1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là bạn, bạn sẽ chọn ai???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HASHALYS, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Chị là một người thận trọng và suy nghĩ chu đáo trước khi lựa chon. Theo em dù đã và đang nhận lời yêu ai thì nên hết lòng và cố gắng chấp nhận. Nếu chị đã nhận lời yêu A, chia tay để đến với B là làm một người phải đau lòng. Còn với B, chị không dứt khoát sẽ làm người ta đau khổ dai dẳng.
    Em muốn nói với chị rằng cuộc sống lâu dài (Hôn nhân) vốn không hề đơn giản, không thể như khi ban đầu yêu nhau được, có thể khi yêu sẽ thế này nhưng kết hôn rồi sẽ khác, người ta nói "bạn nên chọn người yêu mình sẽ tốt hơn người mình yêu". Sự lựa chọn của chị vẫn là cuối cùng mà. Nhiều khi 12 tuổi có thể có những cái thú vị và bản lĩnh riêng hơn trong cuộc sống.
    Cuối cùng em muốn nói rằng con người ta gắn kết được với nhau ngoài tình yêu còn có duyên phận ... mà cái duyên cái số thì trời cho thôi... có lẽ thời gian sẽ cho chị câu trả lời mà trái tim chị muốn.
    Được coco13 sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 29/05/2006
  2. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    E nghĩ thời điểm này có vẻ c nghiêng về B hơn thì fải. Theo e, 12t chẳng là vđề j to tát cả, vđề chỉ là c có thíc a ý k và có thấy thoải mái với a ý k thôi. Qua ~ j c kể e thấy t/c of c với A cũg k sâu sắc lắm, mà có thể a ý với c cũg vậy, thế thì c nên tập trung suy nghĩ về chuyện c và A có đi đến đâu k, c có thấy vui khi lấy A k, thế thôi, còn sau đó có đến với B k lại là một công trình n/c htoàn khác.
    Theo e, k có ny 1 tgian cũng chẳng sao (chắc tại e chưa có) nên đâu nhất thiết fải đặt câu hỏi chọn ai mà nên hỏi bản thân c thấy vui khi nào. Nếu e là c, chia tay A và vẫn làm bạn với B để tìm hiểu sau là vui nhất, đỡ fải nghĩ n` mệt đầu lại nhẹ gánh yêu đương, ghen tuông và ti tỉ thứ rắc rối khác
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Vịt thấy là đàn ông, nếu như biết dưỡng sức cũng ko đến nỗi nào "bết bát" lúc về già đâu . Mấy gã bụng phệ toàn là ăn chơi ko có giới hạn, ko chịu tập thể dục tăng cường sức khoẻ chứ gặp tay em, em bắt chồng đi tập thể hình đều đặn thì có mà như voi ấy chứ . Còn đầu hói thì đó lại là di truyền cả rồi .Ông nội em tuổi đã 70 mà có hói hiếc gì đâu .Em chỉ sợ là hói ngay giữa đầu, nhẵn thín, chứ lưa thưa thì về già ai chả thế ...
  4. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Mình không có nhiều kinh nghiệm trong tình trường nhưng mình cũng là con jai nên mình có fần nào hiểu con trai hơn bạn. Bạn hãy đọc lại phần mình bôi vàng cho kỹ nhé...còn jì nữa nhỉ...Bạn nói rằng bạn chưa thực sư yêu A.....
    Tóm lại: Bạn chẳng biết jì về người đàn ông bạn định lấy làm chồng cả, ngoài những con số vô nghĩa...anh ta không làm cho bạn cảm thấy tin tưởng cũng như sư an toàn trong tình cảm có thể anh ta lấy vợ chỉ là nhiệm vụ...Sự quan tâm của anh ta tới bạn chỉ là những MESS và những cuộc gọi...hmm......Khi mới yêu nhau là lúc tình yêu đẹp nhất...Vậy mà...bạn không có...
    ==> Đấy chỉ là yư kiến cá nhân của mình....Chúc bạn tìm được người bạn trăm năm, người mà luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu bạn...
  5. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    , tuỳ, còn hỏi chọn ai tức là tình cảm còn chưa có phương hướng,
  6. tuananh2581

    tuananh2581 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến chủ quan : theo mình với anh A như thế nào là tuỳ bạn, còn anh B thì bạn nên ... tha cho anh ấy
  7. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    bởi dzị bực bụi....goái gú bi giờ lúc nào cũng cứ choa lờ giai bằng tủi thì giống như coan nít mút kẹo í **(>_<)** thực ga tại họ bên ngoài coá vẻ đú đởn vậy thoai chứ níu noái về suy nghĩ chính chắn thì cũng như nhau thoai mừ..... còn em nì...í quên sư tỉ nì đưa ga trường hợp khoá khen quớ, tợi níu cứ như trên thì coai như 2 anh y chang nhau chỉ khác nhau tũi tác, dzị cứ theo khoa học mà quyết định, anh nào gần tuổi mình hơn chọn anh đoá ( hem nhỏ hơn lờ được goài :P , mừ thậm chì nhỏ hơn 1, 2 tuổi cũng....uhm hy vọng chấp nhận được :P )
  8. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đọc được 1 dòng cái bài này đã thấy mệt mỏi, trẹo cả răng, mà con trai cũng viết cái kiểu này à
    Được 4get sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 29/05/2006
  9. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    4get nói hay lém
    Ko hiểu bé này nghĩ gì mà nhận lời yêu cái thằng A kia Phải tớ tớ đá cho nó bay về phương trời xa luôn. Nguyên tắc nhận lời yêu là không được mót có người yêu
  10. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Mình vốn là người thiên về Trái Tim hơn là Lý Trí trong chuyện tình cảm, nhưng chuyện của bạn thì mình nghĩ nên suy nghĩ kỹ, hơn nhau 12 tuổi, cứ bảo là "tuổi tác không vấn đề", khi yêu thì thế đấy, lúc cưới rồi mới sợ, từ chuyện của chị gái mình mà ra, mình khuyên bạn nên suy nghĩ thật kỹ đi đã, kẻo sau này đã thành "của để dành " thì không rút ra được đâu, khổ lắm

Chia sẻ trang này