1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu Kim Dung viết lại Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm tài nhân

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao? thiếu i ốt mà bỏ cơm sao? thế thì cám ơn tỷ tỷ đi nhé, nhờ thế mà giảm bớt cái trọng lượng 60 ki lô mờ. Nói vậy thôi chứ đùa chút cho vui thôi.
    Chỉ có điều tài năng cỡ KD thì cải biên truyện Kiều ko nổi đâu. Vì ngẫm đi ngẫm lại dù KD tài giỏi cỡ nào, tạo ra những chi tiết, nhân vật cỡ nào cũng ko địch lại vài câu của ND ví như hai câu quen thuộc này:
    Long lanh đáy nước in trời
    Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng
    Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng
    Trổ hoa vàng để dọc suối ong bay
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đấy, quên mất đấy! TIO phải đính chính là bây giờ, sau đợt luyện công + tỷ thí với đồng đạo trong kỳ thi học kỳ chưa kể trận huyết chiến (theo đúng nghĩa đen) với đàn vi khuẩn Samonella, TIO chỉ còn 55kg thôi. TIO không muốn gầy nữa đâu, dù sao cũng cám ơn các vị có hảo ý giảm cân cho TIO
    Còn vụ Kim Dung cải biên truyện Kiều, hì, có lẽ TIO nhầm, phải đặt tên topic là "Nếu Kim Dung viết lại Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm tài nhân" mới đúng. Hic, mong cụ Nguyễn Du lượng thứ cho con tội ăn nói linh tinh hỗn láo ạ!
    Các bác cho em quảng cáo nhờ một cái
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì chuyển truyện Kiều thành truyện Kiếm Hiệp cũng không phải là chuyện khó khăn gì, với tài nghệ của KD thì dư sức, bthutrang cô nương so sánh như vậy e có phần sai lệch, KD sở trường viết truyện, những doạn thơ của ông chỉ là minh hoạ cho truệyn của mình thôi, còn truyện Kiều thì toàn làm bằng thơ, nếu so thơ thì dĩ nhiên là Kim Dung không bằng, nhưng nếu so truyện thì chưa chắc. Theo tại hạ thấy có một chút hơi uổng phí trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, với tài hoa của ông không lẽ không thể viết nổi một câu truyện mà phải chuyển thể của Thanh Tâm Tài Nhân, chắc có lẽ cụ Du cũng không ngờ Kiều của mình lại nổi tiếng dến thế, chứ nếu không ông chắc cũng dã tự viết luôn dể khỏi thấy cái tên TTTN nghe ngứa mắt quá.
    Hehe... tại hạ cũng học dòi sáng tác chuyển thể, mới nghĩ thôi mà nó thấy nó dài ngoằng à (mà dạo này tại hạ cũng hơi bận), cho nên góp ý tưởng thế này, các huynh dệ nào có hứng thú thì viết.
    Kiều từ nhỏ vì sự thông minh dĩnh ngộ của mình nên dược một cao nhân lén lút truyền thụ cho võ công tuyệt học, từ dó, ngoài mặt Kiều là tiểu thơ nhưng dêm dến vẫn ra ngoài hành hiệp cướp giàu giúp nghèo, tặng vàng bạc cho bá tánh nghèo khổ. Trong một lần hành sự, Kiều gặp phải Kim Trọng, một người cũng hành hiệp trượng nghĩa, hai người hiểu lầm dánh nhau, từ dó quen nhau. Kim Trọng và Thúy Kiều hai người cùng nhau tấu bản Tiếu Ngạo Giang Hồ (hehe...KD mà) rất là ăn ý, tưởng như tình duyên dã dịnh thì dột nhiên KT nghe tin phụ thân chàng là chưởng môn phái Hoa Sơn (ổng tên gì nhỉ ???) bị kẻ gian ám toán, chết mà trên mình không mang một chút thương tích, có dến tám chín phần là bị kẻ gian ám toán. KT bèn hẹn với TK sau khi diều tra cái chết của phụ thân và lên ngôi vị chưởng môn phái Hoa Sơn sẽ dến gạ hỏi nàng. Hai người chia tay trong bùi ngùi tiếc nuối, TK trong một lần hành sự bị kẻ gian ám toán trúng phải "thập hương nhuyễn cân tán", mất hết nội lực, sau dó gia dình nàng bị oan khuất, phần vì em nàng Thuý Vân võ công một phần cũng không biết, phần vì nàng không còn sức chống cự, nên phải dành bán thân cho Mã Giám Sinh. Trước khi di nhắn với Thuý Vân chăm sóc Kim Trọng ....
    còn tiếp dài quá dánh hết nổi, mà các huynh dệ thấy cốt truyện thế có hợp không ???

