1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là bạn, bạn sẽ chọn ai???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HASHALYS, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Bác tetuong02 hiểu nhầm ý em rồi a. Người ta chênh nhau về tuổi tác nhưng kết hôn với nhau bằng tình yêu và tình thương thực sự nó xuất phát từ trái tim a, không phải giống như trường hợp của Bác kể đâu. Nếu người ta kết hôn với nhau vì tiền như Bác nói thì em xin phản đối toàn chi, vì chắc chắn về sau này sẽ khó có hạnh phúc trọn vẹn.
    Còn chuyện các cao niên đi trước nói rằng sau khi kết hôn người ta chỉ sống trong 3 năm đầu có tình yêu - Cái tình yêu ở đây chính là tình yêu nóng hổi dịu ngọt của cái thủa ban đầu ý ạ...chứ không phải là sau 3 năm thì tình yêu vụt tắt ...Có lẽ văn chương của em kém chưa diễn đạt được hết ý nên bác hiểu không đúng.
    Em cũng mong Bác đừng biến tấu cái tình yêu chênh nhau về tuổi tác sang cái lĩnh vực thực dụng của cuộc sống. Không phải cô bé nào cũng yêu một người hơn họ 1 hay 1 số con giáp vì tiền vì ...cái gì đó ...đâu ạ. Có khi họ tìm thấy ở người đàn ông đó sự trưởng thành chững chạc trong cuộc sống, sự độ lượng vị tha của một người lớn thực sự và cả niềm tin cùng sự chia sẻ, thông cảm và nhường nhịn nhau trong cuộc sống gia đình nữa ...
    Mong Bác hiểu cái giá trị thực sự của tình yêu. Sự hiểu biết của em về cuộc sống còn kém Bác nhiều lắm lắm, nên em có gì sai thì Bác bỏ qua cho em
    ( Xin lỗi Ban HASHALYS về sự lạc đề này)
  2. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0

    Anh này hình như là... ô...môi...em chả dám bình luận. Nhưng viết thế khó hiểu ý kiến anh muốn phát biểu lắm ạ.
  3. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    ah`, đọc bài của Hashaly, tớ nghĩ thế này:
    Chắc Hashaly thích anh B hơn đúng không? Cùng là con gái với nhau dễ hiểu nhau mà, vấn đề là hình như tình cảm của B với Hashaly chưa thật sự là......yêu. Vịt nghĩ thế, có thể là B chưa thổ lộ gì với Hashaly cả hoặc là chưa chứng tỏ một mối quan hệ nghiêm túc? Còn anh A chắc là tỏ ý định nghiêm túc rồi, có khi còn hỏi cưới có đúng không?
    Và Hashaly băn khoăn, liệu rằng có nên đuổi hình bắt bóng, tin tưởng vào tình yêu chưa chắc chắn của B hay nên đồng ý với anh A, người mà HSL không ''thực sự yêu''.
    Mọi người cũng khuyên nhiều rồi, Vịt chỉ dám nêu ý kiến như thế, không khuyên là nên chọn anh nào nhưng nếu ashaly thấy đúng với tâm trạng thì...hãy để con tim lên tiếng. Mới đây Vịt có đọc một bài viết có câu này ''trong hôn nhân và tình yêu không có chỗ cho sự thương hại''
    Sáng suốt nhá.
  4. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0

    Cái tội lỗ mỗ khôg đọc kỹ đề bài đây.
    Bây giờ đọc lại bài viết này thì Vịt viết bài kia nhầm to rồi. Hình như hoàn cảnh là ngược lại, anh A chưa công khai mối quan hệ?
    Hmm, khó nghĩ nhỉ
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ nghĩ thế này.
    Đối với anh A: Anh ấy chưa giới thiệu Hashalys với gia đình, bạn bè của anh ta và cả Hashalys cũng thế, như vậy có thể nói là cả hai người đều chưa nghĩ đến quan hệ nghiêm túc. Vì tớ nghĩ con trai hay con gái thì cũng vậy thôi, lúc có người iu thì ai chẳng muốn...khoe với mọi người.
    Đối với anh B: Do lâu ngày hai người không gặp nhau nên có thẻ những giao tiếp đầu tiê, và thường ngày sẽ làm cho Hashalys cảm thấy mên mến anh bạn đó, nhưng liệu đó có phải là tình cảm thật sự không thì chưa thể nào khẳng định được- tớ nghĩ thế.
    Bây giờ Hashalys đang thích anh B hơn- đúng rồi, nhưng tình cảm đó có kéo dài được hơn nữa hay không thì cũng chưa thể nói trước được.
    Còn vấn đề tuổi tác tớ thấy chẳng quan trọng mấy, nếu anh A có ý định nghiêm túc với Hashalys, có công việc kiếm ra tiền, thì như thế là quá được rồi. Tớ nói thật, thời đại bi giờ nếu thiếu thốn thì cũng khổ lắm, không những mình khổ mà con cái của mình cũng khổ theo đấy ( ặc ặc...chuối quá).
    Tốt nhất Hashalys cứ bình tõm, mới có 25 tuổi mà đã phải lo rồi, xem xét tình hình thế nào đã.
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Giờ này dã khuya rùi nhưng mình vẫn cố mò vào đây để đọc những lời khuyên của mọi người. Mình thấy có những ý kiến rất hay đáng để mình suy ngẫm. Cám ơn mọi người nhé!

