1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu học võ để CHIẾN ĐẤU, bạn sẽ chọn môn nào ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi copshindo, 12/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    No Mr Chick.... He''s Mr Châm CHic!
  2. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cao thủ "võ giang hồ" Hoàn toàn nhất trí với bác
    Nếu địch đông thì không được để nó quây vào giữa, các bác cứ vừa chạy lắt léo vừa đánh trả từng đứa. Vớ cái gì nện cái đó, nện thẳng cánh, đừng có sợ nó bị làm sao nếu không muốn chính mình bị làm sao
  3. HiepVo

    HiepVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, mà rứt khoát là không để bị cầm nả túm chân túm tay...nhất là bị ôm vật lằng nhằng thì coi như xong .. nếu lỡ bị thì khẩn trương gỡ ra đẩy thằng nọ ném vào thằng kia .. gặp phải thằng có nghề nó tóm, khoá nhiều quả cũng độc địa lắm ... không qua rèn tập thì trong cái satna đó không kịp phản ứng đâu
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    hơn ngàn CĐV NA+HP uýnh nhau tơi bời kìa. cảm nã ôm vật đều phải kết hợp với di chuyển và chấp nhận máu me và sau đó vô nhà thương.
    tốt nhất gặp đám đông là dĩ hòa vi quý, chai mẹt lớn bé thui.
    nếu uýnh thì phải chấp nhận tổn thất.
    dân VIệt mình khoái uýnh nhau lem
  5. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Bác Pu nói lạ ghê, cái bọn NA-HP chúng nó thù nhau nên lao vào ẩu đả, đến trẻ con mà còn dính đòn hội đồng thì dĩ hòa vi quí kiểu gì???
  6. HiepVo

    HiepVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    thì đó..em cũng từng bị thế...giải bóng đá sinh viên ... chẳng ủng hộ bên nào cả vì đi cùng thằng bạn thế mà cả 1 mảng người ào vào ...gậy vỏ chai bia tua tủa ...chưa kịp nghĩ ngợi gì đã bị đè chúi người, chân tay vướng hết, gậy gộc chung quanh vụt xuống vèo vèo... may mà theo phản xạ nương theo chút rồi lật ngang làm thằng ôm mình trôi qua vai ... thế mới biết bao nhiêu cái mình tưởng mình giỏi mình tự tin lúc đó vứt đi hết ...chỉ có phản xạ vô ý thức là thống soái
  7. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Em nói đúng rồi. Tuy nhiên có những trường hợp phản xạ vô thức nó sẽ giết mình nhanh hơn. Phản xạ vô thức là con dao 2 lưỡi
  8. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Thê nên cái lười nó có cái lý của nó
  9. koolman1510

    koolman1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    bác này trả lời đúng ý em nè ^^
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    học môn võ mà mình thật sự yêu thích và đam mê. không có môn nào là mạnh nhất, chỉ có con người nào là mạnh nhất là thôi.
    hùi trước chê takewondo thôi rồi, mấy ông học cái môn này mình táng cho 2 phát vào chân là nằm bẹp, nhưng rồi lên xem army south korean mới thấy thế nào là takewondo thực chiến, vãi linh hồn .
    còn muốn đánh nhanh hả ? quyền thề

Chia sẻ trang này