1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nếu kiếp sau mình còn gặp lại.."

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Carmen_Heart_new, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Carmen_Heart_new

    Carmen_Heart_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    "Nếu kiếp sau mình còn gặp lại.."

    "Nếu kiếp sau mình còn gặp lại..
    "Anh và Em sẽ xoá hết những lỗi lầm
    "Nỗi nhớ bây giờ là những vết dao đâm
    "Trên từng bước chân ta đi tới... "

    Tôi từng đọc cho anh nghe những câu thơ này của một nhà thơ cũng là người quê Đà Nẵng - mảnh đất luôn chối từ mộng ước đời tôi..

    Thôi thì đã không duyên nợ, thôi thì đã cay đắng ngọt bùi, thôi thì đã từng giằng xé đời nhau.. bao nhiêu lỗi lầm.. xin anh.. "nếu kiếp sau mình còn gặp lại.. anh và em sẽ xoá hết lỗi lầm..."

    Anh đi đi.. hãy thanh thản và nhẹ nhàng, tha thứ cho em, như em đã từng quên những tổn thương ngày đó..

    Cầu mong anh có một người yêu anh như em đã yêu anh.. Không phải là câu thơ cổ đâu anh.. mà là tiếng lòng em khóc đưa anh siêu thoát khỏi hồn yêu của em đấy
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    hix , nếu có kiếp sau mình mong làm một thằng con trai hơn , để coi đi cưa nó ra làm sao . và hơn hết là làm cho người yêu mình hạnh phúc . Quá hiểu tâm lí phụ nữ luôn hơ hơ
  3. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Đừng có dại làm con trai, đi cưa khổ lắm, như thằng ăn mày ý, lọ mọ hết nhà này đến nhà nọ .
    Hừm, giá như mỗi người có 2 lần tuổi trẻ cũng được, đợi kiếp sau thì lâu quá.
  4. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn CarmenHeart nhé!Biết chắc bạn không phải là "người đó" của mình nhưng thực sự mình mong sao "người đó" của mình nói những lời như bạn ở đây và cho mình một cơ hội để mình có thể được giải thích,được chứng minh..để mình có thể giữ cho riêng mình một niềm tin,hi vọng tìm được con đường quay lại..dù niềm tin là rất nho nhoi thôi..
    Tại sao phải chờ kiếp sau?Tại sao không giúp nhau xoá hết lỗi lầm,cùng nhau vun đắp hạnh phúc ngay bây giờ,ngay "kiếp" này..?Hãy cố gắng một chút!Hãy mở lòng bao dung,vị tha một chút để cùng đón nhận những điều tuyệt vời,cùng nhau chia sẻ tất cả..!Em ơi em..!!Về lại bên cạnh anh đi...!!Anh yêu em!!!
  5. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    các bác yêu mà nhiều chuyện để kể thế sướng thật. Ẻm thù tệ quá. Chẳng thấy có tí xích mích nào cả. Chưa một lần giận nhau. Chẳng có được những dòng văn nhỏ máu như các bác. Các BÁc sướng thật!
  6. mikiechie

    mikiechie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng có người yêu mà kể chuyện tình yêu nữa
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextCòn chuyện tình của mình thì chẳng biết kể thế nào cả, nửa lạc nửa mỡ, chán lắm.
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Chạnh lòng nhớ đến mình.
    Nếu có kiếp sau,em sẽ là 1 kẻ không bao giờ biết yêu.
  9. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hi hi," nửa lạc nửa mỡ"?? Chuyện tình iu của tớ cũng thía ạ, mỗi tội" lửa nạc lửa mỡ" chứ ứ có" lạc" với" vừng gì ở đây cả ạ!!
  10. toiru_emngu

    toiru_emngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nếu có kiếp sau thật thì mong mình vẫn là mình

Chia sẻ trang này