1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu em không trở về...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitcon_kid, 21/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nếu em không trở về...

    http://www.youtube.com/watch?v=TYEzpJxqNAA
    Nếu em không trở về
    (Se tu non torni)

    Nếu em không trở về
    Mùa hè năm nay sẽ chẳng chút cảm xúc
    Và anh sẽ ở lại đây
    Bên cạnh mẹ
    Nhìn những hạt mưa rơi...

    Nếu em không trở về
    Ta không thể bắt đầu lại
    Những miếng ăn cũng trở nên vô vị
    Và anh sẽ ở lại đây
    Cùng với cha
    Ngắm nhìn bầu trời...

    Nếu em không trở về
    Ánh mặt trời cũng không quay lại với anh
    Và anh sẽ ở lại đây
    Cùng người anh trai
    Nhìn ra cánh đồng
    Đó là tất cả những gì anh thấy ý nghĩa nhất
    Khi em rời khỏi anh
    Mang theo mùi thơm của cây cỏ
    Mang theo cả sự sống
    Cùng tất cả những gì to lớn nhất
    Tất cả đều lặng lẽ ra đi
    Và không có dấu hiệu dừng lại

    Đêm nay anh muốn một ngôi sao
    Để làm bạn với mình
    Nó thay thế khi em đã cách xa
    Nó sẽ chỉ ra con đường em đi
    và cho anh tình yêu
    Tình yêu của anh, em đang ở nơi nao
    Nếu em không trở về
    Cuộc sống không còn gì ý nghĩa
    Những ngày của anh mất đi giá trị

    Nếu em không trở về
    Những điều đẹp nhất cũng không trở lại
    Anh ngồi lại đây một mình
    Dõi mắt vào bóng đêm
    Đó là những gì anh cảm thấy đáng làm nhất
    Khi em rời khỏi anh
    Mang theo mùi thơm của cây cỏ
    Mang theo cả sự sống
    Cùng tất cả những gì to lớn nhất
    Tất cả đều lặng lẽ ra đi
    Và không có dấu hiệu dừng lại...

    Nếu em không trở về
    (Se tu non torni)

    Nếu em không trở về
    Mùa hè năm nay sẽ chẳng chút cảm xúc
    Và anh sẽ ở lại đây
    Bên cạnh mẹ
    Nhìn những hạt mưa rơi...

    Nếu em không trở về
    Ta không thể bắt đầu lại
    Những miếng ăn cũng trở nên vô vị
    Và anh sẽ ở lại đây
    Cùng với cha
    Ngắm nhìn bầu trời...

    Nếu em không trở về
    Ánh mặt trời cũng không quay lại với anh
    Và anh sẽ ở lại đây
    Cùng người anh trai
    Nhìn ra cánh đồng
    Đó là tất cả những gì anh thấy ý nghĩa nhất
    Khi em rời khỏi anh
    Mang theo mùi thơm của cây cỏ
    Mang theo cả sự sống
    Cùng tất cả những gì to lớn nhất
    Tất cả đều lặng lẽ ra đi
    Và không có dấu hiệu dừng lại

    Đêm nay anh muốn một ngôi sao
    Để làm bạn với mình
    Nó thay thế khi em đã cách xa
    Nó sẽ chỉ ra con đường em đi
    và cho anh tình yêu
    Tình yêu của anh, em đang ở nơi nao
    Nếu em không trở về
    Cuộc sống không còn gì ý nghĩa
    Những ngày của anh mất đi giá trị

    Nếu em không trở về
    Những điều đẹp nhất cũng không trở lại
    Anh ngồi lại đây một mình
    Dõi mắt vào bóng đêm
    Đó là những gì anh cảm thấy đáng làm nhất
    Khi em rời khỏi anh
    Mang theo mùi thơm của cây cỏ
    Mang theo cả sự sống
    Cùng tất cả những gì to lớn nhất
    Tất cả đều lặng lẽ ra đi
    Và không có dấu hiệu dừng lại...
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    ...
    Được ElLula sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 21/08/2010
  3. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Và em lại khóc...
    Những giọt nước mắt của cô đơn và bất lực. Cô đơn đến cùng cực. Ai đi xa rồi mới hiểu sự cô đơn đáng sợ thế nào.
    Giá mà giờ này em đang ở nhà, em có thể gọi điện cho 1 người bạn nào đấy, ngồi trà đá đâu đó giải khuây hay ít nhất cũng có thể lang thang 1 mình, rong ruổi để thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Còn ở đây, bước ra đường là những con người xa lạ, những mối quan hệ xã giao. Em chỉ còn biết giấu mình trong phòng mà nghẹn ngào khóc.
    Cuộc sống rồi đây sẽ ra sao? khi không còn chút ánh sáng của niềm vui, hạnh phúc.
    Giờ thì em đã hiểu, khi cô đơn người ta mềm yếu đến thế nào....
  4. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Mò mẫm mãi mới tìm được link xem thi HHTGNV. Đúng lúc Dido hát bài Unbreak my heart. hì, có lẽ khi mình đang tâm trạng thì bài hát này có vẻ đến rất đúng lúc.
    Mai vẫn là chủ nhật sao? Ngày cuối tuần sao trôi chậm chạp thế...
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng quá nhỉ . Vẫn khoẻ chứ em. Đi xa rồi ai cũng sẽ trải qua những lúc thế này thôi.
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn chịu khó vào box Tâm Sự ghê, chứng tỏ anh vẫn chưa về VN.
  7. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài, tàn tạ. Nỗi buồn choán hết chỗ của oxi, em gần như không thở nổi.
    Hôm qua ngồi trên bờ biển, Alextar hỏi "Sao buồn thế? nhìn những đôi yêu nhau kia đang hạnh phúc nên chạnh long` ah" Mình chỉ mỉm cười khẽ rồi lắc đầu. Mình chẳng hề chạnh lòng chút nào hết, vì nỗi cô đơn đã kéo tâm hồn mình vào cõi chết rồi. Giống như người ta đói thì thèm ăn, nhưng đói đến mức hấp hối rồi thì chẳng còn thiết tha gì nữa hết.
    Suốt 1 tiếng đồng hồ, em cứ ngồi bất động và nhìn vào hư vô. Thấy thương thời gian đang trôi qua vô nghĩa, thấy xót xa cho những giây phút này, những phút giây của tuổi trẻ đang nát rữa dẫn, tiếc lắm nhưng biết làm sao.
    Thế rồi ì ạch mãi cũng đến được 5h chiều ngày chủ nhật. Vừa mong thời gian mau qua, vừa thấy nuối tiếc nó. Giá mà mình có thể cắt những khoảng thời gian này, đậy nó vào 1 cái hộp rồi đến khi sống trong niềm vui, hp bên người mình yêu, mình sẽ lại lấy thời gian hnay ra để kéo dài thêm những hân hoan ấy.
    Ngày dài quá
    Nỗi buồn dài quá
    Lòng nặng trĩu sầu...
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Buồn.
    Thấy tủi thân vô cùng.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    mày nhiều tâm trạng quá đấy. Vui lên nào, nhanh nhanh rồi về VN lấy chồng :P
  10. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bình thường :D

Chia sẻ trang này