1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu em hiểu???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Vn_Sakura, 18/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    uh...ứ phải quái vật nhưng là quái nhân.....
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    oánh chít chôn cạnh .. mộ tớ bây giờ
  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    "Nếu em hiểu anh đã nhớ thế nào trong lúc xa em"
  4. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thế đã hiểu chưa?
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    A, bây giờ thì em đã hiểu!
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Ấy chả hiểu gì hết
    Tớ nói như nước đổ ...
  7. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Làm sao em có thể hiểu tại sao một thằng ku 12 tuổi lại có thể rít thuốc lào xòng sọc được? Thế anh có hiểu không kưng ?!?
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    thằng ku đó là người iu em hả?
  9. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Đổ cái giề? Nói nghe coi???
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Đổ ... vào bát mỳ,.. ngâm lên ý mà ^_^
    Tớ nói thật nếu ấy không dữ dằn và hay ... phun lửa như thế có lẽ tớ đã ... xin mẹ cho mang cau sang nhà ấy rồi
    giờ có hơi thik nhưng mờ vẫn sợ ấy quá, hik, chắc không dám ..ho
    ^_^

Chia sẻ trang này