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  4. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Ko được, btt đây phản đối cái vụ kiều và kim trọng tấu bản tiếu ngạo giang hồ hay gì gì đó. Kim trọng chỉ đáng sách dép cho lệnh hồ xung thôi cái gì mà "phong tư tài mạo tót vời. Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa. ....." Đấy là cụ nguyễn du nói thế thì phải chịu thế chứ bây giờ viết lại btt nhất định cho từ hải và kiều sánh đôi. Từ hải chẳng phải là người "gươm đàn nửa gánh" đó sao. Thế mới là anh hùng chứ. Cái kiểu "chẳng trong chăn gối cũng ngoài cầm thơ" củ chuối lắm. Vả lại Kim Trọng thuộc loại "cái mặt ko chơi được" => phản đối KT+TK
    Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng
    Trổ hoa vàng để dọc suối ong bay
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Kim Dung mà viết lại Kim Vân Kiều truyện thì Từ Hải cứ phải cho thành Kiều Phong.
    Si l'amour existe encore
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Úi giời!!!! Từ Hải là thằng cha dại gái, nghe Kiều nói ngon nói ngọt đã bỏ cơ đồ ra hàng. Chẳng lẽ Kiều bang chủ thích chết đứng lắm hay sao?
    Mà Kiều với Kim Trong tấu Tiếu ngạo giang hồ cũng tạm được, vì Tiếu ngạo được phổ ra bởi tâm hồn khoáng đạt, không câu nệ lễ giáo rắc rối. Mà KT và Kiều thì cũng khá "thoáng" đấy chứ. Hêh, cái cảnh Kiều xăm xăm băng lối vường khuya đi chơi với Kim Trọng quả là đáng để TIO học tập
    Các bác cho em quảng cáo nhờ một cái
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Sĩ vị tri kỉ giả tử (kẻ sĩ chịu dem cái chết dể dáp dền tấm lòng tri kỷ) là chuyện rất nhân bản giữa dời thường. Kinh Kha vì Thái tử Dan mà vượt sông Dịch sang Tần. Dự Nhượng vì cảm tấm lòng dãi ngộ quốc sĩ mà chịu huỷ hoại thân thể dể báo thù cho Trí Bá. Khổng Minh nguyện óc gan dầy dất dể dáp dền ơn tri ngộ của Lưu Bị. Bá Nha ngậm ngùi dập vỡ cây dàn trên nấm mộ của Tử Kì. Giữa kẻ sĩ và tri kỉ còn vậy, huống hồ chi dây lại là một hồng nhan tri kỉ ??? Antony dã vì Cleopatre mà chấp nhận hi sinh cả cơ dồ dể chết dưới một nụ hôn. Từ Hải vì thế cũng dã vì Thúy Kiều mà hân hoan làm người tử sinh, dể sự nghiệp năm năm hùng cứ bị vùi chôn nơi thiển thổ. Từ Hải khước từ tất cả, sẵn sàng chấp nhận cái chết, thì dó cũng chỉ là một cách tiếp theo cung bậc da tình của bao thiên tài kim cổ mà thôi.
    Bảo Kiều Phong vì A Châu mà chết thì Kiều Phong chắc cũng không hối hận, Doàn Dự vì Vương Ngữ Yên mà chết cũng không một chút trao mày, DQ vì TLN mà chết thì ngàn vạn lần cũng lấy diều dó làm hạnh phúc....

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, đã sửa chữa thì phải sửa luôn đoạn này chứ Thánh cô. Bản lĩnh của Từ Hải thì chết đứng thiệt, chứ cỡ Kiều Phong thì đêm hôm dẫn Kiều bỏ đi, trở về Nhạn Môn Quan nuôi ngựa chăn cừu, tiêu dao khoái lạc. Có cho vàng lão Hồ Tôn Hiến cũng chả dám cản đâu.
    Si l'amour existe encore
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hà hà... Kiều huynh xem bộ vẫn còn ham sống, kịch bản thì không thể sửa dược, nếu Từ Hải không chết thì Kiều làm sao tư tử ??? Kiều mà cùng TH ra Nhạn Môn Quan thì còn gì là Kiều nữa.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  10. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Nếu btt là KD và viết lại truyện Kiều thì nhất định phải tả cho Kim Trọng mấy từ " công phu hàm dưỡng rất cao"
    He he he, có vị cao nhân nào còn nhớ được "công phu hàm dưỡng rất cao" là gì ko? Nói về ai? . Bình sinh btt đọc truyện KD thích nhất mấy từ này.
    Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng
    Trổ hoa vàng để dọc suối ong bay
    Được bthutrang sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 22/11/2002

Chia sẻ trang này