    @ Angelike: Xin lỗi vì hiểu sai ý bạn, có lẽ tâm trạng mình đang trong giai đoạn xáo trộn nên có gì đó không phải hi vọng bạn bỏ qua nhé. Nghe những gì bạn phân tích mình thấy cũng hay, đúng là mình không nên gò ép bản thân vào 2 phương án "chết" đó, mình cần thêm thời gian để nhìn nhận 1 cách rõ ràng hơn, có thể sẽ có 1 thêm phương án C, nhưng chắc xác suất thấp lắm vì giờ để bắt đầu một mối quan hệ mới mình cảm thấy rất mệt mỏi...Tuy nhiên phương án C cũng là một cách hay hay khi mình không có được câu trả lời cho vấn đề này.
    Mình từng nghe câu "Có những thứ khi ta đang có ta lại không nhận thấy được giá trị của nó, khi để tuột mất rồi có tiếc thì cũng đã muộn. Mình tự hỏi liệu sau khi quyết định rồi mình có ân hận hay không? Nghĩ đến điều này mình sợ lắm. Nếu mình nói mình không muốn mất đi cả hai để sau này khỏi phải ân hận thì rõ là mình quá ích kỷ rồi. Vậy mình phải làm gì đây? thêm thời gian à? khi mà cả 2 vẫn cùng hi vọng, mà càng hi vọng thì mình càng cảm thấy có lỗi. Nếu ai đó khuyên rằng hãy dùng đến sự mách bảo của con tim thì mình cũng đã thử, rất đau, chỉ nghĩ đến việc làm ai đó tổn thương thì tự nhiên tim đau lắm. Tại sao ông trời lai cho mình đứng trước sự lựa chọn này cơ chứ!!!
  7. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy phương án C là tốt nhất cho bạn, mặc dù là khó nhất. (Không loại trừ A hoặc B có thể trở thành C).
    À, đúng là bạn cần thêm thời gian, tớ nghĩ thế. Vì chưa cái gì rõ ràng trong bạn cả.
    Đọc bài của bạn cũng được, dù sao cũng lấy lại chút niềm tin vào con gái, ít ra cũng có người suy nghĩ cẩn thận vì sợ có lỗi với người khác. Cám ơn
    Được 4get sửa chữa / chuyển vào 05:01 ngày 30/05/2006
  8. bubles

