1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là bạn, bạn sẽ chọn ai???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HASHALYS, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy khối ngưòi lấy nhau vì yêu xong cuối cùng bỏ nhau cái phịch, thời gian làm vợ chồng còn ngắn hơn thời gian làm người yêu của nhau cơ ạ. Thế nên bi h chọn chiếc j cũng phải nghĩ cho kỹ. Nhất là cái anh A của bạn, chưa giới thiệu bạn với ai thì đúng là k phải mình chọn anh ta, mà là anh ta đang chọn mình thì đúng hơn. Còn B, sợ rằng đó chỉ là tình cảm bồng bột thôi ạ, nói thật nhé, hơn nhau vài tuổi thì mới tôn trọng nhau đc, chứ thử yêu và cưới ng bằng tuổi đi, bạn sẽ thấy ngay thôi. Sợ rằng lúc đó thì hối chả kịp nữa rồi.
    ---> TRả lời câu hỏi của bạn chủ nhà: tớ nghiêng về A hơn với điều kiện: tớ cho anh ta biết rằng anh ta đừng có mà xỏ mũi tớ! Tử tế thì nên công khai, đàng hoàng, còn k thì cho out luôn. Bây h là mấy h rồi mà còn chơi trò mèo vờn chuột chứ? Cảm thấy anh ta muốn đùa với tình cảm thì tớ sẽ dừng lại ngay. Lớn rồi, tớ k thể cứ chơi với anh ta mãi một trò đc. B thì dứt khoát k chọn.
    Đây là ý kiến chủ quan nhé, đề nghị k ai bình loạn !!!
  2. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bạn năm nay bao nhiêu tuổi,đã già chưa mà fải cuống lên thế.Cả 2 chú đấy,tớ thấy bạn đã yêu ai đâu mà fải chọn với cả không chọn.Với cả 2 thì cảm nhận của bạn mới chỉ dừng lại ở mức hơi hơi thôi chứ đâu có fải là yêu.Sống vui vẻ đê,nghĩ nhiều làm gì cho chóng già,rồi sẽ có lúc bạn thấy tình yêu thật sự nó đến,chẳng fải hỏi ai hết.Cái gì nó đến thì nó sẽ đến,không sớm thì muộn.
    Chẹp,nghĩ nhiều,chóng già,ma nó yêu à.Sống vui vẻ thoải mái,không ràng buộc,kô fải thích hơn à...Cứ từ từ khoai sẽ nhừ,chả đi đâu mà vội..
  3. summer_queen

    summer_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Đơn giản như đan rổ. Tớ hoàn toàn agree with Mr_Tiamo.
    Bạn cứ take it easy đi, nghĩ làm gì cho mệt óc vì bạn mới chỉ dừng ở mức độ thích nào đó thôi chứ chưa phải yêu thực sự đâu và bạn cứ phải đặt mình vào cái pressure là cần phải yêu hay lấy chồng vì có tuổi rồi (à quên đến tuổi rồi) nên cứ cuống cà kê lên.
    Nếu bạn quyết định chọn A or B thì có thể bạn sẽ phải hối hận đó. Có nhiều cái na ná như tình yêu (giống như bạn với A or B) nên tôi chi sợ khi bạn đã nhắm mắt đưa chân chọn rồi sau này bạn lại gặp Mr C nào đó và lúc đó mới nhận ra aha đây mới là Mr Right man hay a better half của đời mình thì e rằng đã muộn.
    Nếu bạn thực sự yêu ai đó thì bạn chả bao giờ phải lên đây hỏi chọn ai đâu, có khi chưa ai kịp ngăn bạn đã lao đến cái Râầm rùi.
    When in love let the heart tell you the way. But if you are lost or follow the wrong way, come back or go on or find another way by your head.
