1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là bạn, bạn có chấp nhận người ko?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noi_nho99, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noi_nho99

    noi_nho99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nếu là bạn, bạn có chấp nhận người ko?

    Nếu là tình yêu đầu đời, bạn có chấp nhận người đã từng có Vợ ( Đã ly dị và có con ) ko?

    Câu trả lời thực khó đúng ko các bạn, Mình ko biết phải làm sao khi mình lại rơi vào hoàn cảnh đó. Nếu là bạn bạn sẽ nghĩ sao và quyết định thế nào
  2. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Bạn trẻ con nhỉ???kekeke...zậy theo bạn ấy thì tình yêu đầu đời phải như thế nào???giống phim Hàn Quốc hay Hồng Kông,hoặc giật gân lkiểu Mỹ.Và tôi muốn hỏi bạn 1 câu nhé!Bạn nghĩ và cảm nhận tình yêu sẽ như thế nào??
    Yêu người ta và con người ai cũng có nhiều điều thuộc về mình!!!Quá khứ cũng là 1 fần của chúng ta đấy bạn ạh!!!
    Không vượt qua được thì từ bỏ sớm hay hơn.Đỡ làm nhau khó xử...OK??

  3. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hình như vẫn chưa lớn !!!!!
    Tiếp thêm với laolao ở đây vậy : noi_nho99 nên tự hỏi lòng mình xem có thật là yêu người ấy không? và liệu có đủ sức để đối mặt với những gì sẽ xảy ra nếu như hai người tiến đến hôn nhân hay không? và bạn sẽ giải quyết nó như thế nào để giữ cho gia đình hạnh phúc? tìm hiểu xem vì sao người ấy và vợ không sống chung với nhau để tránh tình trạng tuồng cũ lập lại.

  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang yêu một người đã từng có một đời vợ, đã có con. Tôi vẫn yêu nồng nàn, thiết tha. Không giải thích được. Chỉ biết rằng mình yêu vì trái tim đã lên tiếng. Vậy thôi!

Chia sẻ trang này