    bubles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Bạn hãy cẩn thận xem xét nhé. Theo mình A hơn bạn 12t vậy chắc vào khoảng 37-38 rồi phải không. Đàn ông vào độ tuổi này mà chưa lấy vợ thì chắc là bị giục ghê lắm rồi. Có người yêu thì phải mang đi khoe ngay để còn dập tắt mọi dèm pha chứ không phải giấu kín như bạn nói đâu. Nghi lắm. Bạn xem lại kẻo bị lừa nhá.
    Còn với B, bằng tuổi theo mình không phải là vấn đề. Vấn đề là anh ta có thích bạn không. Hay nói chuyện tâm sự chưa chắc đã là TY nhé.
    Như bạn ở trên có nói, hãy chuẩn bị cho mình các phương án C, D, E đi. Không bao giờ là muộn cả bạn ạ.
    Chúc bạn vui.
  9. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    24-25 tuổi đối với phụ nữ chưa phải già nhưng cũng không còn "bé" nữa rồi. Tầm tuổi đó "yêu là phải cưới" (tính chuyện nghiêm túc lâu dài) vì thời gian vụt trôi nhanh lắm chứ không như tuổi 18-20 yêu là yêu.
    Nếu em chủ topic còn cân nhắc lựa chọn giữa 2 người có nghĩa em chưa thực sự yêu A và B, có chăng chỉ là cảm tình hơn một chút dành cho B (có thểdo B là bạn học nên em biết về B nhiều hơn với những kỷ niệm thời học trò). Vì thế em hãy mở rộng quan hệ tìm thêm những cơ hội khác ngoài A và B nữa đi. Nếu em may mắn có thể tìm được những "gà" tầm tuổi 30 có đủ các ưu điểm của cả A và B (vừa chín, vừa phong độ... tam thập nhi mới lập mà).
    Còn với A và B hãy để thêm thời gian để thử nghiệm mức độ chân thân của hai bác. Nếu bác nào đến với mình thật lòng thì "gật đầu" vẫn chưa muộn. Nếu chỉ căn cứ vào tuổi thôi không thể quyết định được gì cả. Riêng đối với A em nên tìm hiểu kỹ quá khứ và gia cảnh của bác này, ít nhất em cũg nên biết vì sao ở tuối bác ấy vẫn chưa lập gia đình?
    Hãy để cho cả bác A và chú B cơ hội thể hiện mình thì mới biết được "sự lựa chọn của trái tim".
    Chúc may mắn.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao,
    đọc kỹ lại mới thấy là anh A thì bạn TƯỞNG (xin lỗi nhé!) là đã 99,9% tính đến chuyện nghiêm túc trong khi bạn cũng THẤY là không có biểu hiện gì nghiêm túc cả.
    Nếu mình là bạn, đối với A, mình sẽ đòi hỏi một sự công khai mịnh bạch hơn: "Tôi là gì của anh? Tôi là bạn (gái) ở mức độ nào rồi?" Còn nữa, cho dù chỉ là bạn BÈ, một cô gái có QUYỀN yêu cầu người bạn nam đi với mình phải công khai về chuyện hai người đang đi (chơi) cùng nhau. Úp úp mở mở như vậy, lỡ trong trường hợp hai người là bạn bè trong sáng mà bạn gái anh này (ví dụ anh này đang giấu một cô bạn gái khác) hiểu lầm thì uổng cho mình quá!
    Tiếp tục đọc kỹ hơn, mình mới thấy bạn chỉ có cảm tình với B chứ chuyện 2 người chưa có gì cả. Dĩ nhiên ẤN TƯỢNG ban đầu là quan trọng nhưng phải nhìn nhận là mối quan hệ này chỉ mới có TIỀM NĂNG chứ chưa LÀ gì cả.
    Nếu tôi là bạn, đối với anh B, tôi cứ bình tĩnh tìm hiểu.
    Nhân tiện, nói tiếp lời của 4get về chuyện bạn cẩn trọng để không làm tổn thương người khác, tôi thấy nên và...không nên.
    Phải biết cẩn thận để không làm tổn thương người khác. Và cũng phải cẩn thận để không để người khác có cơ hội làm tổn thương mình.
    Bạn đang cho A cái cơ hội ấy (và anh ta đã tận dụng nó tuyệt vời! Chúc mừng bạn!) Bạn sắp dâng cho B cái cơ hội đó nữa!
    Nhân tiện nhắc bạn chuyện này: A và B CHƯA CHẮC đã HY VỌNG gì ở bạn, bạn đừng tự dằn vặt mình!
    Khi mình khuyên bạn nên bình tĩnh đợi thời gian làm "chín" thêm mối quan hệ, mình không có ý khuyên bạn nên bắt cá hai tay, mà là nên khuyên bạn nên dùng hai tay để bắt...một số con cá!
    Như vậy nghĩa là gì, bạn KHÔNG NÊN bỏ đi một mối quan hệ CHÍN MUỒI tới 70% vì một mối quan hệ có TIỀM NĂNG 30%. Người ta chỉ so sánh 2 mối quan hệ cùng chín muồi 70% để chọn lựa chứ không so sánh mối quan hệ thuộc dạng chín muồi với dạng tiềm năng.
    Không ai so sánh vịt với cá sấu, hay ổi với dưa leo.
    Còn chuyện bạn thấy mệt mỏi vì việc tạo dựng/vun đắp các mối quan hệ, mình nhắc lại: Bình tĩnh đi! Đời còn dài. Và điều tốt đẹp hơn đang ở phía trước!
    Bạn CÓ THỂ chọn CHỒNG. (Bạn cũng nói bạn thấy bạn đến tuổi lấy chồng rồi.) Nhưng bạn KHÔNG THỂ chọn NGƯỜI BẠN YÊU.
    Vì đó là điểu XẢY ĐẾN đối với bạn, chứ không phải là điều bạn quyết định CHỌN.
    Đó chính là phương án C mà mình nhắc đến: Hãy để một điều thật tuyệt vời xảy đến, thay vì cố gắng quyết định chọn 1 và chỉ 1 trong 2 điều "tầm tầm" mà bạn đang nắm giữ 50% trong tay.
    Chúc lấy chồng.
    @Tetuong02 và Cigarillo: Hai anh sao tự nhiên gọi tôi là "em" và "bé gái"??? Grrrừ...phải gọi tôi là "cô Angelika" chứ! Gggrrr...

Chia sẻ trang này