1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là bạn, bạn sẽ chọn ai???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HASHALYS, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Bác tể tướng râu dài ở đâu là mọi chuyện sáng láng ở đó, hí hí, bác nói rất chi là chí lí, em cụng bác nèo
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    @ tetuong: Không biết bác bi nhiêu tuổi mà rành cái thế giới của người già vậy nhỉ! Bác có nhiều câu phân tích rất hay đáng để suy ngẫm, nhưng hình như bác có cái nhìn không mấy thiện cảm về mối quan hệ giữa "người già và bé gái" phải không ạ! (chỉ là cảm nhận thôi, không hề có ác ý trong này đâu nhé!). Mình cũng đọc được mấy bài của bác rùi, không chỉ ở Topic này mà ở các Topic khác nữa, thấy ngôn từ bác sử dụng mang tính chất châm biếm và hơi chua cay. Không biết con người bác ở ngoài có như vậy không nhỉ!
    Xin lỗi mọi người vì hơi lạc đề 1 chút, chỉ vì thấy ấn tượng về văn phong của thành viên này nên thắc mắc chút xíu
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đây chính là sự khác bịt trong QH "người jà và bé gái".
    Cái fần vàng vàng ngừi ta gọi là bả ko fải mật đâu, mà bả với mật thì đìu chết cả. Chắc lão jà nhà e ko có bả mà cũng chẳng có mật nên e mới fải lăn tăn với thằng trẻ. Mà lão jà như thế thì chọn làm j` e.

  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là TL đã đọc kỹ về 2 anh già và trẻ của chị nêu ra câu hỏi, tôi đâu có nói là không có những anh già tốt nhưng mà không có nghĩa là cô SV "ngon " nhất kia chọn được một anh già tốt, về mặt XH thì có thể đó là sự lựa chọn khôn ngoan nhất thời, nhưng về tâm sinh lý, hoàn cảnh sống, khác biệt về suy nghĩ... Về lâu dài sẽ có lúc họ hối hận đấy, cả 2 người nhé.
    Vấn đề tôi nêu ra ở đây là vấn đề chênh lệch tuổi tác Tôi còn rất trẻ và không có kiến thức thực tế nhưng qua sách báo, tạp chí khoa học... thì đó là một vấn đề rất đáng quan tâm một cách nghiêm túc đấy.
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ chọn cả 2.
    Sáng đi chơi với anh già, tối ở nhà với anh trẻ.
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Alo...alo...tiện thể nhờ mọi người góp ý dùm vấn đề này luôn. Hôm nay A có nhắn tin rủ mình đi du lịch (chỉ 2 người thôi ạ), mình biết là đọc đến đây các bác trai nhà ta sẽ nghĩ ngay đến những chuyện tồi tệ có thể xảy ra nhất phải không ạ! Xin thưa trong chuyện này thì mình khá cứng rắn và ngay cả trước đây cũng chưa để điều đáng tiếc đó xảy ra, tuy nhiên không phải là không có lúc sơ hở nhưng lý trí mình đã giúp mình kiềm lại đúng lúc. Mình vẫn chưa trả lời A, có thể là từ chối nhưng không biết từ chối với lý do gì? (vì hiện tại mối quan hệ giữa mình và A vẫn bình thường, chỉ có điều mình cảm thấy nó nhạt nhẽo đối với mình, thế thôi!). Phiền mọi người cho ý kiến nhé!
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Ko có hứng thì tốt nhất là ko đi bạn ạh. Đi rồi biết đâu lại xảy ra "vấn đề" rồi lại fải chạy lên đây nhờ mấy bác tư vấn. Hoặc nếu có đi thì bạn nhớ mang theo "giầy, tất" đoàng hoàng , ko uống rượu say đến mức ko tự chủ đc (tham khảo topic của bạn Sutoe)...
    Quan hệ bình thường mà nhận đi du lịch (chỉ đôi người) ?!?!?! Hehe, thế thì thuê chung 1 phòng là cái chắc rồi.
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 02/06/2006
  8. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    bác tể tướng mà đã phán thì em phải nghe thôi bé ạ.
    Cá nhân anh nghĩ thế này: quả thực khi yêu chênh lệch 12 tuổi hay hơn nữa không thành vấn đề nhưng sau khi ván đã đóng thuyền thì mới có vấn đề:
    - về mặt cảm xúc, lãng mạng + đủ các thứ bác tể tướng đã phân tích rồi, anh tích phân lại cũng bằng thừa.
