1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu em hiểu !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    "Lày", cô ''Lói" gì thì cứ thẳng ra đừng khen đỉu nhau thía nhá! hừm
  2. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, người ta khen thật thế mừ lại
    Khen giỏi toàn diện sướng thế còn gì nữa, làm bộ hoài
  3. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chả 1 cần cô khen thế nhá. Động chạm chít đi được ý. Hừm
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ôi giời , õng ẹo nhõng nhẹo mất thời gian wá, thôi chú và cô lấy quách nhau đi cho chị ăn cỗ
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Anh Eo ui, về đi, post được ở 7x, he he.
    Nếu em hiểu tình yêu anh giành cho em lớn đến thế thì chắc chẳng bao giờ em rời xa anh. Nhưng anh ơi, nếu anh cũng hiểu phụ nữ muôn đời vẫn thế, thích được nghe những lời yêu thương, những tình cảm trìu mến. Nếu cả hai chúng ta hiểu nhau hơn, ừ nếu ..........!!!!!!!!!!!!!!!
    Tặng riêng nhà Nếu này một bài thơ:
    Nếu em biết anh yêu em tha thiết
    Chắc giờ này ta đã ở bên nhau
    Để chẳng bao giờ chạm phải nỗi đau
    Mỗi khi bất chợt nhớ về quá khứ
    Nếu em biết anh luôn là ngọn lửa
    Sưởi ấm hồn em trong những đêm đông
    Thì sẽ chẳng để anh phải ngóng trông
    Sau những lần em vô tình lỡ hẹn
    Nếu em biết anh vẫn thường mang đến
    Những nụ cười trên khuôn mặt rạng ngời
    Để giúp em xua tan bao mệt mỏi
    Chắc em đâu dễ vô tư đến vậy
    Nhưng anh của em giá như ngày ấy
    Hãy nói rằng anh yêu em biết mấy
    Đừng lặng im trước mình em nông nổi
    Hẳn ta đã ở bên nhau khắp nơi.
  6. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Tâm trạng ra phết đấy nhỉ? Chắc mấy ngày bị lock nick nên xuất khẩu thành thơ nè.
    Cuộc sống sẽ dễ hiểu hơn biết mấy nếu em hiểu, anh hiểu, chúng ta và mọi người đều hiểu. Nhưng nếu như thế thì cuộc sống có còn full colour nữa không? Còn hấp dẫn nữa không?
    Nếu em hiểu em nhỉ?
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    E chẳng hiểu gì đâu anh ui !
  8. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu thì đi bổ túc đê. Đồ ngây thơ...con chim cú. hehe.
  9. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Chị su su ơi, chị cho luôn anh eo đi bổ túc đê
    Dám nói chị như zậy à.
    @ loveless: em chả dám đâu, còn đang tranh chức hụi trưởng zới anh eo mà
  10. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0

    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 25/01/2007

Chia sẻ trang này