1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu em hiểu !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Nếu em hiểu !

    Tôn trọng 1 ngừoi bạn của tôi, tôi đọc thấy cũng hay. Đàn ông luôn cần những ngừoi phụ nữ thực sự là của mình.

    -cho QK.

    Nếu em hiểu !

    Nếu em hiểu, tình yêu anh dành cho em là vô hạn

    Nếu em hiểu, cuộc sống này của anh, công việc của anh tất cả anh đều dành cho em, cho cuộc sống về sau của chúng ta

    Nếu em hiểu, anh đang cố gắng tự thay đổi, tự hoàn thiện mình để trong cuộc sống gia đình chúng ta sẽ vui vẻ hơn, sẽ êm ấm hơn

    Nếu em hiểu, có đôi khi anh buồn bã và mệt mỏi chỉ vì một vài tính cách của em anh chưa hài lòng.

    Nếu em hiểu, anh mong luôn bên em để chăm sóc nhưng thời điểm hiện tại, anh chưa có nhiều thời gian để làm việc đó.

    Nếu em hiểu, anh luôn muốn em cùng gia đình ăn cơm vào buổi tối khi có cơ hội.

    Nếu em hiểu, anh đang suy nghĩ những gì.........

    Và nếu anh hiểu em hơn thì mọi vấn đề em sẽ hiểu anh hơn. Chúng ta là 2 con người, nhưng 2 mà chỉ là 1 đó là 1 gia đình. Sự chia sẻ, giúp đỡ, chăm sóc trong một gia đình là không thể thiếu.

    Hôm nay, anh vừa đọc một bài báo, bài báo đó khá hay và rất nhiều ý nghĩa. Vấn đề bài báo đó nêu lên rât sđơn giản "Bữa cơm trong gia đình sẽ làm cho cuộc sống của gia đình vui vẻ hơn, mọi người hiểu nhau hơn vì chia sẽ với nhau nhiều điều hơn, mọi người có thể quan tâm tới những thành viên trong gia đình nhiều hơn. Ăn cơm trong gia đình thì dù chỉ là đậu phụ canh rau nhưng vẫn ngon hơn ăn cao lương mĩ vị ở ngoài. Tại sao??? Vì, mọi người trong gia đình được ăn những món do chính họ nấu, ăn theo sở thích của mỗi người, các món ăn dù đơn giản nhưng lại mang một tình cảm sâu sắc, sự quan tâm tới những sở thích của mỗi người, món ăn sẽ ngon hơn với người đó"

    Học tri thức, học kinh nghiệm... bạn có thể học rất nhiều cái từ ngoài xã hội, nhưng cũng đừng quên học cách quan tâm tới mọi người, cách chăm sóc mọi người. Hãy quan tâm tới mọi người, tới cuộc sống bạn sẽ thấy cuộc sống này đẹp biết bao, thấy mọi người thật tốt...
  2. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này của a, e đọc thấy hay quá....
    Cần lắm những gia đình, những mái ấm dù nhỏ nhoi, nhưng thật diệu kỳ và ấm áp.
    A biết không, e cũng cần lắm một mái ấm như vậy...Một mái ấm mà hàng ngày e được nấu những món ăn ngon cho a và con, được nghe a nhận xét, được a gật đầu tấm tắc khi ngon miệng và được nhận xét khách quan về món ăn, về những điều e hỏi ý kiến và cùng a và con đùa vui, được giận hờn...
    Được cùng a vào bếp, được a nhẹ nhàng ôm eo từ phía sau khi đang nấu... được dựa vào a khi thấy mệt mỏi...và được ngắm nhìn a và con khi a và con ngủ...
  3. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0

  4. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Ừa, hay thì cũng có hay rưng mà em chả thích từ "nếu" với lại từ "giá mà" nữa
    Nhưng mà iem thích cái đoạn cuối cùng trong bài viết
    "Học tri thức, học kinh nghiệm... bạn có thể học rất nhiều cái từ ngoài xã hội, nhưng cũng đừng quên học cách quan tâm tới mọi người, cách chăm sóc mọi người. Hãy quan tâm tới mọi người, tới cuộc sống bạn sẽ thấy cuộc sống này đẹp biết bao, thấy mọi người thật tốt..."
  5. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    ::: Ban Nhạc Bức Tường :::
    Nếu Em Hiểu Được
    Khi chia tay em anh đã nghĩ rằng
    Anh đã đánh mất đi bao nhiêu điều
    Đắng ngắt khói thuốc để tìm quên
    Lang thang, lang thang bên phố nào
    Đếm bước chân phòng trống trơn
    Với vết thương còn mới nguyên
    Nếu em hiểu tôi đã buồn!
    Nhưng thôi cho qua những nỗi buồn
    Vì ánh nắng vẫn sáng sau màn đêm
    Khi tình yêu mới vụt cháy
    Hỏi chăng dĩ vãng ấy cần tha thứ
    Để yên lành thời đã xa
    Vết thương xưa nay đâu còn
    Coi như là vậy thôi !
    Ref:
    Nếu em đã hiểu thời gian ai cũng có khi ngược xuôi
    Nuối tiếc cũng thế thôi hoàng hôn xưa tắt nắng lâu rồi
    Ký ức nào còn thoáng trong đời đôi khi ?
    Nếu, nếu em hiểu thời gian ai cũng có khi ngược xuôi
    Thì nén sâu chỉ thế thôi, hoàng hôn xưa ta có trong đời
    Ký ức nào còn giữa đâu đây đôi khi, hãy cho quên?
  6. immortelle1310

    immortelle1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    có phải lúc nào hok thích nếu mà giá mà cũng dễ đâu em
  7. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
  8. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Thì em cũng có bảo dễ đâu, chỉ bảo không thích thôi mà.
    Nhưng cuối cùng rồi vẫn phải nói giá mà...
  9. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    KHờ khờ, liu tiu chào mừng anh quay về nhà nàohèm
  10. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ừ, liutiu nói đúng, hay nhưng chẳng thích nếu với giá như. Em thích nhất đoạn này:
    "Và nếu anh hiểu em hơn thì mọi vấn đề em sẽ hiểu anh hơn. Chúng ta là 2 con người, nhưng 2 mà chỉ là 1 đó là 1 gia đình. Sự chia sẻ, giúp đỡ, chăm sóc trong một gia đình là không thể thiếu".
    Tặng tiếp nhà anh Eo một cảm hứng nữa, thơ con cóc thôi, nhưng thật sự từ tâm hồn em đấy:
    Đừng trách em vô tình anh nhé
    Bởi nói không nhưng lòng cứ vẫn vương
    Trái tim phụ nữ muôn đời vẫn thế
    Dẫu đa đoan nhưng trọn vẹn yêu thương
    Nhìn bóng anh xa bước cuối con đường
    Khiến lòng em tưởng chứng như mắc lỗi
    Có những phút bâng khuâng không hiểu nổi
    Nỗi nhớ trong em cứ chợt ùa về
    Vẫn biết rằng hai đứa mình không thể
    Bước cùng nhau trên những chặng đường dài
    Có đêm đông chợt giật mình thức dậy
    Bởi ánh mắt buồn nhìn em ngày ấy
    Có những điều anh không thể biết đâu
    Bao lần em thầm khóc giữa đêm thâu
    Có lẽ ở đâu đó anh cũng vậy
    Sao dễ dập tắt ngọn lửa trong lòng???

Chia sẻ trang này