1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu không có con trai.........thì con gái sẽ ra sao??????????

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi annguyennz, 15/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nguoi_lon nói sai rồi vô tính cung phải có con trai chứ. Không có con trai thì con gái nâng khăn sửa túi cho ai? Lấy ai để làm nũng giận hờn? Lấy ai để đến khi đêm về mất ngủ vì nhớ thương? Lấy ai để bảo vệ những lúc bị người khác bắt nạt? Lấy ai để làm nguồn hạnh phúc khi được yêu và được yêu lại --> cái này quan trọng nhất nếu không có cái này thì trong từ điển không có từ hạnh phúc và từ yêu cũng chẳng còn phải không các bạn.
    Thu di de lai la' va`ng.
    Nguo`i di de lai muon va`n nho' thuong.

  2. annguyennz

    annguyennz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn gái cứ tưỡng sinh sản vô tính là dễ lắm không bằng........không có một thứ rất quan trọng từ con trai thì còn lâu mới làm được nhá..........................mà làm như toàng là sinh ra con gái không đấy...................
    ........................vì con trai mà:
    ..................con gái làm đẹp......................làm dzuyên.......
    .........................chảnh..............điệu...........
    ...........an nguyen.....Q-Q ---> (.) (.) ...........
  3. tranteo

    tranteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hehehe....Tèo tui đãm bảo ...níu ko có con chai trên đời thì chỉ sau 1 giây thui.......99 cô điều muốn thành con chai....... còn lại 1 cô .....là HIFI thui hà
  4. nguoi_lon

    nguoi_lon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    các bác định quây tôi để bắt nạt đấy phải không?
    Để tôi kể các tính xấu của con trai cho các bác sáng mắt ra nhé: Vô tâm, ích kỉ, chẳng galang tẹo nào, lai còn không biết nhwờng nhịn con gai nwã chú'. Đấy đấy, các bác đang xúm lại bắt nạt tui là một ví dụ điển hình còn giề.
    Thôi đụ'ơc rùi, biết các bác quan trọng lắm rùi. Nhu'ng các bác cũng đung tuởng không có con gái thì các bác đẻ đuợc nhé. Nói nguời thì phải trông lại mình đi.
    Con trai bây giờ đanh hanh quá. Thế có gọi là con trai đuợc không nhỉ.

    Anti_love

  5. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Em dong y voi bac nguoi lon nhieu lam , de em liet ke lai so tinh xau cua bon con trai cho bon ho trang mat ra nhe
    1.So khanh
    2.Vo tam
    3.Vo van hoa
    4.Bat lich su
    5.Dua doi
    6.Ick ki
    7.Tan nhan
    8.Kieu cang
    9.Dua dai
    10.Khong ga lang
    11. Khong nhan ai
    12.Lua doi
    13.Vo trach nhiem
    14.Hut thuoc
    15.Nghien hut
    16.De dom
    ................................................................
    Thay chua ha may ong tuong ? Day la toi phai ve ko ngoi liet ke het duoc day !
  6. annguyennz

    annguyennz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    khà khà khà.................tội nghiệp bạn gái nào quá...............................................chắc là chảnh quá mà....................ai mà chịu nổi hà????????????????......................con trai ai cũng ga lăng hết........vừa lại biết chiều chuộng các nàng nữa...........chỉ có con gái la không thấy đưọc điều đó thôi...................con gái lúc nào cũng đứng núi này trông núi nọ hết.........ai mà đo được lòng của con gái để mà chiều hả..................mà cũng chẳng biết là chiều con gái có đưộc nàng đền ơn cho được cái gì không.........hay lại cứ chê là CHẲNG THẤY GÌ CẢ.............................hay là KHÔNG BIẾT...................rùi lại thường xuyên GIẬN HỜN VÔ LÝ nữa..................
    ...........an nguyen.....Q-Q ---> (.) (.) ...........
  7. hanehan

    hanehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    nói túm lại là sao không đi ngược lại vấn đề nhể,
    con trai mà không có con gái thi cung ngỏm thôi
    còn việc con gái chưa lam đươc những viêc to tát là do
    - thứ nhất chưa muốn làm
    - thứ hai không thèm làm
    - thứ ba là cả hai thứ trên
    và vấn đề là do con gái luôn phải lo nghĩ nhiều viêc hơn con trai: ngoài đi làm lại phải lo việc nhà cửa bếp núc, nên không có thời gian vào viêc nghiên cứu nhiêu thứ.
    nói chung các bác cũng cứ phai đồng ý đi
    con gái hơn con trai, và con trai không co con gái cũng chết cả thôi

  8. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, sửa lại 1 tí nhé! Con gái không làm được những việc to tát chẳng qua là :
    1. Không dám làm
    2. Không biết đằng nào mà làm
    Việc dỗ con khóc nhè đã chiếm hết thời gian rồi, nên không còn làm gì được nữa. Con trai phải đi làm quần quật cả ngày kiếm tiền nuôi sống gia đình, đã thế khi về đến nhà lại gặp 1 bà vợ suốt ngày cau có , cằn nhằn thì bố của thánh Allah cũng không chịu nổi
  9. annguyennz

    annguyennz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    ahahahahahhahaha.................................đúng dzậy đó.........không biết cái việc dzỗ con có xong không nữa.......con gái ngoài việc suốt ngày ở nhà cau có...........rồi giỏi nhứt là việc tiêu tiền dzùm cho con trai nữa............công nhận họ tốt thiệt đó..........................lúc nào cũng được cái miệng thui....................khà khà khà ....nghe nó ghê qua quá ta.....................chờ mấy bà chị suy nghĩ thì bọn trai trài này đã làm xong từ lâu rùi .........phải không các bạn?????????...............................con gái là cái miệng đi trước mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ahahahhahaha
    ...........an nguyen.....Q-Q ---> (.) (.) ...........
  10. kedangcodon

    kedangcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bạn oi !
    Con gai' cũng như con trai thôi,cũng co' nhưng ham muốn như con trai,chỉ có điều là họ kín thôi,đảm bảo với bạn không có cô gái đó trên thế giới này đâu.hehe...

    Toi Se Thay Doi The Gioi Nay Theo Cach Cua Toi
    kedangcodon@hehe.com

Chia sẻ trang này