1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu không có ham muốn ******** và ham muốn vật chất thì người lớn sẽ chơi với nhau vô tư như trẻ con

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Na.chil.chil, 13/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em thấy câu hỏi bây giờ đang chuyển thành thế nào là ham muốn ********, ham muốn vật chất thì phải
  2. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    trường hợp của em cho thấy: bản năng ******** chưa xuất hiện hoặc đã xuất hiện nhưng đc em kìm nén
    như vậy e vẫn còn đang độ tuổi con nít nhiều hơn người lớn
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Hic, thật mờ. Cứ thấy có dấu hiệu kiss là quay mặt đi chỗ khác. Con bạn thân của em cũng thế =))
    Nhưng mà ngồi 1 mình thôi thì cứ mở to mắt ra xem ý ;))
  4. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Bản thân em nghĩ con người dù vẫn có ham muốn ******** và ham muốn vật chất nếu biết tiết chế, kiềm chế bản thân thì vẫn chơi được với nhau như trẻ con.

    Ham muốn ******** và ham muốn vật chất thì không chỉ "con" người mà "con" nào cũng có. Ham muốn ******** đối với con vật dùng để duy trì nòi giống, để sinh sản, ví dụ nếu không thì chả có sức mạnh nào dẫn một con sư tử đực và một con sư tử cái đến với nhau. Còn ham muốn vật chất thì bất cứ loài nào chả cần vật chất để duy trì sự sống. ví dụ như sự phân bố thức ăn làm loài chim én di cư về phương Nam vào mùa đông vậy có thể nói là loài én bị thôi thúc phải tìm nguồn thức ăn vào mùa đông, ham muốn thức ăn đc không ạ?

    Mà một đứa trẻ đứa nào chả có ham muốn về vật chất a? Một đứa bé gái, muốn có một chiếc váy mới, chiếc váy đó làm bằng vải và phải có tiền mới mua đc -> chiếc váy đó cũng là vật chất.

    Nếu không có bản năng ham muốn về TD và vật chất, em sợ không có loài nào tồn tại đc ... ^^
  5. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    nhưng em có chơi trò đuổi bắt không, ngày bé chơi trò này vô tư lắm, kéo áo, xô đẩy nhau
    rồi trò bịt mắt bắt dê, khi bắt đc rồi còn sờ sờ mặt mũi, người để đoán xem là ai vì bị bịt mắt mà

    nếu khi lớn rồi ai còn dám chơi trò này nữa @-)
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Túm lại có phải ý bạn là: chúng ta, tất cả toàn nhân loại, ít hay nhiều đều ham muốn vật chất. Vì nếu không có vật chất, thì chúng ta làm sao mà sống được. Phải vậy không?
    Vậy, bạn đúng quá rồi!
    Tiếp theo, ham muốn ******** của bạn dùng chung cho mọi thứ bản năng, trạng thái. Sự yêu thương, sở thích, đam mê....( chả phải xxx, mà là mọi thứ, mọi vật).
    Vậy bạn cũng đúng rồi.
    Câu hỏi của bạn lẽ ra phải là.... Nếu không có ham muốn ******** và ham muốn vật chất thì chả có ai sống được hết. Vậy mới chuẩn. :P
  7. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    ke_chien_bai lại chuyển sang thái cực khác rồi
    ham muốn vật chất khác với nhu cầu vật chất, tương tự như "cần" và "muốn' là khác nhau
    một cái là tối thiểu, cái kia là vượt hơn mức cần thiết
    bạn lại đánh đồng hai thứ rồi suy ra là ko có ham muốn ******** và ham muốn vật chất thì ko ai sống đc

    tương tự với ham muốn ********, cái ham muốn này chỉu xuất hiện ở độ tuổi phát dục thôi, trẻ con làm sao có ham muốn này vẫn sống tốt đấy thôi.
  8. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Ko, từ bé em đã chơi toàn tá lả với tiến lên, tam cúc nên chả bao giờ chơi đuổi bắt với bịt mắt bắt dê hết :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ko, từ bé em đã chơi toàn tá lả với tiến lên, tam cúc nên chả bao giờ chơi đuổi bắt với bịt mắt bắt dê hết :))
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy nên tôi mới nói là nếu k đc định nghĩa từ trc, quy ước với những ng cùng tham gia đối thoại, thì trong khi đang đối thoại, thể nào những ng tham gia cũng xoay ra vặc lại xem những từ ngữ chủ chốt nghĩa là gì trc khi nói chuyện tiếp với nhau đc.
  10. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Người lớn thực sự chỉ là những đứa trẻ con to xác mà thôi ( Các bác đừng ném đá em câu này nhé >:)) Có nhiều người lớn chơi với nhau vô tư ko vụ lợi, và cũng có nhiều đứa trẻ chơi với nhau vụ lợi ko vô tư [r24)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này