bé đáng yêu này có phải sẽ khiến cả hai cùng thay đổi để mang lại hạnh phúc cho nhau hay không? Nhưng mà thế nào lại không phải. Lại chỉ đơn giản là một lần "nhớ nhung nhau". Và thế, lại ai đường ai nấy đi :(
  8. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    "Trong gió có chút hương tình xưa?"
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng quan hệ mà cứ ngồi hỏi : " Nếu em có thai thì sao " , đôi này hơi ấm đầu .
    Đến 1 giai đoạn nào đó , tình yêu không thể chi cầm tay nhau hít hà rồi đặt xuống được , cũng như thế , có con là 1 kết quả tuyệt vời của quan hệ thể xác .
  10. lantuongphale

    lantuongphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    sorry cho mình spam để có thể post bài

Chia sẻ trang này