1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu không có con trai.........thì con gái sẽ ra sao??????????

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi annguyennz, 15/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annguyennz

    annguyennz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    bốp......bốp.................... chát ....chát...............hú hú hú............
    chú A1-fan quả là khá quá..........bài thơ của chú thật chính xắc những gì cần thiết để bọn con gái biết về con trai .............................................
    Mấy nàng cứ được cái miệng thôi ........cứ thử hỏi mấy nàng gặp phải Chuột Cống thì ai là người sẽ ra công bảo vệ các nàng đây ha??????????????
    Các nàng chỉ giỏi việc tinh tướng thui ................. võ mồng mà.............khà khà kkhà khà
    ...........an nguyen.....Q-Q ---> (.) (.) ...........
  2. thich_ruou

    thich_ruou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ra gì
  3. annguyennz

    annguyennz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    nhép nhép nhép..................chú nào mà sao viết thấy nhạt nhách như vậy hả......................????????????????/
    Mời chú tham gia và ủng ộ cái forum này nha.................
    ...........an nguyen.....Q-Q ---> (.) (.) ...........
  4. cantonahp

    cantonahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    CON TRAI CHẲNG LÀ CÁI ĐINH RỈ GÌ HẾT.
    HANG
  5. nguyentungthanh

    nguyentungthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi! Con trai chẳng là cái đinh rỉ gì hết mà là một cái đinh mới hoàn toàn. Một cây đinh để cho các nàng bám vào đó mà.


    ntungthanh

  6. HCL

    HCL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các nàng nếu không có con trai chắc là các nàng cũng buồn ghê gớm giống như con trai không có con gái thế thôi
    HCL
  7. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Ui chu choa, không có con trai thì cũng không được vì trong vũ trụ âm dương phải hài hoà, nhưng thiếu con trai thì sẽ thừa con gái và ngược lại. Tui chỉ thích là không có con trai thì sẽ không phải gào lên là Chời ơiiii sao lại có giống gì nó bẩn thế nhỉ ( ôhô vì bẩn là bản chất chung của con trai mà)
    Becky
  8. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Con trai! Hắn cứ tưởng là hắn danh giá lắm. Lầm to rồi các chú ơi. Xin thưa với các chú là nếu không có con trai thì con gái càng nhẹ nợ. Chẳng phải lo cơm nước chợ búa, thích ăn lúc nào thì ăn, thích ngủ lúc nào thì ngủ, sướng hết biết luôn.
    Khi không có con trai, con gái chẳng còn lo bị ai bắt nạt không lo bị trở thành nạn nhân của những trò đùa dai cũng chẳng pahỉ lo mái tóc óng cả đẹp đẽ của mình bị một thằng con trai vô duyên nào đó hứng chí dí cái bật lửa vào (chuyện thật 100% mà tôi được nghe từ chính mồm nạn nhân).
    Tóm lại không có con trai thì con gái cũng không chết được đúng không chị em mình nhẩy.
    Vit de thuong thienthanxanh@ttvnonline.com
  9. young

    young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    đừng tưởng bở không có con trai con gái sẽ chẳng làm sao hết
  10. Gal

    Gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng bị đốt tóc bởi một thằng con trai dở hơi rồi nhưng may chỉ bị mất mấy cọng
    Gal thấy không có con trai thì đời vẫn đẹp
    Sự thật là như thế
    Còn cái chuyện giặt giũ nấu cơm á, bọn con trai mà không tập làm từ bây giờ đi thì đừng hòng sau này có người phục vụ cho

Chia sẻ trang này