1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu kéo mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kilan902, 04/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kilan902

    kilan902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình và em ấy quen nhau được 2 năm ...Trong thời gian quen nhau ...vui có , buồn có , và cũng nhiều chuyện sóng gió ..Mình lớn hơn cô ấy 2 tuổi , nhưng tính tình mình rất con nít . Xài tiền rất kẹo ...mình cũng mua đồ ...nhưng toàn là hand made ....Lúc nào cũng giỡn , mà giỡn ko vui thì lại giận ... giận thì mình luôn là ng cầu hòa ..Vì minh ko bik phải làm j hết ..chỉ bik mong cô ấy đừng giận .để 2 đứa lại vui vẻ nói chuyện vs nhau .

    .Gia đình luôn là đề tài cô ấy luôn chia sẻ với mình .Nhưng mình cũng chỉ bik lắng nghe ...và chia sẻ lại chuyện gia đình của mình . Mình cũng ko phải là người hiểu chuyện...mình rất kém về phần an ủi cũng như bày tỏ cảm xúc ..Mình ko bik gì về phụ nữ ....cô ấy nói về gia đình lúc nào cũng rưng rưng nc mắt .mình chỉ cho cô ấy bờ vai ...hay ôm cô ấy thật chặt ...Chuyện như vậy cứ xảy ra hoài ...và đôi lúc mình cảm thấy thật chán .Chán cô ấy

    Vào thơi gian co ấy gần thi tốt nghiệp lớp 12 ... cô ấy bị áp lực trường lớp và hơn cả là áp lực gia đình...lúc đó mình cũng bận công việc ..phải đi học .. phải đi làm thêm nên ko có thời gian để quan tâm cô ấy ...và hơn nửa gia đình mình ko thix cô ấy ...mình và cô ấy chia tay...


    Một tháng đó cô ấy gọi hay nt vs mình nhưng mình lờ đi tất cả ....mình bắt đầu quen một ng khác chỉ trong vòng 1 tháng .... và đá mình .Mình mới bik dc cảm giác đau là thế nào ...


    Mình nhớ lại ng yêu củ ...Và minh hẹn cô ấy đi chơi ....đi chơi rất vui ...mình lại có cảm giác thix cô ấy như lần đầu mới quen ...thix nhiều lắm .Nhưng trong thời gian đó cô áy còn phải thi đại học và cao đẳng nên mình ko bàn về chuyện quen nhau hay gì hết ...chỉ gặp mỗi tối qua yahoo...đến khi cô ấy thi đại học xong mình rủ co ấy đi ăn ..riồ đi chơi rất nhiều ..Mình và cô ấy quen lại..Nhưng ko còn như trước kia ..co ấy ko quen tâm mình gì hết ..giống như là đổi vai vậy .lúc trước cô ấy là mình và bây giờ thì mình như cô ấy lúc trước ....mình rất bùn ..cũng đòi chia tay ...nhưng mình lại mở miệng quay lại cứ như thế mãi .


    Trong thời gian quen lại ....mình mua cô ấy rất nhiều đồ .... lúc đó mình đi làm dc rất nhiều tiền ...mua quần áo ...rồi máy làm sữa nửa ...mỹ phẩm , quần áo giày dép .....( nhà cô ấy ko cho e tiền nhiều ) ngày nào đi chơi minh đều mua quà cô ấy ...chỉ co ấy bik cách kinh doanh nửa ..mình cho vốn làm ăn ....nhưng chỉ dc 1 tháng ...mình cảm giác co 6 ấy đang quen ng khác ...Đúng như mình nghĩ ...Sự thật là co ấy quen dc người kia từ lúc mình và co ấy chia tay


