1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu giết được hắn, tôi đã giết ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi con_duong_khong_anh, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất vui khi trải qua nỗi căm hận và lo sợ vẫn luôn có các bạn ,dù là ảo chăng nữa nhưng vẫn tốt hơn một mình chống chọi với tất cả ....Lẽ ra tôi vẫn có người ấy ,vẫn có một cái phao ...Nhưng về lâu dài tôi có chịu đuợc tính tình của anh không ,vì trước mắt đã thấy đau khổ lắm rồi ...Với tôi, chẳng thà đau một lần hơn là cứ dai dẳng, rồi mai này tôi sẽ tìm được một người khác ,yêu tôi chân thật và ...nghiêm túc trong tình cảm hơn ...Liệu đó có phải là điều gì khó khăn ??
    Bây giờ tôi chỉ biết trốn ngày nào hay ngày ấy .Tôi cũng tập dần cho sức chống chọi của mình cao hơn, để còn ngẩng mặt với đời chứ ...Dầu sao tôi cũng cảm ơn ông trời, nhờ ông ấy mà tôi rút tỉa được những kinh nghiệm vô cùng quí báu và giúp tôi hiểu đời hơn ,dù cái giá để trả là quá đắt ...
    To tbminh : Em đã đọc một số bài của anh và phải nói thật cảm giác là ...hơn cả thang thuốc cười nữa ,dù đôi lúc hơi quá nhưng dạo này thấy anh có vẻ hiền đi . Hôm nay anh lại vào để an ủi em mà không có lời lẽ châm chọc, em vui lắm, suy ra anh không "trẻ con thơ ngây" như anh vẫn nghĩ về mình ...Cám ơn anh và cả những bài viết buồn cười giúp em có được những nụ cười hiếm hoi trong cuộc sống
  2. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Vui thì anh luôn vui , đùa thì anh luôn đùa thôi . Châm chọc anh cũng sẵn sàng . Nhưng những gì đụng đến số phận của 1 con người thì anh không bao giờ châm chọc , mà ngược lại , lúc nào cũng có những cảm thông và lời khuyên chân thành và hữu ích nhất .
    Anh chưa rơi vào trường hợp tương tự em nhưng cũng từng rơi vào những hoàn cảnh rất cùng cực éo le [ thậm chí đã bị đe doạ tính mạng ]. Anh chẳng trách ai hận ai cả và luôn luôn lạc quan , nhân hậu ( có tin là anh nhân hậu không ? ) nên mọi việc với anh luôn trôi chảy . Anh cảm thấy anh như có ai đó đi cùng và hộ mệnh cho vậy Ông trời có mắt đấy em ạ . Hơn nữa em cũng đừng cay nghiệt quá , sống trong đời này ai cũng có nỗi khổ tâm hết . Người kia , dù đã hại em , có thể là do cám dỗ trong 1 chốc lát , thì trong sâu thẳm tâm hồn ông ta , dưới bộ mặt trơ trẽn và lạnh lẽo ấy , vẫn có nỗi khổ tâm . Ai làm điều ác , một ngày , dù sớm hay muộn cũng phải trả giá hết . Em cứ tin lời anh nói đi . Báo cáo em là anh có thể xem được bói toán và các trò coi tướng coi tiếc nên em cứ yên trí mà nghe lời anh - 1 nhân vật tương đối đặc biệt .
    Còn có rất nhiều con người khổ cực hơn em . Đói cơm , rách áo , bị xa lánh , bị chà đạp và vùi dập . Nhưng họ vẫn vươn lên , vẫn sống . Trong cuộc đời này vẫn luôn có những điều tốt đẹp , những tâm hồn cao thượng . Chúc em có thêm nhiều nghị lực
    Được tbminh sửa chữa / chuyển vào 05:36 ngày 05/05/2005
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Con_duong_khong_anh
    Vẫn còn nhiều điều thú vị chờ bạn ở phía trước. Bạn sẽ gặp người tốt và yêu bạn.
    Hãy giữ điều tồi tệ kia như 1 bí mật sâu kín của riêng bạn mà thôi. Ai cũng có nỗi niềm riêng, cũng có bí mật riêng....
    Good luck!
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 05/05/2005
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    úi, nói nghe hay thế không biết...không biết ngoài đời thế nào...chứ theo như những gì tbminh viết YASU thiết tưởng tbminh sắp thành quả La hán rùi ý chứ...lúc nào cũng lạc quan, không ghét ai, luôn luôn cảm thông với tất cả kể cả người đã hại mình...cái này em cứ gọi là ngả nón trông theo....bái phục ...bái phục...
