1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nếu kiếp sau mình còn gặp lại.."

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Carmen_Heart_new, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. joo_won

    joo_won Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nếu có kiếp sau thật ..thì em vẫn ước chúng mình sẽ lại được gặp nhau ... sẽ gặp nhau và sẽ không bao giờ phải xa nhau ...không bao giờ phải "buồn nhiều hơn vui" như kiếp này ...
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hì hì cái nầy thì vấn đề đúng là ở em rùi. Các bác đừng cười em nhé
  3. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tiếc là không có kiếp sau...mà nếu có thì ta cũng chẳng nhớ gì...vì nếu nhớ thì hôm nay ta đã nhớ kiếp trước rồi...
  4. Carmen_Heart_new

    Carmen_Heart_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    "Anh đi đi.. hãy thanh thản nhẹ nhàng..."
    Chẳng phải lời xua đuổi đâu.. vì cố làm cũng không thể được...
    Chỉ là trả lại đời nhau.. dẫu cho cái phần đời em nhận về ôi sao mà tan nát vậy..
    Tình ơi tình... xin hãy ngủ yên...

  5. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    nếu có kiếp sau ... thì em mong ... anh đừng đi du hoc ... anh đừng tin bạn em ... anh ở bên em ... và điều quan trọng vẫn là người em yêu ... anh hâm ạ ... nếu có thật ... em mong chúng mình đừng bao giờ hiểu lầm nhau cái kiểu này ...

Chia sẻ trang này