1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là bạn, bạn sẽ chọn ai???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HASHALYS, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nếu là bạn, bạn sẽ chọn ai???

    Mình có 1 vấn đề muốn xin mọi người lời khuyên, tất nhiên trong chuyện này mình vẫn là người quyết định chính, nhưng thường thì người trong cuộc không đủ sáng suốt để có được sự chọ lựa đúng đắn, vì vậy mới nhờ đến sự góp ý của mọi người.

    Mình cũng xin nói vắn tắt thôi nhé, chuyện là vậy : Nếu một người hơn bạn 12 tuổi và một người bằng tuổi bạn, cả hai đều có tình cảm với bạn, đức tính nói chung đều tốt, thì bạn sẽ chọn ai trong 2 người đó? Mình cũng nói rõ hơn một chút, người hơn mình 12 tuổi (tạm gọi là A) thì mình đã quen hơn 1 năm rồi, còn người bằng tuổi mình (tạm gọi là B) thì là bạn học hồi cấp 2 của mình, cũng lâu rồi không gặp, hôm nọ vì có việc nên liên lạc lại, mình biết trước đây khi còn học chung người này cũng có thích mình nhưng do mình lảng tránh nên him cũng không dám thổ lộ. Sau này vì him làm chung ngành với mình nhưng khác công ty (cũng tình cờ biết thôi) nên mình có dịp tiếp xúc trao đổi công việc với him nhiều nên, riết thấy nói chuyện cũng hợp, tự nhiên thấy nảy sinh 1 chút tình cảm (thế có chết không cơ chứ...hix..).

    Hiện tại mối quan hệ của mình với người A cũng chưa đến mức sâu đậm lắm vì gia đình mình chưa biết him mà him cũng chưa giới thiệu mình với bạn bè và người quen của him. Quan trọng hơn là mình cảm thấy chưa thật sự có tình cảm với him, không phải bây giờ mà kể cả trước khi chính thức nhận lời iu him (chuyện này hơi phức tạp một chút, để kể với mọi người sau vậy). Còn với B, mình nhận thấy có nhiều điểm hợp với B và B luôn cho mình những bất ngờ thú vị (cái này thì A không có), nhưng mình chỉ sợ độ tuổi của B chưa đủ chín chắn để thể nghĩ đến 1 điều gì đó nghiêm túc, nhưng qua trao đổi, trò chuyện thì mình nhận thấy him cũng biết nghĩ đến tương lai rồi, sau khi chia tay với người iu cũng ra sức cày ghê lắm, nói chung là cũng có nhiều đức tính mình thích.

    Chuyện là vậy đó, mọi người nói xem mình nên làm gì đây? Ah, xin nói thêm, hiện tại mình đã đi làm rồi và đang nghĩ đến một tương lai lâu dài (vì gia đình đã nhắc khéo), đây có thể là sự lựa chọn mang tính quyết định chứ không phải như cái thời đi học iu đến đâu hay đến đo đâu ạ. Mong lời khuyên của mọi người nhé!
  2. gaihutimchong

    gaihutimchong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Khuyên jì được đây chứ, bà chị cứ theo sự mách bảo của con tim bà chị là ổn thôi. Nghe mọi người nói câu ra câu vào có khi bà chị lại chẳng chọn được ai ấy chứ lại.
  3. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị nói 1 hồi, vẫn thấy có vẻ như chị thích anh B nhiều hơn.
    Cá nhân em thì em thích lấy người nhiều tuổi. Đàn ông nhiều tuổi vừa kinh nghiệm vừa biết chiều chuộng ghê lắm. (Em nói thế có đúng không nhở thầy tdna? Hihi... )
    Chị nói chị đã đi làm và anh kia cũng thế, vậy 2 người có lẽ khoảng hơn 24-25 hả chị? Ở cái tuổi đó em nghĩ suy nghĩ cũng khá chín chắn và cũng biết lo toan rùi, hơn nữa ở anh ý cũng có nhiều đứng tính chị thích hơn anh A.
    Và theo cái cách mà chị miêu tả 2 người để mọi người giúp chị lựa chọn, chị đã nói về anh B nhiều hơn, chứng tỏ chị chú tâm nhiều hơn cho anh ý.
    Em chỉ show cho chị thấy rõ hơn 1 chút về tình cảm của chị thôi, còn lựa chọn thế nào là tuỳ chị.
    Quyết định yêu người nào đó là do trái tim mình mách bảo. Chứ không phải vì nể nang mà ko dám thú thật với người mình đang quen rằng tình cảm mình ko còn hoặc ko có nữa. Làm thế thiệt thòi cho mình mà người kia cũng đau khổ và cuối cùng người mình thật sự yêu có khi lại rơi vào tay kẻ khác.
    Chị đang băn khoăn bây giờ là nên chọn quen ai và ko biết 2 người có thể tiến tới tình yêu được hay ko? Em nghĩ vạch xuất phát cho tình cảm của chị và anh B có vẻ được đấy.
    Nếu chị chọn ảnh, hãy quen và chia sẻ với nhau 1 thời gian, rồi tình yêu sẽ nảy nở. Cái gì cũng cần thời gian mà, gấp gáp đâu có được.
    Em chúc chị sáng suốt và hạnh phúc.
    Được huyentranglover sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 28/05/2006
  4. silenthillter