    Vui vẻ đời sẽ trẻ. Hehe
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, hôm nay tâm trạng mình thoải mái vô cùng, chẳng phải lo nghĩ gì cả cũng một phần nhờ mọi người đó, thôi cứ để chuyện gì đến sẽ đến thôi hén, nghĩ nhiều cho thêm chóng già, cứ lờ lớ lơ 2 con người ấy để lo công việc trước đã (ủa, mà có ai khuyên mình như vậy không vậy ta?)
    Thôi làm việc đây. Tổng chào mọi người
  5. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,bạn tư tưởng thông suốt thế là ổn rồi......hi hi,đừng để áp lực của cái chuyện kia nó ép là thoải mái ngay thôi...Lời khuyên của tớ cũng không đến nỗi vô ích nhỉ..
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại cũng thấy mọi người nói đúng, cái gì cũng phải từ từ, không nên tạo áp lực cho mình làm gì. Hình như nghe người ta nói không nên lấy người cùng năm tuổi thì phải, mà 2 người ấy tính ra đều trùng với năm tuổi với mình (lạ thiệt!), uii...cái này mình nghe nói thôi chứ không phải mình mê tín dị đoan đâu à. Nói thiệt, mình thích một người hơn mình từ 3 đến 5 tuổi thôi, vì lứa tuổi đó vừa đủ chững chạc lại không quá cách biệt so với mình. Nhưng đó là chuyện duyên số giờ có nói là muốn cũng khó mà như ý nhỉ!
  7. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghe con tim mình mách bảo. Chính bản thân bạn cũng đã nhận ra rồi đó thôi.
    1. Bạn là nữ nên việc đắn đo cũng là chuyện thường, vì đó quyết định cả tương lai cuộc đời của bản thân.
    2. Bạn có thấy người hơn bạn 12 tuổi kia có điểm gì đáng nghi vấn không? Hãy tự đặt và trả lời những câu hỏi tại sao nhé. Chỉ biết rằng nếu là người có tuổi và đàng hoàng thì thường sẽ nghiêm túc hơn và sẵn sàng giới thiệu cho bạn về gia đình....(khi họ đã thực lòng iu bạn)
    3. Vì không rõ độ tuổi nên khó thể khuyên rõ ràng hơn được. Chung quy thì thế này, chính bạn luôn theo 1 bản năng là lựa chọn sự ổn định chứ không hẳn đã được gọi là tình iu theo đúng nghĩa của nó. Rõ ràng ở đây bạn thiếu có yếu tố lãng mạn mà vốn dĩ vẫn tồn tại song hành cùng tình iu.
    Tuy nhiên việc để cho lý trí xen vào cũng không hẳn là xấu và đôi khi lại tốt cho sau này. Thực sự mình thấy bạn có tình cảm với B hơn, có thể gọi là iu thực sự hơn nhưng lo ngại rằng B còn chưa chín chắn thì đó cũng kô quan trọng lắm nếu bạn đó độ tuổi dưới 25 thì cũng bình thường. còn trên 25 mà vẫn còn lông bông thì nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.
    4. Yếu tố ảnh hưởng trực tiếp lâu dài tới hạnh phúc còn phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ khác trong gia đình bạn trai (Quan hệ mẹ chồng nàng dâu......) . Nhưng vấn đề sẽ luôn ổn thỏa nếu người bạn trai của bạn tỏ ra là người có bản lĩnh vững vàng. Hãy tìm hiểu những dấu hiệu thể hiện bản lĩnh đó từ người bạn (Nhớ là bản lĩnh chứ không phải "bệnh sĩ" đâu nhé )
    Chốt lại là thời gian và tuổi tác không phải là thước đo nhân cách, mà nhân cách sẽ tự hình thành và phát triển theo thời gian va chạm với cuộc sống. Nhân cách tốt hay xấu 1 phần phụ thuộc vào bản chất con người đó + 1 phần tác động của môi trường sống (Gia đình). Đó là những yếu tố bạn cần tìm hiểu kỹ hơn về người bạn đời trong tương lai.