    Đùa cho vui thế thôi, tbm đừng tức. Có những cái đau không bao giờ có thể quên, phải biết chấp nhận sống cùng nó như nó là 1 phần của con người mình, và như tbm nói....phải biết vươn lên từ những nỗi đau!
    Chúc con_duong_khong_anh zui!
  6. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bạn a, tôi thấy thu hút khi đọc title topic của bạn. Bởi vì tôi cũng đã từng có ý nghĩ như bạn. nếu giết được hắn tôi cũng sẽ giết, thậm chí tôi đã lên kế hoạch cho việc thủ tiêu hắn, hay cho hắn chết mọt cách man dợ. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng, nếu làm như vậy thì hắn là người sướng còn người chịu nhiều đau khổ và sự dày xéo của xã hội sẽ là tôi.
    Bay giờ có khuyên bạn quên chuyện đó đi là một điêu không tưởng, và tôi nghĩ tốt nhất là bạn đừng cố quên mà hãy nhớ và luôn khắc sâu trong lòng chuyện đó nhưng hãy để nó tạm ngủ ở một góc trong tâm hồn của bạn. và điều bạn làm là không nghĩ đến chuyện đó nữa mà mỗi khi nghĩ đến nó hãy nghĩ ra một chủ đề khác, một câu chuyện cười hóm hỉnh. Bởi vì bạn biết không, khi bạn nghĩ đến chuyện đau buồn đó thì hắn cung đâu nghĩ đến bạn, mà bạn có nghĩ nhiều thì bạn cũng đâu có giải quyết được vấn đề mà lại làm vấn đề trầm trọng hơn.
    Cách tốt nhất để thư giãn là không nghĩ đến. có câu này ( mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi) dù bạn đang hạnh phúc, đang vui, thì cũng sẽ qua giây phút đó, hay bạn đau đau đớn thì cũng qua mà.
    Còn về phần hắn, hãy để ông trời trừng phạt hắn, bạn yên tâm cuộc sống có nhân quả, trước đây, tôi không tin nhưng bay giờ, Tôi tin là thế vì trường hợp của tôi tôi đã thấy là đúng .....hah ha, ta đau cần phải làm bẩn tay ta vì cái loại bùn nhơ bẩn thỉu đó. mà hãy để người khác làm đúng không nào.
    Bạn hãy làm theo tôi nhé. Lấy ra một tờ giấy và viết lời nguyền rủa độc ác nhất trên đời vào đó, viết họ tên hắn lên, năm sinh, tháng đẻ, hãy nguyền rủa cho thế hệ con cháu của hắn chứ đừng vận vào hắn) vì dù là ai, đau đớn nhất là nhìn những người thân yêu nhất của mình đau khổ. và bạn hãy đốt nó đi, nguyền rủa trong miệng 3 lần đọc tên hắn. Rồi hãy tạm quên đi, chờ đợi, và hãy tận hưởng những gì mà hắn phải chịu đựng..ha...ha...hãy cảm thấy thú vị khi hắn gặp đau đớn, hãy cười thật lớn. Hãy câu fnguyện cho hắn sống thật lâu và nhìn những người thân yêu của hắn phải chịu thay cho hắn mà hắn không làm gì được.
    Thế nhé, chúc bạn thành công.
  7. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Rất không cần thiết . Không nên làm . Trong mỗi con người đều có những mầm ác , chỉ khác nhau là nó có được thể hiện ra hay không . Tuy bạn không đủ can đảm để thể hiện mầm ác đó bằng phương pháp bạo lực nhưng điều mà bạn đã làm chứng tỏ bạn chưa có thể kiềm chế được những suy nghĩ độc ác trong mình .
    Sống phải biết hướng đến thiện
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Uh, tbminh nói đúng đấy. Kiềm chế bản năng, kiềm chế những suy nghĩ trả thù độc ác để chứng tỏ mình là Con Người.
    Khó lắm nhưng nên làm
  9. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    To 213134, ko nên nguyền rủa người khác, người không có tội thì là những người vô tội...Người nào làm người đó chịu...
