1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu em muốn nghe rock thì em nên bắt đầu từ đâu, các sư huynh chỉ giúp em với

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi tuntunmeo, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo

    tuntunmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    nếu em muốn nghe rock thì em nên bắt đầu từ đâu, các sư huynh chỉ giúp em với

    em bị cuốn hút bởi một bài rock, và em cũng mê rock luôn, nhưng em lại không biết nên nghe nhạc rock từ đâu, ở ngoài hàng đĩa họ đưa cho em những đĩa nhạc ballad, nhưng chính họ cũng chẳng biết gì về rock.
    Em thấy mọi người đều khen rock hay, rock mê hoặc lòng người, nhưng chính em cũng không biết tìm hiểu rock ra sao, không biết một thông tin gì chính xác về rock, xin các bậc tiền bối giúp em hiểu hơn về rock nhá!


    Tuntunmeo
  2. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Em nên ra 135 Hàng Bông và đọc chủ đề đứng dầu trong diễn đàn này.
    www.rockcafe.vze.com

    IN METAL WE TRUST
  3. KIRKHAMMETT

    KIRKHAMMETT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    BẠN NÓI THẾ CHƯA ĐÚNG LẮM ĐÂU.tuntun Ạ.ROCK.LÀ 1 LOẠI NHẠC NHƯ MỌI LOẠI NHẠC KHÁC CHỨ KO KINH KHỦNG NHƯ BẠN, CŨNG NHƯ MẤY ĐỨA HỒI TÔI HỌC CẤP 2 TƯỞNG TƯỢNG RA ĐÂU.BỌN NÓ CỨ THẤY AI NGHE ROCK LÀ BẢO NÀY BẢO NỌ.......AI CÓ ĐAM MÊ THÌ ĐẾN VỚI ROCK.ROCK KO PHẢI LÀ MÊ HOĂC LÒNG NGƯỜI NHƯ BẠN NGHĨ ĐÂU.........KIẾN THỨC HẠN HẸP CỦA TÔI CHỈ CÓ THỂ NÓI VỚI BẠN NHƯ THẾ THÔI.CÒN NẾU BẠN MUỐN MUA ĐĨA CÓ THỂ RA 135 HÀNG BÔNG NHƯ evil_metal NÓI ẤY.CẢ BẢO KHÁNH NỮA......HY VỌNG CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM BẠN CỦA NHAU.... kirk hammett
    NO LEAF CLOVER
  4. meomapdudang

    meomapdudang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bé Cún!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nhưng rock là phải tự mình trải nghiệm và suy ngẫm. Cũng giống như sống ấy, chẳng ai dạy ai được đâu em ạ. Cố lên nhé, chặng đường chông gai còn trải dài phía trước. (Híc, đủ độ sến chưa nhỉ?)
    [size5][red]
    007
  5. Childtoboy

    Childtoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Úi đừng nghe rock em ơi, kinh khủng lắm. Nhiều lúc cuồng quá anh hay có những hành động không giống ai nên bị mang tiếng hâm hâm đấy. nghe làm gì khổ lắm.
    childtoboy
  6. kirk_hammett

    kirk_hammett Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Ra 135 HB có hết !!! Nhưng mà ở đấy hôm nọ tui ra tìm mấy đĩa của thằng VH mà khhoong thấy!
    Flash before my eyes
    Now it's time to die
    Burning in my brain
    I can feel the flames
  7. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    VH là thằng nào ,Van Halen à ,cái vụ Van-Halen là cáu nhất bởi vì ít đĩa ở HN quá. Ko bít trong tpHCM có đủ bộ ko nhểy.
    HAVATAGE
  8. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ ngộ có thấy một đĩa Van Halen đấy chứ . Bác Kirk xem lại đi.

    NOTHING LAST FOREVER EVEN COLD NOVEMBER RAIN ......
  9. kirk_hammett

    kirk_hammett Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Có thì có cái VCD thôi các bác ơi, hình như ít bác ở đây khoái Van Halen hay sao ấy, nghe solo của nó nhộn vãi đái các bác ạ!
    Flash before my eyes
    Now it's time to die
    Burning in my brain
    I can feel the flames
  10. METALLICA186

    METALLICA186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hà hà lại thêm một baby bước vào làng rock.Thay mặt tất cả anh em chào đón cưng.
    hà hà meomapdudang nói đúng đấy em ạ.Rock hay các lọi nhạc khác đều giông nhau cả,cũng đều là âm nhạc mà. Nếu em cảm thấy thích thì cứ dũng cảm mà tấn công.Ban đầu chơi nhẹ nhẹ thui cho nó khỏi bị sốc hỉ.Rui cưng sẽ thấy "rock is wonderfull " . Các bài hát và điệu nhạc thay đổi thương xuyên nen ko hề bị nhàm chán.Noi chung chẳng co ai có thể giúp em.Phải lao đầu vào em ạ.Thực sự trải nghiệm mới thấy cái hay của nó.Đừng co nghe lời kẻ ... làm lung lạc nhá.Có ăn thì mới thấy nó ngon hay dở,có xài mới thấy nó tốt hay ko.
    chúc em thành công
    cố lên .hãy xông vào đi

    NGÀY MAI LUÔN TƯƠI SÁNG HƠN NGÀY HÔM NAY.

    ROCK WILL NEVER DIED[/size=7]

Chia sẻ trang này