1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu em hiểu !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó hỉu?????????
  2. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Nếu em biết anh yêu em tha thiết
    Chắc giờ này ta đã ở bên nhau
    Tim chẳng phải hằn dấu 1 nỗi đau
    Không chợt nhói khi nhớ về quá khứ!!
    Nếu em biết anh chính là ngọn lửa
    Quấn quanh em ấm áp những đêm đông
    Thì chắc chắn không để anh ngóng trông
    Không từng có đôi lần em lỡ hẹn!!
    Nếu em biết anh luôn luôn mang đến
    Gieo môi em bừng nở 1 vườn cười
    Anh có thể xua tan đi mệt mỏi
    Hạnh phúc bây giờ ta đã cùng dựng xây !!
    Nhưng anh ơi, nếu như mà ngày ấy
    Dũng cảm nói yêu, giờ mình đâu có vậy
    Nay đối mặt, ngày xưa ta che đậy
    Xin dặn lòng, An phận được không anh!!
    Ngày xưa đã theo kim phút chạy nhanh
    Dẫu quay lại, cũng đã sang giờ khác
    Nào có ai tắm 2 lần trong 1 dòng nước mát
    Chuyện chúng mình, cũng tựa vậy thôi anh!!
    Đóng cánh cửa ngày xưa, xin an lành
    Nào hướng tới một ngày mai tươi sáng
    Đạp quá khứ bằng dấu giày to oạch
    2 con người giờ 2 nẻo bình an!!
    Chị Thu Vàng tặng anh cục thơ, em cũng tặng anh cục thơ!! Vừa nặn xong, ném phát, trúng cái gì thì trúng!!
  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Anh ui em hiểu rồi ạ. Anh về mau đi ạ! Nhớ anh quá đi thôi
  4. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Lúc còn chảnh choẹ

Chia sẻ trang này