    - về mặt bạn bè, người thân, sẽ rất ít người ủng hộ em, em sẽ phản ứng ra sao khi đi họp lớp chồng em già nhất bọn "con rể". Đôi lúc giận dỗi nhau ( đừng có nói là không có xung đột trong gia đình nhé) thì ý nghĩ đầu tiên sẽ ập đến với em là "ông già lẩm cẩm"...và sẽ có rất ít hạnh phúc cho em.
    Vậy nên: em nên nói thế này: "Mr B chính là sự lựa chọn cuối cùng của em" ( trong trường hợp không có các chú C,D,E,F....khác)
    chúc em sớm tìm thấy hạnh phúc cho mình.
  9. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    chuyện này khá giống 1 câu chuyện mà trong đó tui là nhân vật B , tui cũng xuất hiện sau nhân vật A , nhưng là sau hoàn toàn chứ kô phải bạn cũ , tui cũng đi biển với nàng nhưng hoàn toàn kô có điều gì xảy ra vì tui thực sự yêu em , tôn trọng em và em thì rất vô tư trong sáng nhưng rất nghiêm túc , chỉ xác định yêu 1 lần và chỉ 1 người ....
    tui biết em cũng đã rất khó nghĩ , đã phải đấu tranh nội tâm nhiều trong thời điểm mà cả tui và anh A tấn công dồn dập , tôi lúc đó với tình yêu thực sự dành cho em và sự hiếu thắng của tuổi trẻ , tôi rất tự tin ở bản thân , tôi tự so mình với đối thủ và luôn thấy mình hơn ( hiếu thắng ) vì tôi chỉ hơn em 6 tháng tuổi , còn anh A hơn em 8t , ,,,
    rồi bất ngờ tôi là kẻ thất bại , kô 1 lý do , ko 1 lời giải thích cũng chẳng thể đòi hỏi em nói nhiều vì em chưa từng là của tôi , vậy mà đã có lúc tôi tưởng em đang là người yêu tôi ....
    chỉ mấy tháng sau em nên xe hoa , hiện giờ dường như em cũng ko quá hạnh phúc ....( vô tình biết vậy , tôi kô tìm hiểu nữa )
    đường em đi đi giờ đây do em chọn lấy ....
    dẫu sao tôi vẫn tin trước đây trái tim em đã nghiêng về tôi ( như HASAHLYS hiện giờ đang mến anh B), nhưng đôi khi người con gái lấy chồng kô phải lấy người mình yêu
    Quan điểm của tôi là hãy sống thật với trái tim mình , với chính mình ....đừng nghĩ quá nhiều tới tương lai , làm sao có thể biết trước , đơn giản bạn yêu anh B hãy đến với anh ấy
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Oài,
    Lý do thì muôn vàn. Thậm chí có thể vờ nhận lời, rồi ngay trước lúc xuất phát thì xin kiếu vì có việc đột xuất.
    Nhưng chuyện tìm ra lý do ĐỂ NÓI VỚI ANH TA không khó bằng việc bạn tìm ra lý do ĐỂ TỰ THUYẾT PHỤC MÌNH là không/có nên đi.
    Hiện tại, mình vẫn thấy bạn còn chưa dứt khoát là không muốn đi. Chỉ "có thể" từ chối thôi, vậy ra vẫn "có thể" đi à?
    Nếu thực sự đã quyết từ chối, câu hỏi bạn hỏi mọi người sẽ là: "Lý do gì cho lịch sự và thích hợp để từ chối?"
    À, sao tiện thể không nhắn tin: "Mẹ em khó lắm! Hay là anh nhờ...mẹ anh xin phép mẹ em dùm em nhé?"
    Anh ta vẫn chưa cho gia đình anh ta biết về mối quan hệ với bạn à? Đành rằng tin nhắn trên chỉ là một lời nói nửa-đùa-nửa-thật, nhưng nếu anh ta sớm "co vòi" (vì "có tật giật mình") thì bạn cũng có thêm chút thông tin của anh ta để còn định liệu chuyện tình cảm của mình.
    Vậy nhe!

Chia sẻ trang này