1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ko còn có ngày mai !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi PsychoSeeSaw, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PsychoSeeSaw

    PsychoSeeSaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko còn có ngày mai !

    Nếu ko còn có ngày mai?
    dịch bệnh, tai hoạ, chiến tranh, thiên tai...có lẽ xa vời quá hoặc nó nằm ngoài cả chữ "ngờ" của chính tôi.
    Nhưng từ cái giây phú ấy, tôi bắt đầu hay tự hỏi "nếu ko còn có ngày mai?"
    Tôi đã từng tiếc rẻ cuộc sống này, rồi có khi lại chán nản nó, có khi lại thoả hiệp với nó...
    Một ngày đông rét mướt, tôi đi sau những đứa trẻ ấy, ngắm nhìn chúng...hồn nhiên, thong thả, chúng đạp xe dọc con phố , nói cười vui vẻ...khiến tôi thầm nghĩ về cái ngày xưa của mình. Rồi chỉ trong chốc lát thôi, chúng đùa giỡn, chúng xô đẩy, chúng ngã nhào...2 đứa bò dậy mếu máo, khóc, một đứa thì nằm lại, mắt nhắm nghiền , chiếc xe đè lên nó...Chỉ trong một khoảnh khắc, một khoảnh khắc thôi...!
    "Nếu...và nếu..." tôi bắt đầu trở nên dễ xúc động với mọi thứ và ý thức sâu sắc về sự "tồn tại"
    Nếu giả sử biết được rằng mình sẽ không còn có cái gọi là ngàymai thì hôm nay tôi sẽ phải là kẻ yêu đời nhất trên thế gian này, sẽ ghi tình cảm của tôi vào trái tim tất cả những người tôi yêu mến và kết thúc những giờ khắc cuối cùng trong một giấc ngủ để rồi từ đó nhẹ nhàng ra đi vĩnh viễn...
    Nhưng nếu vô tình tôi không còn có ngày mai? tôi đã tự hỏi mình điều đó. Tất cả những gì mà hôm nay tôi gìn giữ, vun đắp và dựng xây cho ngày mai sẽ là vô nghĩa? tôi sẽ phí hoài những viên gạch cuối cùng của đời mình để xây đắp cho một công trình ko bao giờ hoàn thiện?
    Không ! không phải thế! tôi đang cảm thấy mình sống có ý nghĩa, cái cảm giác ấy đến từ chính những việc tôi đang làm, làm cho hôm nay, cho ngày mai. Một anh bạn của tôi đã từng nói :"đôi khi điều quan trọng nhất không phải là thắng hay thua, mà là bạn đã chơi như thế nào !" Khi này tôi đang cảm nhận được sự đúng đắn của nó. Chỉ cần ta sống hết mình, sống đẹp thì có nghĩa là ta đã thắng trong từng giây từng phút của cuộc đời mình. Đó chính là ý nghĩa cuộc sống của tôi_"nếu vô tình ngày mai không đến?" thì tôi cũng có thể an lòng với câu hỏi ấy bởi hôm nay tôi đã sống hết mình.

    Song có một điều, một điều thôi, điều mà tôi hiểu, tôi biết, tôi rõ...song tôi lại chưa bao giờ nói với em. Nhưng lúc này đây, ngay bây giờ tôi sẽ làm điều đó, để lỡ có một ngày đẹp trời nào đấy, Chúa yêu mến và gọi tôi lên thiên đàng, thì ở nơi đó tôi cũng có thể thanh thản và tin rằng em đã nghe thấy điều tôi muốn nói . Chỉ một câu thôi "Tôi Yêu Em"
    Cứ cười đi, nếu đọc tới đây em thấy buồn cười, cứ nghĩ gì về tôi tuỳ thích. Đó mới là em !
    Em đến trong cuộc đời tôi như một người bạn thân thiết nhất, bởi em đã làm tôi tin ở em .và lí do tôi yêu em là vì em đã làm tôi tin ở những gì tôi cảm thấy ở em. Nếu tất cả chỉ là một vai diễn của em, thì tôi yêu cái vai diễn ấy và nếu tất cả thực sự là em thì tôi thực sự yêu em rất nhiều ! Điều cốt yếu là em đã khiến tôi tin rằng đó ko phải một vai diễn thành công, đó là em , là em thực sự_đấy có lẽ là lí do lớn nhất cho tình yêu.

    Cảm ơn những câu hỏi "Nếu...?" bởi nó làm tôi nhận ra một điều là " Hôm nay tôi sẽ không phải hối tiếc khi em không yêu tôi, nhưng một ngày nào đó rất có thể tôi sẽ phải hối tiếc vì chưa nói Tôi Yêu Em ! "



    It's a beautiful day outside~~But you don't know how to fly~~There's nothing wrong with you, you're OK~~It's only because things don't always go your way that you feel down...
     
    SeeSaw Yêu Dấu !...

Chia sẻ trang này