    Nhưng nên nhớ là "Nhân vô thập toàn" không ai hoàn hảo cả. Và tương lai cuộc sống hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào chính bản thân bạn và người bạn đời, mọi yếu tố khác chỉ tham khảo thui . Nên cần nhất là đối với bạn trai của bạn là "Bản lĩnh đàn ông thời nay " = Phải can đảm linh hoạt và năng động......nhưng không phải trong ăn chơi đâu nhé .
    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 01/06/2006
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Đầu tin a xin chúc mừng e @HASHALYS, trong lúc bối rối thì ko nên wyết định, lựa chọn j` cả. Cứ thông thóng đầu óc một thời jan, suy nghĩ lại ròi tính típ.
    Típ theo, a xin lỗi cô @Angelika, từ nay a sẽ ko gọi cô là em mà sẽ gọi cô là cô. Cô cũng thấu đáo lắm.
    Tuy nhin, về chịn có lựa chọn hay ko,. a xin fép đực fát bỉu như thế này:
    Ko có cái j` à đến tự nhin hết, kể cả tình iu, sét đánh chỉ là sự thèm mún, ngững mộ và ngộ nhận mà thôi.
    Tình iu là j`, định nghĩa một cách tổng quát và trỳn thống nhất thì đó là ~ tình cảm đặc bịt jữa Zai và Gái. Rõ ràng ở đây là fải có 1 Zai và 1 Gái, ko thể chỉ có hoặc 1 Zai và 1 Gái đực trừ tình iu đơn fưng.
    Như thế nghĩa là Zai và Gái sẽ trao cho nhau cái tình cảm đặc bịt kia.
    Trường hợp tổng wát thì trong đời, Zai ko chỉ gặp 1 Gái và tưng tự Gái cũng ko chỉ gặp 1 Zai. Cũng theo trỳn thống thì jống đực sẽ tấn công trức và jống cái sẽ hoặc từ chối hoặc cũng hoà wyện. Bởi thế, trong cái đám Gái và Zai gặp kia, trừ ~ trường hợp có 1 Gái là vựt trôi, hỉn nhin là Zai ko cần lựa chọn mà cứ đâm bổ vào y/c fang, đa fần Zai fải fân tích, đáng já và wyết định sẽ đặt y/c với 1 trong đám Gái đó, cho dù trên thực tế thì Zai có thể đặt y/c với n Gái nhưng rốt cục vào 1 jai đọn nào đó Zai chỉ có thể đặt y/c với 1 Gái.
    Về fần Gái, cũng tưng tự, nghĩa là trong đời Gái cũng gặp n Zai và trong số n Zai cũng có thể có m <=n Zai đặt y/c fang với Gái. Tất nhin, Gái cũng có thể chấp nhận y/c của m Zai nhưng trong một jai đọn nào đó Gái chỉ có thể chấp nhận y/c của 1 Zai.
    Như đã fân tích ở trên, thì vịc đầu tin để có thể tín hành iu ròi fang là fải lựa chọn đối tựng. Tiu chẩn thì tuỳ mỗi ngừi. Fải có đối tựng đã ròi mới iu đưng, fang fệt gì típ theo đực.
    Trường hợp cá bịt, sét đánh cũng là sự lựa chọn vô thức.
    Trường hợp cá bịt thứ hai là ... Zai ko có khả năng để đặt y/c fang với Gái (ngyn nhân thì có thể tham khảo các chú 88, U18 v.v...)
    Trường hợp cá bịt thứ ba là ... Gái ko đực Zai nào đặt y/c fang. Ko bình lận.

