1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu Kim Dung viết lại Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm tài nhân

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 16/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nếu Kim Dung viết lại Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm tài nhân

    Hôm trước xem Stico 14, TIÔ thấy các vị ở FPT cải biên truyện Kiều hay kinh khủng! Có một đoạn Thuý Kiều và Hoạn Thư cầm kiếm dạ quang tỉ thí nội công, rồi Kiều dùng tiếng đàn làm đứt kinh mạch của bọn Khuyển Ưng? Thế là tự nhiên TIÔ lại nghĩ đến Kim Dung và tự hỏi, nếu lão nhân gia mà cầm bút viết lại Kim Vân Kiều truyện Kiều thay cho Nguyễn Du thì sự thể sẽ ra sao? Mời các vị cao thủ trong box cũng thảo luận.


    Các bác cho em quảng cáo nhờ một cái


    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 19/11/2002 ngày 12:28
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tại hạ tưởng tượng giùm cho thánh cô nhé.
    Thứ nhất, nếu Kiều mà có võ công cao cường như vậy thì tội tình gì mà phải bị giam ở lầu Ngưng Bích chịu khổ dến nỗi phải bị Sở Khanh gạt.
    Thứ hai, nếu Kiều có võ công cao cường, người học võ thì hành sự cũng khác với những tiểu thư trâm anh dài các, nên nếu Kiều có võ công thì chắc chắn sẽ trở thành nữ hiệp chứ không dến nỗi phải lưu lạc chốn phong trần.
    Cho nên, nếu Kim Dung viết truyện Kiều thì ông cũng không dể cho Kiều biết võ công, truyện Kiều của Nguyễn Du là nói về nỗi khổ của thân phận người phụ nữ, bị bức bách mà không có khả năng chống trả, chỉ biết chịu dựng... Nếu Kiều có khả năng chống trả thì dã chống trả rồi tội tình gì mà phải chịu dựng, vì vậy Kiều chắc chắn sẽ không biết võ công nếu Kiều vẫn là Kiều.
    Tại hạ cũng có avatar dẹp hơi bị nhiều dấy, dể nhẩm thử xem nếu mỗi ngày tại hạ upload 3 tấm thì chỉ sợ một năm e cũng chưa upload hết dược, cho nên tại hạ không dám làm rộn topic avatar dẹp của thánh cô, dành phải tự mình di chỗ khác làm ăn thôi

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  3. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Wa, nếu Kim Dung viết truyện Kiều thì ngoài tố hữu còn vô số người "khốc Tố Như."
    Cho nên em chả dám tưởng tưởng
    Hehe, bác này thiếu i ốt thật
    Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng
    Trổ hoa vàng để dọc suối ong bay
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Còn em lại có một câu hỏi khác đang hiện ra trong óc đây này . Em đang tưởng tượng là nếu mà bác thiếu iot là Kim Dung thì làm sao nhỉ ?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Wa, bác nì có cái ảnh đẹp quá thui. Em là em hâm mộ Kenshin nắm nắm nì. Kiếm nó ở đâu vầy nì ? Bác chỉ cho em với.
    Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng
    Trổ hoa vàng để dọc suối ong bay
  6. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Cái ảnh nì tui có cách đây hơn 1 năm rùi nên giờ không nhớ nó nằm ở đâu nữa (tại vì bao nhiêu ảnh ở nơi đó tui khuâng hết về máy nhà tui rùi nên del luôn cái địa chỉ của nó ra khỏi đầu rùi).
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, các vị hay nhở!!!!!! Đã bảo là đùa tí chơi mà lại, kịch bản Kiều viết lại theo phong cách Kim Dung (pha Thiếu iốt) đây này
    Trăm năm trong cõi người ta
    Hắc bạch hai giới khéo là ghét nhau
    Trải qua một cuộc bể dâu
    Võ công bí kíp biến đâu mất rồi?
    Một ngày gần tiết Thanh Minh, giang hồ đang yên ổn bỗng bị khuấy động bởi cái tin gia đình họ Vương vì nắm giữ một bí kíp chân kinh gì đó mà mang họa sát thân. May mắn thay, nhà họ Vương còn một người con gái tên Thuý Kiều, vì trốn nhà đi luyện kiếm dưới thác nước với tình lang Kim Trọng nên tình cờ thoát nạn. Thù nhà chưa trả, ân oán chưa đền, Kiều nghiến răng nói lời chia tay với Kim Trọng, bằng lòng làm vợ lẽ Mã Giám Sinh để tiện bề do thám trong Ma giáo mà giáo chủ là Tú bà, kẻ có thể là chủ mưu đứng sau vụ tàn sát cả nhà nàng.
    Ôi giời, viết được đến đây thì tắc tịt, biết phát triển tình tiết ra sao đây nhể? Mà thôi, đói rồi, Thiếu iốt đi ăn đã.
    Các bác cho em quảng cáo nhờ một cái
  8. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Oa, Defender vừa tuyên bố bế quan thì đã có người nói nàng của Def là thiếu iốt rồi. Vị cô nương này là ai mà láo thía? Không sợ phó chưởng quản tư thù cá nhân hay seo??
    Blue-sabbath
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái giọng thì Blue-sabbath cô nương này rất khả nghi nhá!
    Còn chuyện bthutrang cô nương chê Thieu_iot thiếu iốt, chắc là cô nương chỉ muốn đùa thôi, nhưng mong cô nương nhẹ nhẹ tay cho, đùa kiểu đấy có ngày khiến TIO buồn bỏ cơm mất
    Các bác cho em quảng cáo nhờ một cái
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Muốn giải quyết vấn đề mà prankster huynh đưa ra thì cũng có cách, đấy là cho Kiều lúc đấy bị người ta phong tỏa kinh mạch, kô có khả năng chống cự, v.v... Mà nói thật chứ tưởng tượng truyện Kiều theo kiểu kiếm hiệp thì tại hạ thấy hơi khó, hiện thời chưa có ý tưởng nào.
    Si l'amour existe encore

Chia sẻ trang này