    Mình ko bik phải làm sao ...mình buồn 1-2 ngày ..rồi mình nói ..bỏ qua tất cả ...vì ngày xưa mình ko bik quý trọng ...mình như con nik ..ko co suy nghĩ ..cũng như hiểu dc cảm giác ccủa cô ấy ........hiện tại mình luôn quan tâm co ấy ,cho co ấy tiền đi học nhưng co ấy vẫn chon ng mới ....mình buồn nhưng vẫn ko từ bỏ ...mình nhờ bạn mình chỉ hướng đi ...bạn m kêu nt vs cô ấy là mình đi xa rồi chúc e ấy hf ...chỉ dc 1 ngày co ấy nt vs gọi dt nhưng mình k bắt máy ...ngày thứ 2 thì minh đã cầm dt nt co ấy mình lam2 lại từ đầu ....xong co ấy khó xử vẫn lại như trước ..kế hoạch bạn mình bày cho coi như phá sản ....mình làm nv dc 2- 3 lần thì coi như ko còn tác dũng nửa ....mình vs cô ấy cũng ko là gì ..Nhưng trong tim mình vẫn yêu co ấy ..rất quan tâm e ấy sống thế nào ...gia đình co đối xữ tốt ko ...?? mình cũng hay nt là nhớ và rủ đi chơi ...nhưng co ấy đều lờ đi .......



    Hiện tại mình ko bik phải làm sao ??mong các bạn chỉ mình hướng đi vs ..mình muốn co ấy như trước yêu mình say đắm [r37)][r37)][r37)][r37)]
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Theo thông tin bạn cung cấp, thì không có lời giải nào có thể đem lại kết quả bạn mong muốn cả.
  3. rini

    rini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    giờ thì biết quý trọng rồi đó.
  4. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    1. Học lại cách yêu
    2. Mong muốn đc quay lại của bạn đơn thuần chỉ là do tính ích kỷ (ai cũng có), là thói quen sở hữu nên cảm giác mất đi cái vốn là của mình thì thấy khó chịu cộng với việc bạn có ít mối quan hệ và có ít cơ hội, khả năng/ngại thay đổi nên bạn xuất hiện tâm lý muốn giữ cô ấy lại thôi.
    Chốt: Bạn cứ mãi làm lại từ đầu với 1 cô gái mãi mà bạn ko thấy chán ah? Tôi thì tin cô ấy chán lắm rồi. Nghỉ đi! hãy làm lại từ đầu bằng một t.y mới với 1 cô gái mới.
  5. kilan902

    kilan902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Mình rất tiết nuối ...mình ko bik nửa ...ai cũng khuyên mình bỏ cô ấy ...tìm một tình yêu mới . Cám ơn bạn nha ...
  6. rini

    rini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi làm được rất nhiều tiền như vậy là rất có tài đó. Bạn hãy đừng làm gì một thời gian. Sau này nếu nghĩ ra cái gì hay ho thì làm chứ bây giờ lòng rối bời như thế mà cố không được lại thêm rối bời. Mình đang con sức khỏe và tuổi trẻ thì lo gì không có cơ hội. Gặp việc khó khăn mà phải từ bỏ thì rất là buồn nhưng bạn cũng đã cố gắng rất nhiều rồi :-*
  7. quanghung9x

    quanghung9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn kể thì giải tán thôi, yêu tiếp cũng chả đi đến đâu, tốn money mất time. Mà e gái này cũng thuộc dạng đào mỏ roài, quà rồi tiền, vốn làm ăn vẫn nhận đều mà vẫn lăng nhăng với thằng khác là ko được. giải tán đi bác chủ , tìm bầu trời mới đê
  8. kilan902

    kilan902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn ...mình ko bik nửa ..Đã 2 tháng rtôi qua rồi mà minh chai để ý dc pé nào hic...:((... Nhiều đêm cô ấy nt cho mình .buồn rồi nhớ mình ...và chán cái thực tại này ... mình cũng k bik trả lời sao chỉ nói mình yêu ấy rất nhiều ....
  9. rini

    rini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    cô ấy có người khác rồi mà vẫn nhớ bạn à

Chia sẻ trang này