    silenthillter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    12 là 1 khoảng cách không nhỏ về tuổi tác và sự khác biệt sẽ thể hiện rõ nét khi bạn bước vào tuổi trung niên.Hãy tham khảo ý kiến của những người lớn tuổi hoặc các chuyên gia tâm lý thì hay hơn là đưa vấn đề này lên mạng.Chúc bạn có 1 quyết định sáng suốt!!!!
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    chị hãy tiếp xúc với anh B thêm 1 thời gian để hiểu rõ nhau hơn xem . Lâu rồi ko gặp có thể anh ấy sẽ có những đổi thay chứ ko như anh chàng bạn học ngày nào của chị nữa .Cá nhân em thấy nếu chị yêu anh B, anh ta cũng có ý định nghiêm túc với chị thì chọn anh ấy chứ chọn anh A trong khi chị cảm thấy ko hợp từ đầu rồi thì rất khó bền lâu
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Em gái hút tìm chồng nói thế e không ổn, đã người ta bối rối không biết sử dụng dụng Mr. A/B nào nên mới nhờ các thành viên ở đây tư vấn.. cái gì mà tim-cật-phèo-phổi ở đây. Có rất nhiều trường hợp sau khi được khi được mọi người.. lời ra tiếng vào, mới chọn được 1 ý trung nhân thích hợp với mình.
    Hơn nhau 12t là một khoảng cách không nhỏ, cách nhau thậm chí đến 3 cấp. Lúc anh ta đang học cấp IV, kưa gái gái ầm ầm.. cũng là lúc em gái HASHALYS trên người còn quấn tả, luôn mè nheo mamy để đòi kẹo..
    Cá nhân anh nghĩ rằng, chồng già vợ trẻ chỉ lãng mạn và thích hợp trên xinema. Còn cái câu "chồng già vợ trẻ là tiên" chỉ hiện thực trong tình huống Mr. Chồng già.. bị bất đối xứng về "tiềm năng thế mạnh" so với gái trẻ. Có một điều mà các bé gái nên chú ý và phải lo cho cái hậu sự về sau này là.. chuyện hậu trường của cái long sàn, các bé thử hãy tưởng tượng:
    .. bé gái vừa 30t độ tuổi mà nhu cầu và sức xuân phơi phới, còn Mr. Già bước vào độ tuổi xuống dốc.. bụng phệ, bước chân ì ạch. Mặc dù các bác ấy rất cố gắng cưa sừng, mà điển hình nhứt là việc "phục hồi ống nhún".. nhưng đáng tiếc là cái "ống nhún" ấy nó đã bị lão hoá theo thời gian rồi, nếu may mắn lắm thì nó vận hành trơn tru vài 3 bữa.. rồi lại ì ạch tiếp.
    Đừng nghĩ đó là chuyện nhỏ, thật ra đó là chuyện bự.. về nhà thì như có đám ma, ai nấy mặt mày ủ dột. Đến cơ quan thì như có chiến tranh, lại hay vô cớ nóng nảy với đồng nghiệp và cấp dưới.. tất cả điều do sự chênh lệch về "tiềm năng và thế mạnh", mà điển hình nhứt là do cái "ống nhún" mà ra.
    Anh nghĩ em HASHALYS yêu Mr. A chắc không phải vì chuyện tài chánh, vì bởi khi gặp lại cố nhân Mr. B em lại rung động.. vì nét trẻ trung, khoẻ mạnh và tràn đầy sinh lực. Duy nhứt, em chỉ băn khoăn một điều "trẻ thì túi không đầy".. Đời thật là bất công, khi trẻ thì sinh lực dồi dào, người ngợm cứ như là bê tông cốt thép, khổ cái là "tiền không đầy túi". Già cả thì tiền bạc rủng rỉnh, nhưng nghiệt cái là rụng bố nó hết răng.. chỉ còn nướu mấp mấp nhột nhột...
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ặc ,hơn 12 tuổi em thấy ko thành vấn đề (có người hơn nhau gần 20 tuổi mà vẫn cưới đấy bác ạ).Lão chồng đã ăn chơi phè phỡn rồi, tuổi cao sức yếu thì ko chạy đi đâu được, lão chỉ sợ mất mình chứ mình thì ít khi cần phải đề phòng ẻm nào nhào vô cái bụng phệ, đầu hói của lão .Nói gì chứ, trong cuộc sống vợ chồng thì người đàn ông nhất định phải hiểu biết, khiến vợ nể chứ tầm tầm thì khi có chuyện lại chả cãi nhau "ý anh ý tôi " à ."Lão có hơn mình bao nhiu tuổi đâu mà bắt mình phải nghe" .....đại loại thế
