1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là bạn, bạn sẽ chọn ai???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HASHALYS, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, đ/c gì trên kia chú ý, ghi như thế chả ai đọc đc cả. Gây khó chịu cho người đọc nên ác cảm luôn với đ/c . Ko hiểu có ý định gì mà viết kiểu đấy! Xin lỗi tớ nói thẳng. Viết kiểu quê ko ra quê, tỉnh ko ra tỉnh, nam ko ra nam, nữ ko ra nữ. Bó tay !
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 29/05/2006
  2. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bạn à , ko fải fân vân nhiều tuổi hay ít tuổi , bạn thấy ai hợp với bạn hơn , bạn có thể an tâm khi ở bên người đó thì ok ròi , ko fải đắn đo suy nghĩ gì nữa .
    chúc bạn hạnh fúc
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Thấy bạn lo nghĩ suy tính thiệt hơn quá mà tôi cũng lo theo.
    Mà có anh nào trong A và B chính thức tuyên bố công khai là chọn bạn chưa?
    Chưa à? Mới "mí mí" à? Vậy là chưa! Vậy thì sao lại phải suy nghĩ để "chọn"? Bạn đã đến giai đoạn đủ QUYỀN để chọn đâu?
    Hai anh A và B ấy còn đang lo sơ tuyển MỘT SỐ cô khác mà! Bạn tưởng bạn là người duy nhất á?
    Anh A nói bóng gió vể chuyện "nghiêm túc" có nghĩa là, "Anh sắp hết available rồi đó, em có tính chuyện gì không thì nhanh nhanh lên cho anh biết dùm một cái, để anh còn lo MỐI khác."
    Bạn cứ phát triển quan hệ theo kiểu "tìm hiểu thật kỹ để hiểu nhau rõ hơn nữa" với A, B, C và các chữ cái khác.
    Còn tôi nghĩ A và B chưa hề xem bạn là LỰA CHỌN DUY NHẤT trong thời điểm hiện tại thì bạn cũng không thể BUỘC MÌNH RA MỘT QUYẾT ĐỊNH PHẢI LỰA RA 1 NGƯỜI.
    Cái gì mà lại phải TỰ trói buộc mình với người không hề tỏ ra là muốn trói họ với mình!!!
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời góp ý của bạn nhé! Nhưng mình không hiểu vì sao bạn lại có lời lẽ cay cú như vậy!? Tất nhiên những người đó đã công khai tình cảm với mình rồi nhưng chỉ là chưa công khai với mọi người xung quanh thôi. Mình cũng chẳng cho mình cái quyền chọn người này bỏ người kia, nhưng trước khi quyết định một vấn đề gì mình muốn chắc chắn rằng quyết định đó thật sự là quyết định đúng đắn để sau này không phải ân hận, chính vì vậy mình mới lên đây nhờ mọi người góp ý dùm, có thể họ có những cái nhìn khách quan hơn, từng trải hơn để đánh giá vấn đề, còn việc suy tính thiệt hơn như bạn nói thì mình chưa nghĩ tới (ý mình nói về khía cạnh vật chất). Nhưng tất nhiên 1 trong hai người đó không bao giờ muốn mình là nạn nhân của trò bắt cá hai tay, vì vậy một quyết định cần được đưa ra để giảm thiểu rủi ro sau này. Trong trường hợp đó dù muốn hay không thì ai cũng phải nghĩ đến giải pháp "chọn lựa" đúng không ạ.
    Ah, mình cũng muốn cám ơn về tất cả lời khuyên và góp ý của mọi người. Còn bạn gì đó nói chênh 12 tuổi như trường hợp của chị gái thì sau khi kết hôn như thế nào nhỉ, có thể nói rõ hơn không?
  5. leo_168

    leo_168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Chị không nghĩ rằng hơn nhau 12 tuổi, tức là đúng 1vòng con giáp. Như thế, sẽ có những nét tương đồng, và những nét khác biệt rất thú vị sao.
    Dù sao đi nữa, chúc chị hạnh phúc với quyết định chị đã chọn.
