1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu em kể được 1001...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Anonymouse, 05/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anonymouse

    Anonymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nếu em kể được 1001...

    ..những lý do vì sao em chán anh...

    (Các bạn nữ cứ mượn dùng tự nhiên. ^^)

    #1___

    Ngày...
    - Anh vừa hút thuốc à?
    -- Sao em biết?
    - Lần sau anh hút thuốc hay uống bia rượu vào rồi thì đừng hôn em!

    Ngày...
    Tin nhắn anh gửi cho thằng Hưng: "Mua cho bạn bao Hero.".

    Ngày 15/05/2009
    Tin nhắn anh gửi cho em: "Em có biết anh đang bỏ thuốc và ăn kiêng giảm cân không?"

    Ngày 10/10/2009
    -- Em ở đây chờ anh nhé, vào chợ lại phải gửi xe lằng nhằng.
    - Vâng.
    5 phút.
    10 phút.
    15 phút.
    Một thằng bảo vệ ra hất hàm bảo em đứng sang bên kia đường kìa. Ừ thì sang.
    25 phút.
    Em ngó đường ngó phố, ngó cái nóc chợ Đồng Xuân, ngó mấy người nước ngoài đi du lịch, ngó đồ hàng... Điên mất.
    35 phút.
    Không biết có phải thuyết tương đối nó hại mình không. X(
    45 phút hơn, anh ra, mặt rất phởn, tay xách theo một cái túi nilon đen buộc kín. Em đưa chìa khóa xe cho anh, leo lên xe, vòng tay ôm anh. Ừ, không việc gì mà phải gào gáy lên.

    Được khoảng 20m, anh quay ra hỏi:
    -- Em làm sao ấy vậy?
    - Làm sao là làm sao?
    -- [Im.]

    100m.
    -- Em làm sao ấy vậy?
    - Làm sao là làm sao? Anh nói chuyện kiểu gì vậy?

    Im hẳn cho đến khi về đến nhà, ngồi ăn cơm với mọi người mặt anh vẫn lì ra. Ơ hay nhỉ, mình chẳng nói gì thì thôi, anh có lí do à?
    Xấu chàng thì hổ ai, em vẫn cười nói như bình thường, về đến nhà vẫn nháy máy cho anh biết em về rồi, nhưng mà giận.

    45 phút và 6 bao Hero.

    Các bác MOD cho em xin một góc ở cốc này nhé! :''(
  2. Anonymouse

    Anonymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    #2___
    2 ngày sau đấy không liên lạc. Anh đi Mai Châu với lớp.
    Tối muộn ngày thứ hai, SMS: "Em đón anh nhé!". Chậc, ừ!
    Em chờ anh ở cổng trường, chờ lâu lắm.
    Xe về.
    45 phút sau anh mới đi ra chỗ em đang đứng, không quên gọi lấy lệ: "Em đang ở đâu?". Trời tối lắm rồi.
    Anh đèo em vòng đi lối cổng sau, "Để bọn bạn anh nhìn thấy thì... #*$&^% lắm.".
  3. mn8x

    mn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hẹn 8h
    7h 45'''' mình đi oki thi 8h đón nhox là vừa
    ồ mai là sinh nhật nhox đó mai mình bận ko thể đến dc chạy cuống cuồng đi mua hoa 1 pó hoa hồng thật đẹp 24 bông hắn thấy muốn quá rồi
    Chuông điện thoại reo anh đến chưa có đi ko đấy
    hix bụng nghĩ hay thôi nhé ko đi nữa
    Đến nơi nhox ko vui tặng nhox này .Người đầu tiên nha yêu và thương ngốc nhiều lắm mình đi xem fim nhé okia hắn đã tươi tỉnh hơn
    Nhưng với tôi thì có cái j đó man mác muồn chỉ muộn 1 tẹo thôi lần nào cũng vậy là ghét rồi .......
    hắn bảo pama em ko muốn lấy chồng xa
    Chia tay hix
  4. Anonymouse

    Anonymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    #3___
    Em từ dưới nhà đi lên, 2 anh em đang xem phim. Em đặt túi xuống, cởi áo khoác rồi đi ra ngoài rửa mặt. Nhớ ra nên quay vào phòng mở túi lấy đồ, thấy anh với chú Tùng quay ra cười hề hề, manh động.
    Lúc sau quét nhà, em thấy cái gạt tàn dưới gầm giường anh. Đầy.
  5. Anonymouse

    Anonymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    #4___
    Anh đi học về muộn, vắng em lại chịu khó đàn đúm bạn bè sau khi rời học viện, cộng thêm 1 múi giờ chênh lệch nữa, thế nên đến khi anh về thì với em đã sang ngày mới, nhiều khi em chỉ có thể chờ thấy anh online, chào và :-* anh một cái rồi ngủ thiếp đi, 2 cái cửa sổ WC vẫn mở như thể mình không xa nhau lắm.
    Hé mắt nhìn. Díp!
    Vẫn đang giận, từ hôm qua, nhưng chả ai hỏi cả, ngủ đã.
    Muốn nói gì cũng chẳng được, anh bận lắm, nhiều cửa sổ đang mở lắm. Ờ đấy, lại thêm thằng Lợi sang phòng anh.
    Chắc em ngủ rồi.
    Thằng Lợi làm anh thèm. Anh cũng cầm 1 điếu, châm lửa, hút.
    Được Anonymouse sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 06/01/2010
  6. Anonymouse

    Anonymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    #5___
    - Anh tìm xem trong ngăn kéo bàn gỗ của anh có phải có cái cặp tóc của em ở đấy không?
    -- Ừ có.
    - Anh có biết vì sao nó ở đấy không?
    -- Ừm...
    - Em đang hỏi anh đấy!
    -- Em nhờ anh thay cái lò xo khác.
    - Anh có biết nó ở đấy từ bao giờ không?
    -- [...]
    Mới có 9~10 tháng gì chứ mấy.
  7. quocdk

    quocdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Giống mình ghê :))
  8. Anonymouse

    Anonymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    #6___
    Sáng.
    Anh ngoắc em vào nhà tắm, chỉ cho em thấy cái khăn mặt em vừa dùng xong anh có thể vắt ra một chậu nước.
    Nhìn thấy cái gạc nhựa em vừa cài vào tuýp kem đánh răng tối qua bị giựt ra, em hỏi thì anh gắt "Cái này thì vứt đi chứ để làm gì!".
    Được Anonymouse sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 12/01/2010
  9. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    45 phút mà 6gói hero á
    mỗi gói 1 điếu à ?
    cơ mà thế cũng gần thành người thiên cổ rồi ý
  10. Anonymouse

    Anonymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sặc, không phải bác ơi. Ý là hắn bắt tớ chờ 45 phút để gặp bạn lấy 6 bao Hero (cái túi nilon buộc kín ý), để hôm sau đi chơi với lớp thì đốt.
    Được Anonymouse sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 13/01/2010

Chia sẻ trang này