  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chị ui, đừng chọn anh già ( nếu chị vẫn còn có thể chọn, hihhi, tức là khi trái tim chưa đến nỗi mãnh liệt quá), chúng ta hay không qua tâm tới tuổi tác và thực ra tự nhiên cũng có nhiều điều kỳ diệu nhưng tóm lại một anh 30 tuổi cũng đã khác một anh 25 rồi, thêm nữa TY của các anh già cũng toàn là bài bản, lặp đi lặp lại thành kỹ năng rồi. Yêu cô này thấy nói năng, tiếp cận thế này hay hay nên áp dụng với cô khác, yêu cô khác tư thế hôn hít thế này lại làm cô ấy phát điên lên thế là lại được áp dụng với cô khác nữa... Đấy, lo gì mà 3, 4 chục tuổi chẳng làm vừa lòng các em.
    hãy tìm một trái tim chân thành chị ạ, tình yêu phải có tình thương nữa thì mới có thể định hướng được người ta không lầm đường lạc lối trong tương lai.
  10. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Mùi hương người già.
    Nếu avatar cũng chính là chân dung của em ThuLam, thì anh có lời khen em ThuLam: vì tuổi trẻ mà đã tỏ ra hiểu biết rất nhiều chuyện.. yêu đương với người già. Tuy nhiên thật đáng tiếc là những hiểu biết của em có nhiều chổ sai lệch, xin mạn phép tgiả topic cho anh có đôi lời bày tỏ chuyện.. yêu đương với người già. Và điều đầu tiên anh muốn phát biểu: thằng nào càng già (già nghiêm túc, không phải dê già) thì càng không kưa kéo, không chiêu thức.. nó chỉ cốt thể hiện một số thứ mà những thằng trẻ không có.
    Nhớ lại hồi xưa lúc anh còn đi học, hình như là vào năm 2 xuất hiện một anh thằng dạy môn Toán Rời Rạc.. sự xuất hiện của thầy đã gây xôn xao trong lớp bởi 2 lý do: đây là môn hơi bị khó nhai, hai nữa là hình ảnh của thầy:
    - Dáng hình: mập mập, cao độ 1m58.
    - bao Bì: đen thui.
    - Mẹt: giống như mẹt anh Quang Linh.
    - Chất giọng: giọng thổ, hơi kim.
    Có một điều chắc chắn rằng thầy của anh ngày xưa.. không biết kưa gái đâu. Ngày xưa đó thì SV nghèo, thầy nghèo, cả XH đều nghèo mạt rệp.. với lại thầy quê mùa một cục. Thầy 33t nhưng chưa có người để mâm mâm, nghe đồn gia cảnh thầy nghèo rớt mồng tơi.. nhưng thầy cố gắng sang tận xứ CCCP để học và học.
    Tội nghiệp thầy lắm, xấu trai + với khuyến mãi thêm cái nghèo.. nên gái nó tông cửa chạy bỏ lại cả áo quần, thầy chỉ được cái giỏi, cực giỏi. Cuối cùng thì một trong những SV nữ ngon cơm nhứt của lớp.. chịu ngã vào vòng tay ngắn ngủn của thầy để thầy mâm.. mâm.. Thật là một kết thúc có hậu và đầy hưởng lạc.
    Đấy, yêu người lớn tuổi như thế thì anh tin. Còn 3 cái chuyện "em yêu anh già khú đế cúp bình thiếc.. là tại vì anh ấy chân gà, chân ngỗng đối với em, trưởng thành lâu năm, vị tha chững chạc.v.v.. mặc kệ là ảnh bằng tuổi ba má mình".. nghe có vẽ vững mạnh trong sạch tối tăm quá.
    Còn một điều nữa anh thức tĩnh hộ các cô là.. mấy thằng già thì hầu như thằng nào cũng mắc phải hội chứng "mùi hôi già". Anh nói nghiêm túc nhé, vì nó liên quan đến vấn đề nội tiết và hóc môn.. bởi vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên khi mấy thằng già có khả năng tài chính.. đều khoái sử dụng thật nhiều nước hoa. Có lần anh còn được chứng kiến tận mắt.. thằng già kia nó xịt vào người khoảng 3,5 xị dầu thơm mỗi khi ra đường với gái. Anh già thì phải dành cho chị già, gái trẻ mà yêu anh già.. thì phải đòi thù lao phụ cấp độc hại thật hậu hĩnh vào.

Chia sẻ trang này