    Leo_168
  6. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    HASHALYS, e cứ chọn thằng bằng tủi e cho a.
    j` thì j`, ngoài cái vấn đề như tetuong nói, thì cân bằng tâm lý là chịn cũng khá wan trọng trong đời sống vợ chồng. E với chú hơn e 12 tủi là có vấn đề về nhận thức rồi, nó là sự khác bịt nhận thức của 2 thế hệ. Ko đùa đực đâu e ạ.
    Cái sai lầm mà các cô các chú thừng hay mắc fải là đem so sáng chịn của các cô các chú với các thế hệ anh cha, mỗi thời mỗi khác ko thể so sánh như thế đực. Riêng chịn sâu sắc thì các cô các chú ko thể bì với thế hệ trước đực, a hơi bùn vì các cô các chú hời hợt trong tình cảm lắm tuy nhin cũng thông cảm vì sự vận động của xã hội là wá hà khắc, bởi thế các cô các chú nên tìm đến nhau thì dễ thông cảm cho nhau hơn.
    Tóm lại, a khuyên cô nên chọn cái thằng bằng tủi, sau này ấm ức bức xúc chửi rủa nó cũng .. cân bằng hơn. Lấy chú chồng jà ko lẽ lại chửi rủa một ông chú.

  7. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy để cho trái tim bạn lựa chọn người mà nó yêu.
    Trong tình yêu thì tuổi tác không có quan trọng gì hết, điều quan trọng nhất là cả hai người cùng YÊU và THƯƠNG nhau thật lòng và cùng trí hướng xây dựng gia đình hạnh phúc.
    Theo như các bậc cao niên đi trước truyền bá lại rằng: Sau khi kết hôn người ta chỉ sống trong 3 năm đầu có tình YÊU ...tiếp theo là sống bên nhau vì trách nhiệm vì tình thương và tôn trọng lẫn nhau.
    Nói nhỏ cho bạn HASHALYS biết nhé, Chị gái của mình cũng kém anh rể mình 15 tuổi đấy. Sau 14 năm chung sống giờ hai anh chị đã có một đại gia đình (hai vợ chồng và 3 thành viên xinh xinh, dễ thương và rất thông minh). Tới giờ phút này anh chị mình vẫn đang rất hạnh phúc.
    Vài lời gửi tới bạn vậy thôi. Chúc bạn sớm tìm được người đàn ông thực sự của mình nhé.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu sao bạn nghĩ tôi cay cú? Tôi chỉ ngạc nhiên là bạn tự ép bản thân quá đáng trong khi tình trạng chưa có gì là nghiêm trọng cả!
    Chính bạn lại mâu thuẫn với bạn rồi. Bạn nói rằng sự việc đang tiến triển theo hướng nghiêm túc (nên bạn cần chọn lựa), nhưng cũng lại nói là "họ chưa công khai với mọi người xung quanh." Tôi thấy kỳ kỳ ở điểm này đấy...Bạn không thấy vậy sao? Cả 2 người hiện đã công khai thổ lộ là muốn cưới bạn (trong tương lai gần/xa) nhưng lại không thể hiện công khai điều đó với những người chung quanh khác à (ý tôi muốn nói những người quan trọng, chứ không phải là tất tần tật người quen biết)? Lạ nhỉ...
    Bạn có bị gì không mà nhìn chữ suy tính thiệt hơn" là nghĩ ngay đến "suy tính thiệt hơn về mặt tài chính" vậy? Cha mẹ chọn trường cho con đều "suy nghĩ thiệt hơn" cũng đều là so đo về duy nhất mặt tài chính chắc?
    "Nhưng tất nhiên 1 trong hai người đó không bao giờ muốn mình là nạn nhân của trò bắt cá hai tay..."
    A hay B không muốn là nạn nhân của trò bắt cá hai tay? Vậy người còn lại thì muốn à? Kỳ thật...
    Tôi chỉ muốn nhắc lại: Theo những thông tin bạn cung cấp, bạn đang vò đầu bứt tóc để chọn lựa một thứ không nằm trong tầm kiểm soát của bạn, để chọn một thứ bạn không có quyền chọn. (Chữ "quyền" tôi sử dụng nghĩa là "khả năng kiểm soát", chứ không phải là "quyền lực áp đặt.")
