1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ko có bằng cấp sẽ chẳng làm được gì phải ko vậy???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tuananh80, 27/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh80

    tuananh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko có bằng cấp sẽ chẳng làm được gì phải ko vậy???

    các bác giúp em câu hỏi này nha...!!!
    Rất nhiều người nói với em như vậy, gần như ai cũng nói vậy,... nên em gần như một người lạc lõng vậy... cũng chỉ vì... có bằng cấp mới lập nghiêp được hay không... mà 2 năm nay em và father ko nói chuyện rồi... em muốn đi theo con đường mình chọn, ko muốn mình bị đưa vào một cái khuôn phép nào... ba má em thường hay nói mày phải như người này, như người kia... (em biết cha mẹ ai cung muốn con cái hơn người,... thành đạt) nhưng em muốn em là chính em cơ... !!! nhưng em lại ko biết giải thích với họ ra sao cả...!!!


    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.

    Mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu yêu thương mong manh.
  2. tellmewhy

    tellmewhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ba má Tuấnanh nói đúng đó!
    Con với chả cái! thương cho roi cho vọt hiểu chữa?
    Không tin thì cứ thử nhìn lại con đường của bạn chọn đi? Nó đã đúng mục đích của chính bạn chưa?
    Nếu đã được rồi thì còn ai có thể nói được bạn nữa chứ!
    Tell chào thân ái nhé!
    tonynguyen
  3. vohan2

    vohan2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nếu con đường bạn chọn mà lại không kiếm được bằng cấp thì bạn phải tự xem lại mình đi. Ai tỉnh táo cũng thấy rằng 99% con dường của bạn là sai lầm. Xã hội không phải lúc nào cũng vô lí đâu. Nếu bạn học giỏi thì chắc bạn không phải lo lắng về bằng cấp như thế.
    Hay là bạn đã chán việc học hành. Có lẽ là bạn chưa gặp được 1 người thầy giỏi, có thể mô tả hết những cái hay của tri thức (chân chính). Thế gian này đầy những cạm bẫy, nên những điều bạn hôm nay cho là đúng có thể sẽ làm bạn phải hối hận sau này. Nên tuyệt đối đừng bao giờ theo cái câu "hãy là chính mình ấy nhé", nó nhiều khi sẽ làm bạn rất duy ý chí. Nên thay bằng câu "hãy trung thục với chính mình" thì hơn. Nếu bạn kém cỏi thì phải dũng cảm chấp nhận điều đó, bạn có lừa ai chứ đừng bao giờ tự lừa mình.
    Để khích lệ tinh thần mình khuyên bạn nên tìm đọc 1 số sách về 1 số nhân vật (có thực) đã từng thành công trong lịch sử. Và tuyệt đối dừng có ý nghĩ bỏ ngang việc học, dù bạn có chán cách mấy thì phải cố gắng có được nó. Sau này khi bạn có tuổi rồi thì làm sao có được nó đay, và chỉ khi bạn nào đã từng cầm mảnh bằng tốt nghiêph trong tay thì bạn mới cảm thấy hết được giá trị của nó thôi. Hãy nghĩ đến lúc bạn bè vui mừng với niềm vui tốt nghiệp, nói thật những giây phút đó đối với mình là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, và đầu óc thảnh thơi không bị vướng bận gì cả.
    Về phuơng pháp học, để có dịp mình sẽ post sau. Nhưng đại ý phải nhớ 2 điều: không nhất thiết phải tin một cái gì hết, cần phải có đầu óc critical khi học. Và cũng chẳng hề có một "khuôn phép" nào trong việc học đâu, bạn phải dẹp cái tư tưởng "học vì điểm" ra khỏi đầu thì mới thành công trong học tập đưọc.

    Tired of thinking...
  4. tuananh80

    tuananh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    mọi người chưa hiểu hết ý em... chính vì ba ma em nghĩ học gì cũng được nhưng điểm phải cao, phải có một tấm bằng phòng thân... nhưng em ko muốn vậy, dù em đã nghỉ học nhưng ko có nghĩa là em không học... em ko nhận mình học giỏi nhưng nếu để học lấy bằng ko thôi thì em thừa sức như vậy,... em muốn nói câu mà cũng có nhiều người nói đến thôi..."có phải đh là con đường duy nhất để lập nghiệp"