    Có lẽ tính em nó nửa trẻ con, nửa người lớn nên ko chịu được người bằng tuổi .Vả lại em chỉ sợ xem xem như mình thì khi mình bước vào tuổi 30, chưa có dịp chán chồng thì chồng đã chán mình rồi ....Đàn ông các bác được tiếng là trẻ lâu đấy ạ .Hôm trước đi ăn SN con gái của 2 vợ chồng người quen .Bà vợ đẹp, chồng cũng đẹp, vợ nhỏ hơn chồng 5 tuổi mà em vẫn thấy cô ấy già ,còn ông chồng lại quá phong độ, hấp dẫn và trông trẻ măng .Tối hôm đó em mắc chứng mất ngủ bác ạ . Cho nên chọn lựa nào cũng có risks trong đó hết, cái trước mắt hay lâu dài thôi . Tuy nhiên, bác chủ topic đã có cảm tình với anh B rồi thì go for it, nếu anh ta xứng đáng với mình .Sau này về nhà chồng (bác tính chuyện dài hơi mà) thì nhớ đừng vì chuyện nhà cửa, bếp núc, con cái mà để mình xuống cấp đi nhé .Đàn bà thì dễ bị hoàn cảnh tác động lên nhan sắc lắm .Có sống sung sướng, vui vẻ, hài lòng ....thì mới trẻ lâu được .Chứ cám cảnh con cái, nợ nần, bà mẹ chồng khó tính ...mặt mũi nhăn nhăn suốt ngày thì chỉ 10 năm chưa tới là người ta sẽ nhận nhầm mình là chị của chồng
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh mà cưới được vợ biết lo xa như em gái từ dưới đất chui lên thì tốt biết mấy..
    Tại anh vốn dĩ trong sáng, hiền khô.. nghĩ rằng nếu mình cưới vợ xong rồi, thì mình phải thương yêu, chăm sóc, bồi bổ cho vợ nó trẻ như mình. Anh không nghĩ đến việc mình sẽ trở thành các chú, các bác đầu hói bụng bự.. Mà hông biết về sau này anh già đi, đầu hói bụng bự.. anh có bị hư hỏng như các bác các chú hói, bụng bự không nhỉ..!
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    @ huyentranglover: Huyentrang thân mến, những lời nhận xét của bạn rất đúng với tâm trạng mình, ít nhất là ở thời điểm này.
    Có lẽ lúc này mình đang nghĩ về B nhiều hơn, tuy đó chỉ là cảm giác bột phát , nhưng mình thật sự không biết vì sao lại có những cảm giác đó. Sau khoảng thời gian ra trường thì hầu như chị và B không hề liên lạc, chỉ mới liên lạc lại gần đây thôi, tuy nhiên cũng không gặp gỡ thường xuyên, chủ yếu là chat với nhau trên Yahoo Messenger, ban đầu chỉ là trao đổi công việc, sau dần là các vấn đề khác, rồi cả tâm sự nữa...rồi dần dần tự nhiên thấy nảy sinh tình cảm lúc nào không biết.
    Còn về chuyện của A thì lý do mình nói là mình chưa thật sự có tình cảm với A ngay cả khi nhận lời iu him (lúc đó mình cũng chưa liên lạc lại với B) thú thật cũng một phần cũng là do vấn đế tuổi tác, mình đã cố gắng gạt khỏi đầu ý nghĩ đó, bởi mình nghĩ tình iu sẽ làm thu hẹp khoảng cách về tuổi tác, đã có lúc mình quên đi điều này, nhưng giờ đây vấn đề đó như hố ngăn giữa mình và A, nó như rào cản vô hình làm cho mối quan hệ ngày càng nhạt dần đi. Cũng vì vấn đề này mà mình chưa giới thiệu A với gia đình, mình sợ vấp phải sự ngăn cản từ phía gia đình, có lẽ A cũng ngại điều này nên chưa bao giờ thấy A chủ động đề nghị cho về gặp gia đình mình cả. Còn vấn