    Tôi chỉ muốn bạn bình tĩhh nhận định tình hình, không hiểu sao bạn thấy tôi cay cú??? Bình tĩnh lại đi bạn. Bạn không nhất thiết phải chọn lựa ai trong lúc này.
    Chỉ cần bạn đừng có tỏ ra mình đang "nhận lời" một người nào. Rồi để thời gian cho bạn thêm thông tin mà quyết định.
    Thực ra, lúc đầu, tôi định reply bài bạn như sau: "Chọn A hay B? Câu tra lời: chọn C!" Ý định thì cũng giống như trên thôi. Bạn chẳng có việc gì phải ép xác "chọn liền, chọn liền" bây giờ cả. Hai anh A, B ép bạn? Gia đình ép bạn?
    Bạn không nên tự ép bạn.
    Nếu bạn tự ép bạn chọn, rồi bạn sẽ chọn A HOẶC B. Nhưng có khi giải pháp đúng lại là đáp án C.
    Đừng vội tự giới hạn tình huống của mình chỉ có 2 phương án "chết." Luôn luôn có nhiều phương án hơn mình biết.
    Chúc lấy chồng.
  9. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    A nghĩ là e @Angelika thông cảm cho sự bối rối của e @HASHALYS mà bỏ wa câu chữ đi, júp e ý là chính rồi thì câu chữ sau.
    A fải nhắc nhở lại các e: ko có cái j` là trái tim mách bảo hay sự lựa chọn của trái tim hết. Mọi sự lựa chọn fải xuất fát từ cái đầu, mà chính xác là cái đầu.
    Tình iu cũng thế, ko thể nói là ko lựa chọn đực. Sống fải có trách nhịm, lựa chọn cho một ngừi iu mình và mình iu là có trách nhịm với chính mình, xã hôi và cả tương lai sau này.
    Trai tim nó júp tuần hoàn máu là đủ cho chức năng của nó ròi, các e đừng bắt nó gánh thêm trách nhịm ko fải cảu nó, sự lựa chọn, đó là chức năng của cái đầu. Các e cứ nhầm lẫn chức năng và trách nhịm của các bộ fận cơ thể như thế, trách nào chả đau tim mà lăn đùng ra.

  10. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của một số bé gái trên này, anh có cảm giác vui buồn lẫn lộn..
    - Vui: là bởi vì, biết rằng sau này này mình có già cả.. cho dù có nhăn nheo ụt ịch, thì vẫn có thể "hấp" được một số em gái thuộc diện đường hoàng. 15t-20t cũng không xi nhê gì, hổng chừng mẹ vợ còn nhỏ tuổi hơn thằng rễ. Vấn đề còn lại là bi giờ các ku trai cố gắng kiếm tiền cật lực, có nhiều tiền rồi thì bảo đảm.. sau này sẽ được ấm cái thây già vì gái trẻ.
    - Buồn: là bởi vì, một bộ phận gái trẻ bi giờ lại hay hiểu sai lệch 2 chữ TÌNH YÊU.. nhan nhãn ngoài đường, đi với nhau cứ tưởng là 2 cha con. Rồi lại sống 3 năm đầu là vì tình yêu, tiếp theo là chỉ còn là trách nhiệm này nọ.. nghe xong anh hết muốn cưới vợ nữa. Kiểu này chắc phải yêu 1 ẻm hết hạn 3 năm, rồi đi tìm ẻm khác mà yêu tiếp.
    Gần nhà anh không biết từ đâu xuất hiện 1 thằng xì thẩu thầu xây dựng, mới vừa "hấp" được 1 em gái tơ.. em gái 19t, anh thầu 41t, mẹ vợ 40t. Chiều nào bác thầu cũng chở cả nhà đi chơi bằng xe con, trông cả gia đình họ thật hạnh phúc.. anh nhìn thấy cũng chảy hết cả nước miếng.
    @HASHALYS: Em nên lưu ý đến thái độ và hành vi của Mr. Già nhé, nghe em kể thì thằng này có vẻ rất đáng ngờ. Đừng giận bé gái Angelika, vì nhận xét của bé Angelika có phần hơi bị đúng đó.

Chia sẻ trang này