1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu hôm nay là đám tang của mình..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi serenade_hn, 02/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serenade_hn

    serenade_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Nếu hôm nay là đám tang của mình..............

    Mệt mỏi. Rã rời. Tự nhiên thèm nghe Death whispered a lullaby. Nhưng mà mình k0 còn đủ sức với cái mp3 cách đấy 1m nữa. Cứ như bị hút hết sức sống vậy.
    Hình như khi nào cũng vậy, sau tất cả những vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc cuốn mình đi như 1 cơn lốc, mình lại trở về với cảm giác ấy. Nó bao bọc mình, vỗ về mình, cuốn chặt lấy mình k0 cách nào thoát ra được. Cảm giác lạnh lẽo vô cảm.
    Và mình lại ước giá hôm nay là đám tang của mình.
    Không, mình không định tự tử, cũng không chán đời, chỉ là tự nhiên nghĩ vậy thôi. Hôm nay mình đã chết. Mình thấy thân thể mình kia, đã bị thiêu thành tro bụi. Từng hạt, từng hạt tan ra. Nhẹ bẫng. Chẳng còn gì nữa.
    Và mình mỉm cười, thực sự.
    Nghe thật ngớ ngẩn. Nhưng mà biết làm thế nào.
  2. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    nghe cũng giống mình hiện tại thật, chán ngắt, ngày này mà chả biết làm gì, chắc roài đời mình lại gắn liền với mấy cái máy
  3. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Sao phải bi thảm thế. Sống như vậy thì phải tội với bố mẹ lắm.
  4. serenade_hn

    serenade_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chẳng có bi thảm hay chán ngấy chẳng biết làm gì nào ở đây hết. Cái đấy gọi là nỗi cô đơn lãng mạn. Kiểu thế.
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Năm 2006 đặc biệt quá, lần thứ 2 phải ngã mũ bái phục... lại thêm một cái "hạn" nữa... đúng ngày quốc khánh.. đau đầu quá.. may sao vẫn có em yêu bên cạnh.
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    May sao vẫn có anh iu ngồi cạnh mình bên trái, che cho cái điều hòa đỡ lạnh hẳn. Nhưng.............sao cái anh đeo kính bên phải nhìn cute thế nhẩy, ngồi xem mà mặt mũi lạnh te, chỉ cười mỉm, trong khi dân tình và mình thì cười ầm ầm, lạ thật!
    Có anh iu luôn ở bên làm mình bớt nghĩ đến những chuyện như này, ko chết chóc, ko khổ đau, chỉ có niềm hạnh phúc ngọt ngào luôn tan hòa vào dòng máu mình, bên mình cùng những vui buồn sướng khổ trong cuộc đời. Mà sao cái bó hoa đắt thế nhỉ, mình bị hớ mất 20k, lẽ ra chỉ 80k bó í thoai, thế này anh iu lại ko tin tưởng mình là vợ đảm mất, híc híc, mứt điểm nặng nề, bùn qué
  7. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Lại Hoa ^^ . Hôm qua mới được con bạn dạy cho bài học vỡ lòng , bt đi sinh nhật cứ tí tởn ra chỗ đầu chùa bộc làm một bó 60k , hôm qua ra đó định mua nó mới tá hoả , roài dẫn ra một chỗ , đẹp ngang ngửa có 25 k , híc , thế mới bít mình gà

Chia sẻ trang này