    To chủ nhân topic: sự sáng tỏ sẽ giúp chứng minh hắn là kẻ xấu, bạn là nạn nhân tội nghiệp. Lúc đó bạn mới có thể cảm thấy được an ủi. Khi không được những người thân yêu nhất (cha, mẹ...) tin tưởng, cảm giác xót xa đó là một trong những cảm giác xót xa nhất. Sự không thừa nhận của những người bạn cần sự thừa nhận nhất đã tạo áp lực, ức chế trong con người bạn. Ðiều này làm gia tăng cường độ gào thét trong con người của bạn "hắn là kẻ xấu mà, sao ko ai tin tôi vậy???!" . Cho nên khi bạn đạt được sự công nhận cần thiết, sự đau đớn của bạn sẽ được giảm bớt và xoa dịu. Và chính lúc đó, mọi người nhìn thấy được sự đau đớn của bạn, chính là sự đau đớn của bạn đã được chia sẻ với người khác.
    Vd như hai người chia tay nhau, kẻ bị đá sẽ khổ sở khôn nguôi khi ko biết được lý do tại sao người kia ra đi. Chỉ khi lý do được bày tỏ, người đau khổ mới có cơ hội được giải toả tâm lý ức chế, từ đó giảm thiểu thời gian chết.
    Tôi còn nhớ một bộ phim HK (quên mất tên rùi), hai người yêu nhau (dĩ nhiên, fim nào cũng có vài cặp như vậy). Sau này cô gái mới phát hiện ra là chính người yêu của mình là kẻ đã hại đời mình nhiều năm về trước trong một đêm tăm tối không nhìn rõ mặt. Dĩ nhiên, lúc này chàng trai thực sự yêu cô gái, nhưng cảm giác đau đớn trong tâm hồn của cô gái không hề được giảm bớt mà trái lại còn tăng hơn. Cuối cùng mọi người phải chọn giải pháp: chàng trai từ bỏ tất cả sự nghiệp hiện có, đầu thú với cảnh sát về tội lỗi ngày xưa của mình, chàng trai vào tù để chịu sự trừng phạt. Chỉ chính khi đó, cô gái mới được giải thoát khỏi sự ám ảnh.
    Thế giới phương tây lắm điều lố lăng nhưng cũng không ít những điểm tốt. Con người được giáo dục từ nhỏ là nên đối diện với mọi thứ và giải quyết nó. Rất nhiều cô gái sẵn sàng tố cáo những tên khốn nạn. Ðây là một suy nghĩ tưởng là phức tạp nhưng cực kỳ đơn giản "người ta làm lỗi với tôi, tôi kiện họ ra toà, toà phán quyết thằng mất dạy đó phải chịu hình phạt như thế này thế kia, có nghĩa thằng khốn nạn đó đã phải trả giá và đền bù phần nào cho tội lỗi mà nó đã gây ra cho tôi".
    Khi không thể đối diện với sự thật thì ta còn một giải pháp cũng tốt đẹp ko kém: quên đi quá khứ. Ðiều này là cực kỳ khó khăn, nhưng đây chỉ là một giới hạn mà bạn cần vượt qua trong cuộc đời bạn.
    Một người bạn mà tôi rất quý đã nói với tôi rằng "Trong cuộc sống, không bao giờ có bước đường cùng, chỉ có những ranh giới."
    Những ranh giới giống như là những thử thách khủng khiếp của số phận. Bạn sẽ mãi mãi ở lại phía bên này nếu bạn không dũng cảm bước qua ranh giới đó. Chỉ khi bạn bước qua được ranh giới đó, bạn mới thấy được khung cảnh tươi sáng ở phía bên kia.
    Mong những lời đường đột của tôi không làm bạn phiền lòng, chủ nhân của topic ạ.
  10. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc sống
    Trước tiên tôi phần nào thông cảm với bạn trưóc tình cảnh đó. Vì 1 phần nào đó tôi cũng hình dung được bạn vừa trải qua 1 cú sốc về tinh thần, mà bạn đang cố gắng quên nó đi . Nhưng sự đời đâu có dễ dàng như vậy phải ko bạn. Nhưng theo tôi cái gì nó đã qua rồi thì thôi cho nó qua đi, Tương lai của mình còn ở phía trước cơ mà( Tất nhiên ko thể dễ dàng cho qua tất cả) Giết hắn Ư, bạn ko thể .
    Mọi chuyện rối se qua. Hãy sống cho chính mình, chỉ có mình mới có thể làm đẹp đưọc dời mình mà thôi..
    Chúc bạn từ giờ trở đi luôn luôn hạnh phúc và thành đạt

Chia sẻ trang này