đề nữa, là chính A cũng chưa từng đưa mình đi giới thiệu với bạn bè (chưa nói đến người thân của A), đó là điều khiến mình rất buồn, mình nhận thấy là hình như mối quan hệ giữa mình và A không được A công khai cho lắm, bằng chứng là khi đi chơi với mình, nếu A có điện thoại gọi đến thì không bao giờ thấy A nói là đang đi cùng bạn gái mà toàn nói là đang bận công việc hoặc là đang đi ngoài đường có gì lát nữa sẽ gọi lại, nhiều lần như vậy rồi, mình cũng không muốn hỏi vặn vẹo A, nhưng mình biết A có gì đó giấu mình. Mình không biết tương lại của mình và A sẽ đi đến đâu nhưng với những chuyện nhỏ như vậy còn mập mờ thì làm sao mình có thể tin tưởng A được. Nhiều khi mình buồn ghê lắm, mình muốn mối quan hệ được công khai để mọi người biết đến, rồi A cũng đã lớn tuổi cần xây dựng một gia đình (có lần A đã đề cập với mình vấn đề này) và mình cũng đã từng nghĩ đến một tương lai lâu dài với A, nhưng đến giờ nghĩ lại mình thấy mối quan hệ này vẫn chưa có gì là rõ ràng, ngoài số điện thoại của A ra mình chưa biết gì về các mối quan hệ của A cả, mình cảm thấy A vẫn giấu giếm mối quan hệ giữa A và mình với bạn bè cũng như người thân của A. Nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy tủi thân và giận A lắm. Chính điều đó làm cho tình cảm của mình đối với A ngày càng giảm sút, mình không còn hứng thú vun đắp tình cảm như hồi đầu nữa, mình có cảm giác mình ngày càng lạnh nhạt với A, mặc dù A vẫn thường gọi điện và nhắn tin hỏi han mình. Mấy ngày nay mình đã không thèm nạp tiền điện thoại để khỏi phải trả lời tin nhắn của A, mình cũng chẳng còn cảm thấy nhớ A nữa, một tuần nay mình không gặp A rồi, A nói vì làm công trình ngoài nên rất bận (nên ngay cả thứ 7 & CN sẽ không thể gặp mình ), mình nghĩ vậy cũng tốt vì mình không còn thấy hứng thú khi gặp A nữa. Mình làm sao thế này. Mọi người đừng nghĩ nguyên nhân là vì sự xuất hiện của B, vì cho đến thời điểm này mình vẫn chưa gặp B, còn những ý nghĩ về B thì chỉ là suy nghĩ mói đây thôi, tự nhiên nó đến và nó cứ lẩn quẩn trong đầu mình hoài. Mình đang cần một lối thoát, đã có lúc mình nghĩ là mình sẽ quen một ai đó ngoài A và B, thoát khỏi mối quan hệ hiện tại. Tình yêu sao chẳng đơn giản chút nào, đúng là mình đang sống trong tình yêu nhưng mình thấy cô đơn quá, hình như đó chỉ là 1 thứ tình cảm na ná tình yêu thì phải. Mình chán quá đi mất !!!!!
  10. cunxinh123

    cunxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cũng không gì phức tạp cả. Bạn đừng quá vội vàng lựa chọn làm gì. Rung động cũng chỉ là rung động, muốn khẳng định thì cần có thời gian.
    Bạn và A đến với nhau đc 1 năm nhưng mình đọc bạn viết cũng thấy tình cảm chưa gì sâu đậm lắm, còn đối với B cảm giác rung động nhất thời và có lẽ anh chàng B này đã có những cái mà người A chưa từng thể hiện cho bạn...
    Yêu là gì? .........là hạnh phúc giản đơn người ấy đem lại nhung đối với mình thật đáng nhớ.......... là sự lo lắng, bồn chồn mong tin người ấy.......... là những giận hờn vu vơ để làm người ấy quan tâm đến mình............
    Còn bạn??? Bạn đã cảm nhận sao?
    Hãy nhắm mắt và lắng nghe nhip đập con tim mình.

Chia sẻ trang này