1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu không có ham muốn ******** và ham muốn vật chất thì người lớn sẽ chơi với nhau vô tư như trẻ con

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Na.chil.chil, 13/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy Kid nói đúng lắm! [:D]
    Càng lớn thì ham muốn càng nhiều nhưng ham muốn gì nhỉ! :-?? Nếu nói chung chung về ham muốn vật chất thì có lẽ nên hiểu theo độ tuổi. Thông thường con người ta ham muốn nhiều nhất ở độ tuổi 30 -50 tuổi. Cho nên mọi ngưòi thường nói rằng:
    Không bao giờ cấm được một ngưòi 20 tuổi yêu cũng như một ngưòi ở độ tuổi 30 tham vọng!
    Nếu từ " càng lớn " mà KID nói ở đây hiểu theo tuổi tác thì sau 50 - 80 tuổi ngưòi ta có ham muốn càng tăng không !..!!... [-X


    Tháp nhu cầu của Maslow :
    [​IMG]



    • Tầng thứ nhất: Các nhu cầu về căn bản nhất thuộc "thể lý" (physiological) - thức ăn, nước uống, nơi trú ngụ, ********, bài tiết, thở, nghỉ ngơi

    • Tầng thứ hai: Nhu cầu an toàn (safety) - cần có cảm giác yên tâm về an toàn thân thể, việc làm, gia đình, sức khỏe, tài sản được đảm bảo

    • Tầng thứ ba: Nhu cầu được giao lưu tình cảm và được trực thuộc (love/belonging) - muốn được trong một nhóm cộng đồng nào đó, muốn có gia đình yên ấm, bạn bè thân hữu tin cậy

    • Tầng thứ tư: Nhu cầu được quý trọng, kính mến (esteem) - cần có cảm giác được tôn trọng, kinh mến, được tin tưởng

    • Tẩng thứ năm: Nhu cầu về tự thể hiện bản thân (self-actualization) - muốn sáng tạo, được thể hiện khả năng, thể hiện bản thân, trình diễn mình, có được và được công nhận là thành đạt



    Ham muốn của đàn ông theo độ tuổi:
    Từ 16 đến 25 tuổi: dao động giữa những "tình yêu quả lắc"
    Bắt đầu các quan hệ yêu đương vào lứa tuổi này (lứa tuổi của những bồng bột trai trẻ), hầu như nhiều chàng trai không muốn có quan hệ đặc biệt với riêng cô gái nào. Họ muốn có những mối quan hệ hoàn toàn khác nhau. Nhưng luôn có một người phụ nữ “căn bản” sẽ phải dạy anh ta cách sống


    25 đến 30 tuồi: thời điểm của những quan hệ nghiêm túc và làm tổ
    Vào tuổi 25, mọi việc đã trở nên nghiêm túc. Những lời kiểu như “Xin lỗi và vĩnh biệt” đã có ý nghĩa nhiều hơn. Họ mong muốn một đời sống ******** thực sự, những sự tưởng tượng của họ về quan hệ đặc biệt này với phái nữ làm cho cơ thể của họ trưởng thành hơn. Thế nhưng khác với tuổi 18, sự gần gũi với người phụ nữ đầu tiên không còn chỉ là sự tò mò, thích thú mà nó đã được đặt nền móng của sự hiểu biết và cảm xúc.



    30 đến 35 tuổi: bắt đầu mệt mỏi vì buồn chán
    Khi bước qua tuổi 30, đa số những người đàn ông đã cảm thấy gia đình có gì đó buồn chán và tẻ nhạt. Không ít trong số họ bắt đầu ham muốn "khám phá" một ai đó khác. Thông thường ít người đàn ông nào muốn ly hôn với vợ mình, họ chỉ muốn có những tình nhân là ...vợ người khác .Với họ, đó là một phương án ít nguy hiểm nhất. Dù vậy, họ vẫn luôn mong muốn vợ mình phải chung thủy, đảm đang nội trợ, tin tưởng một cách mù quáng và điếc đặc về chồng mình…





    35 đến 45 tuổi : Cảm giác độc thân lần thứ hai
    Họ tìm kiếm và mong muốn những tình cảm "thêm nếm". Họ muốn tìm thấy trong những mối quan hệ ngoài luồng những khám phá mới mẻ, những điều kỳ diệu, tuổi thanh xuân... Loanh quanh trong sự ham muốn và phân vân, họ chỉ mong kéo dài tình trạng êm ấm giả tạo ấy càng lâu càng tốt.





    Từ 45 đến 55 tuổi: Kẻ săn tìm…
    Bước vào tuổi 45, người đàn ông đã trở nên thông thái hơn, họ muốn một cuộc sống bình dị, họ biết ơn vợ mình vì những gì cô ấy làm cho gia đình và hầu như không chống đối lại việc vợ lãnh đạo trong nhà. Sau gần 50 năm sôi nổi, ở người đàn ông bắt đầu xuất hiện những nỗi lo lắng về sức mạnh đàn ông và những hoài nghi thất vọng đầu tiên xuất hiện. Họ không còn muốn đến với những cô gái qua đường, còn quan hệ ngoài vợ chồng với những người bình thường thì họ… sợ hãi

    Sau 55 tuổi…
    Ở tuổi này, ở nhiều người đàn ông xuất hiện cảm giác "xót xa" kỳ lạ cho vợ mình. Anh ta bắt đầu nghĩ: mình làm cô ấy khổ thế để làm gì? Mình keo kiệt với cô ấy để làm gì? Tại sao mình không giúp đỡ cô ấy?…
  2. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    thế bạn kcb nghĩ rằng ông bố nhà giàu lo lót cho con vào đc trường đại học dù học dốt,... như bạn nói, lại ko lo đc cho nó một quyền lực hơn người kia sao?
    Mà thường là nhà giàu thì lo cho con tốt, từ bé đã được chăm sóc tốt, học trường tốt nên thể chất và học tập thường tốt, còn nhà nghèo thì ngược lại, cũng là vấn đề tài chính mà ra
    nhớ là trong kinh tế phát triển gọi là Cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói
    bố mẹ nghèo, ít lo đc cho con cái>> đkiện kém kiến đứa bé lớn lên cũng gặp khó khắn hơn bạn bè >> nghèo>> thế hệ cháu nghèo
    cái vicious cirle này phải bị phá vỡ bằng 1 cú hích, từ trợ cấp chính phủ, từ thiện... nhưng ít khi đem lại hiệu quả bằng đứa trẻ tốt
    thế nhé, chung quy lại cũng là về vật chất quyết định thôi

    còn đoạn màu da cam thì đừng suy ra để đánh giá mình, mình cũng già đầu để biết nên dấn thân vào cái gì, vào đây chỉ tranh luận vui vui thôi

    còn cái quảng cáo vinaphone thì đợt năm ngoái phát trên tivi suốt. :)
  3. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết các trang chỉ có ý kiến của bạn ******* ở trang 2 là đúng nhất, hiện 5 trang còn lại chưa trả lời được trọng tâm, cứ đà này sẽ có đả kích cá nhân. Spam cái đã
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: chủ đề không phù hợp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này