1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu không có tình yêu...????

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 23/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nàng là một người con gái mạnh mẽ về tinh thần và cũng được rất nhiều bạn bè yêu mến...nhưng đến một hôm nàng chẳng may bị tật nguyền...bị một chiếc xe cán phải không chút thương tiếc.....mọi người thương nàng lắm và nàng cũng cảm thấy tự thấy thương mình....thương cái bản thân của mình...nhưng tình yêu giúp nàng đứng lên được...vậy có ai dệt lên được cái tình yêu này không đây???
    [​IMG]
    If you have happiness,don't use it all up!
  2. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Có đấy chứ cobe, nếu đó là sự thật mình sẽ giúp nhân vật trong câu chuyện mà bạn nói...
    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu một cô gái khi biết cô ấy đã bị tật chứ không fải yêu từ lúc đầu rồi cô ấy mới bị tai nạn đâu nhé!Suy nghĩ kĩ chưa mà dám phát biểu vậy???
    Faith is the force of life...!
  4. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi thế, Tre tui trả lời là có. Ít ra, tại Việt Nam, có một vận động viên nữ tật nguyền lên xe hoa vì tình yêu rồi đấy. Không phải bàn cãi nhé.


    Tre xanh Việt Nam


  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nói khơi khơi .... nói có sách mách có chứng chứ.Nói thế ai mà biết được....ai nào....tui đâu có biết ai đâu nhỉ???
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  6. MAX.81

    MAX.81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Noi khong co sach, nhung mach co chung day!
    Tui da xem chuong trinh do tren " nguoi duong thoi " cua VTV3 hehhe. ...
  7. evilspreslyntt

    evilspreslyntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tat ca se nhe nhang hon neu chung ta nhin nhan no duoi nhieu goc do.Tinh yeu nam nu u?? do la su ich ki cua hai nguoi muon danh rieng moi nguoi cho minh minh thoi.Voi toi tinh yeu thuong dong loai ,tinh yeu cuoc song va cong viec hang ngay la dieu dang tran trong nhat.Robinson mot minh tren dao hoang ca hon chuc nam troi co chet vi thieu tinh yeu nam nu dau??? va tai sao ong ta van song ma khong he bi suy sup???

    Hung

  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cần một nghị lực,nghị lực sống vô bờ mới có thể sống trong mọi hoàn cảnh và nhìn cuộc sống bằng nhiều góc độ cho dù nó thế nào đi chăng nữa.
    Robinson sống một mình mà không cảm thấy cô đơn chắc vì lúc đó có một sức sống mãnh liệt nào đó đang tồn tại trong ông và cũng có thể ông đã nhận ra được giá trị sống đích thực.
    Trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng...Cầm bằng làm mướn,mướn không công.
  9. TeThienDaiThanh

    TeThienDaiThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, vì chúng ta là con người và đã là con người thì phải có tình cảm......
    Bạn là một cô gái hoặc là một chàng trai, khi có những cái nhìn thật lạ từ người bạn khác fái, chắc ít hay nhiều gì bạn cũng có suy nghĩ về cái nhìn đó...thật lạ làm sao, tim bạn như rung động trước cửa sổ tâm hồn của một ai đó (dù chẳng quen biết)Nhịp đập của con tim thay đổi là dấu hiệu bạn đang có tình cảm với một ai đó......thế đấy cuộc sống muôn màu.....không có tình cảm không sống nổi...........
    Còn Tình Yêu <== đây luôn là đề tài nóng bỏng và gây nhiều tranh cãi nhất từ 2 phía con trai lẫn con gái từ xưa đến nay.....
    Con người không thể sống khi thiếu tình cảm nhưng có thể tồn tại khi thiếu tình yêu, vì sao..... vì tình yêu chỉ là một phần của tình cảm mà thôi.....Nhưng đến lúc nào đó bạn cũng phải cần tìm cho mình "nửa kia" con tim để thấy cuộc đời còn nhiều ý nghĩa hơn.....và còn nhiều chuyện sau khi có tình yêu nữa..hihì
    [​IMG]
    Đã có những giấc mơ, đã có những nhớ nhung.......về em

Chia sẻ trang này