1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu không thể là ...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi t9g68, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Nếu không thể là ...

    Nghe mọi người ca ngợi rất nhiều về box làm quen - rút ngắn khoảng cách. Hôm nay mới có dịp ghé vào. Cảm nhận thì nhiều song không bình luận.

    Để làm quen - rút ngắn khoảng cách, xin được lập ra topic này. Chúc mọi người luôn vui vẻ.

    Nếu không thể là sông, hãy là dòng suối nhỏ không bao giờ chịu đứng yên.

    Nếu không thể là ánh lửa non cao. Xin hãy làm ánh nến tỏa sáng trong gia đình.

    Nếu ko thể là sự tha thứ cho chính mình thì hãy là sự tha thứ cho kẻ khác.

    Nếu không thể là bạn thì có thể là người quen mà

    Nếu không thể là của nhau thì hãy là của người khác.

    Nếu không thể là sự lựa chọn duy nhất, hãy cố gắng là sự lựa
    chọn tốt nhất

    Nếu không thể là ngôi sao soi sáng giữa trời cao thì xin được làm ngọn đèn thắp sáng căn phòng nhỏ.

    Nếu không thể là bạn gái của riêng mình thì hãy là một người bạn để chia xẻ tâm sự.

    Nếu không thể là bạn tốt, không thể hiểu nhau 1 cách chân thành thì sao có thể hy vọng đến 1 thứ tình cảm tựa như là TY.

    Nếu không thể là người yêu thì vẫn có thể là bạn thân mà

    Nếu không thể là bạn gái của anh, thì đành chịu vậy, có lẽ là ý trời
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác t9g đã qua đây ủng hộ box LÀm Quen! Xin tặng lại bác bài thơ Cún mới làm đêm qua:
    Phi Châu hoang dã
    Những cánh đồng bao la bất tận
    Em là ả hươu nhỏ ngơ ngẩn
    Anh là gã báo gấm oai hùng
    Quy luật sinh tồn hay chỉ là sở thích
    Mà sao báo cứ thích vồ hươu?
    Phi Châu rộng lớn
    Những cánh đồng nuôi nấng muôn loài
    Rất nhiều những ả hươu ngơ ngẩn
    Vô số những gã báo say mồi
    Một đời báo cần bao nhiêu đời hươu cho đủ?
    Một đời hươu chỉ có thể chết bởi duy nhất một báo thôi
    Dù cho hão huyền lắm
    Em vẫn cứ ước mơ
    Một đời em là đủ
    Trọn đời anh say mồi.

    (Đêm.14/02/2005)
  3. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Thịt "hươu" thì ngon nhưng dai.
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    thịt cầy vừa thơm vừa ngon
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Topic là "Nếu không thể là...", rất hay đấy chứ?
    Nếu người ta không thể là một gã báo
    thì người ta sẽ tìm ra một điểm nào đó để "chê" hươu.
    Sau đó người ta tìm ra một con cầy nào đó để "vồ tạm".
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Và nếu ko thể là mod thì hãy là một thành viên làm wen - rút ngắn khoảng cách. Phải vậy ko mod @cundc
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý!
    Nếu không thể làm Mod của box Lamquen ngay lúc này,
    thì hãy kiên nhẫn chờ đến một ngày trúng tuyển làm Mod.
  8. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Topic là "Nếu không thể là...", rất hay đấy chứ?
    Cứ để "Hữu xạ tự nhiên hương" đi.
    Nếu người ta không thể là một gã báo
    thì người ta sẽ tìm ra một điểm nào đó để "chê" hươu.
    Sau đó người ta tìm ra một con cầy nào đó để "vồ tạm".

    Báo đang no,lúc nào đói thì hươu hay cầy đều xơi tuốt.
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 16/02/2005
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko thể là chiêm , iem xin là 1 cô gà mái thật ngoan..
    Chiêm có thể bay , còn gà mái suốt đời chỉ biết đi lang thang trong sân vườn nhà..
    Ô sao anh ko hiểu là ...
    Ô sao anh cứ đi kiếm tìm loài công phượng xinh tươi phỏng ích gì?
    Ô ....
    Con gà mái ....kìa .............
  10. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... Cun ơi, em định cho mọi người tập làm thơ ở đây à? Đừng quá vui xuân mà wên nhiệm vụ nhá mods "nát rượu" hahhahhaha....

Chia sẻ trang này