    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
    Mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu yêu thương mong manh.
  5. minhduc2001

    minhduc2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ có một giai đoạn nào đó trong cuộc đời là có thể đi học . Qua giai đoạn đó rồi thì bạn sẽ bận bịu gia đinh, con cái, kiếm sống không còn đi học được nữa . Đến lúc không thể đi học được nữa mà bạn thấy giá mà lúc trước mình có mảnh bằng thì cuộc đời mình hoàn toàn khác hẳn thì lúc đó hối không kịp nữa vì không thể đi ngược thời gian được . Còn nếu bây giờ bạn học lấy mảnh bằng rồi sau này khi ra đời bạn thấy là mình không nhất thiết phải nhờ vào cái bằng mới kiếm ăn được thì bạn cất mảnh bằng vào một xó cũng chẳng thiệt gì . Thà có thừa còn hơn là thiếu rồi ân hận cả đời .
    Học cho bạn, đừng học cho cha mẹ, nếu bạn không thích thành khuôn mẫu người mà cha mẹ bạn muốn thì cũng chẳng sao cả . Nhưng sống theo ý mình mà có bằng cấp vẫn hơn .
    Nhiều người không có bằng cấp mà họ vẫn sống . Một số lại thành công lớn . Nhưng phần lớn không có bằng cấp là vì họ không có điều kiện học hành khi còn trẻ . Giả sử họ có điều kiện thì chắc là họ cũng muốn học hành tử tế. Còn mình có điều kiện thì đừng nên bỏ phí .
    Ông Soichiro Honda, người sáng lập ra hãng Honda, là người không có bằng đại học khi vào đời . Ông ta xuất thân là người thợ sửa xe máy, xe ô tô . Rồi sau khi thành lập hãng xe máy, ông ta thấy kiến thức mình còn thiếu nên ghi tên học đại học để học những phần mà ông thấy cần . Dù sao có học vẫn hơn không .
    Minh Duc
  6. nguoikhotinh

    nguoikhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bằng cấp là tấm giấy chứng nhận về tri thức và năng lực của một người. Ai là người chứng nhận cho bạn về điều đó, chỉ là chính bạn mà thôi. Chúc bạn thành công và hạnh phúc.
  7. girl_khoaitay

    girl_khoaitay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em quá
    khoaitay
  8. girl_khoaitay

    girl_khoaitay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em quá,
    Em đang cần sự chia sẻ thì lại toàn nhận đưọc những lời nhiếc mắng thôi phải không. Thực ra trong xã hội hiện nay thì bằng cấp la vô cùng quan trọng. Nó gần như là giấy phép đẻ mở ra tương lai cho mỗi người.
    Nhưng thực ra theo chị, bằng cấp chỉ là hình thức mà thôi nếu như thực chất trình độ là con số không. Nếu có cái bằng thật đẹp nhưng khi vào việc lại không làm được việc thì cũng nhanhchóng bị "out" thôi.
    Theo chị , với tình cảnh của em thì bố mẹ em không sai nhưng có một điều là em phải xem lại tại sao bố mẹ em lại không tin em. Em có dám khẳng định với bố mẹ la mình có thể làm đưọc tất cả mà không cần có bằng cấp không?
    Tất cả là do em, nếu em tự khẳng định được mình thì chẳng có ai không tin em cả.
    "Future is there for those who invent it."
    khoaitay
  9. lololy

    lololy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    bay gio di dau mà không có bằng câpf, muon xin viec cung chua chac da duoc,viec dau tien ho khong can quan tam ban gioi nhu the nao truoc tien hay trinh bang ra cai da, it ra no cung la thu tuc truoc tien
    tt
  10. Darkprince

    Darkprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chuyện có cần bằng cấp hay không là còn tuỳ vào nghề nghiệp mà bạn định chọn sau này.
    Nếu bạn định xin vào một cơ quan nhà nước hoặc một ngành gì đó liên quan đến việc nghiên cứu thì rất cần và lời khuyên của bố mẹ bạn là đúng.
    Còn nếu định đi buôn chẳng hạn thì cũng chả cần bằng cấp mấy. Học kém cũng được mà bỏ học thì cũng chả làm sao. Cái chính là phải năng động, mà muốn năng động thì không nhất thiết là phải học mới có.
    Trong cả hai trường hợp, mình luôn nghĩ là mỗi chúng ta nên tự quyết định lấy số phận của mình, ý kiến cha mẹ chỉ mang tính tham khảo thôi, mình thấy bạn đã đúng khi tự chọn con đường của mình.
    Chúc thành công.

Chia sẻ trang này