1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Neu la ban, ban se chon tinh ban hay tinh yeu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanhbabygirl, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhbabygirl

    hanhbabygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Toi va no la ban , va da tung la nhung nguoi ban that than thiet, dau rang toi va no la nhung nguoi khac gioi.Chung toi da co nhung ngay that vui ve , that vo tu , nhung sao bay gio ...
    Toi kho co the thay doi duoc , tai sao de tu choi mot nguoi lai kho den vay , chi mot cau noi "KHONG" thoi , toi da danh mat mot nguoi ban roi .
    Toi va no bay gio cu nhin thay nhau la muon quay mat, cho du truoc day hai dua nhu hinh voi bong . Qua than phai ko?toi da ko phai ban khoan ve cau hoi cua han , toi da mat nhieu thoi gian de tra loi cau hoi ay dut khoat , vay ma....
    Tai sao ban ko hieu cho to nhi ? Chung minh la ban ma.
  2. emchuayeuai

    emchuayeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    2 người bạn khác giới là bạn thân ....tại sao ko giữ tình bạn đó nhỉ...mà lúc nào cũng có vấn đề xảy ra 1 trong 2người
    Thật kì lạ...giá như trên đời tồn tại được tình bạn vĩnh cửu nhỉ...tôi chỉ mong có vậy
  3. bigZidane

    bigZidane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Bạn và bạn của bạn đều phải cần thời gian để tiêu hóa sự việc này. Bạn cứ nghĩ một ngày có 1 chuyện gì đó mà thay đổi tất cả thói quen hằng ngày của bạn thì bạn phản ứng như thế nào ? Bạn sẽ không muốn bạn phải thay đổi cuộc sống bạn đã có. Anh bạn của bạncũng vậy. Không phải mọi chuyện giữa 2 bạn sẽ chấm dứt ở đây đâu. Tình cảm bao nhiêu năm đó không thể nào như vậy được. Một ngày nào đó 2 bạn sẽ hiểu và thông cảm cho nhau vì mỗi người đều rất thương và hiểu nhau.
    Nếu bạn làm được gì thì ai cũng sẽ làm được như bạn.Và nếu người khác có thể làm được gì thì bạn cũng có thể làm được vậy.
  4. kakalotdaica

    kakalotdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Khi nhận ra rồi thì có quá muộn không ......con gái tại sao lại hay nói những câu mà mình không muốn thế??????????
  5. may-trang

    may-trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Bạn ơi!!!! Sao không nói thật tình cảm của mình chứ???Tại sao không nói rõ 1 chữ KHÔNG để cho người ta phải thấp thỏm??? Bạn sộ gì??? Sộ mất đi 1 tình bạn thật đẹp giữa 2 người ư??? Nó dễ mất đi vậy sao???Hai người đã hiểu nhau !!! thế là quá đủ! Bạn hãy giup người ta mất đi cái cảm giác ngượng ngập sau khi bị out!!! Bạn làm được mà!!! Hãy bỏ qua cho nhau tất cả!!! Đẻ tình bạn bấy lâu nay vẫn được nâng nui !!!
    Bây giờ hãy nói KHÔNG! và: mình vẫn mãi là bạn tốt của nhau nha!!! vẫn mãi như ngay xưa nhé!!!!!!
    [pink]
    May trang
  6. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có nói gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi,vì vậy bạn hãy cố gắng nghĩ xem tương lai hai bạn có còn là bạn nữa hay không mà thôi.
    Tôi đã nhìn thấy nhiều trường hợp như của bạn,và tất cả đều kết thúc không tốt.Hai người bạn,mỗi người có một cuộc sống riêng của mình,khi gặp lại nhau đều ngại cả,hoặc có là bạn thì cũng chỉ còn là bạn bè mà thôi,vẫn cười,vẫn nói,nhưng không có cảm xúc nữa.
    Tôi không biết bây giờ mọi chuyện của bạn còn có thể cứu vãn được không nữa,bạn hãy thử nghĩ xem,à không,bạn hãy tự trả lời xem,bạn co thật sự không thể chấp nhận người đó ở một vị trí khác hơn là một người bạn hay không?nếu bạn nói rằng,bạn không muốn,không bao giờ chấp nhận,thì chắc chắn bạn sẽ mất người bạn đó,tôi có thể đảm bảo với bạn như vậy.
    Đơn giản vì tôi đang đứng về phía người kia để nghĩ về bạn.Bạn hay ai đó đều biết,khi một người lần đầu tiên thích một ai đó,thì đó sẽ là một tình cảm sâu đậm và khó quên nhất,hai người đã thân thiết với nhau như vậy,nên càng có một động lực thúc đẩy người kia hơn,có thể nếu như người đó không quen bạn từ trước thì chắc chắn tình cảm của họ sẽ không mạnh mẽ như vậy đâu.Và bạn chính là người đã làm tan biến đi tình cảm của họ dành cho bạn,điều này làm họ càng thất vọng hơn,bạn đừng nói rằng không phải lỗi tại bạn,bởi vì bạn hiểu người ta nghĩ gì cơ mà,hay là bạn cũng không biết suy nghĩ của người ta,thế thì đâu có phải là bạn thân,mà chỉ là bạn tự nghĩ như vậy mà thôi.
    Đối với bạn,mọi chuyện xảy ra quá nhanh,bạn không kịp làm gì có thể được coi là đúng trong chuyện này.
    Cả hai đều bị tổn thương,và chỉ một thời gian ngắn thôi,người bạn của bạn sẽ phải tìm một ai đó để bù vào chỗ trống của bạn,
    và bạn cũng thế thôi,vì ai cũng phải có bạn mà,không người này thì là người khác,đến lúc đó thì hai người không thể nào là bạn được nữa.
    Tất nhiên bạn vẫn có thể là bạn thân với người kia được nếu thật sự bạn muốn thế.
    Bạn hãy tin là bạn sai,hãy cố gắng vì tình bạn đã có giữa hai người,bỏ qua mọi tự ái cá nhân đi,đừng có thấy người ta tránh bạn thì bạn cũng tránh người ta,thế là chết rồi.Hãy cứ nói chuyện với người ta,mặc cho người ta có thái độ như thế nào đi chăng nữa,bạn có thể hẹn người ta đến một chỗ nào đó mà hai người hay đến,và nói một câu,chỉ một câu thôi"chúng ta sẽ mãi là bạn nhé".Và bạn làm một hành động bắt tay với anh ta,chắc chắn người đó sẽ đồng ý,vì bay giờ,người đó đang rất buồn,có thể,hay nói đúng hơn người ta cũng thấy hối hận vì câu nói của chính mình nhưng mà người ta không đủ can đảm để tự nhận là mình sai,và khi người ta biết bạn chịu nhường người ta,thì người ta cũng không làm khó cho bạn đâu,mà họ còn rất vui nữa là đằng khác,và hai người sẽ lại là bạn,đơn giản như vậy thôi,bạn có thể làm được không?(vì bạn của bạn mà)
    Nhưng mà tôi cũng phải nói trước,sẽ có một ngày ngưòi đó lại nói về điều mà bạn đã từ chối đó,hìhì.Thôi thì được đến đâu hay đến đó.
    chúc bạn thành công.
    KTĐ
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    tina chỉ mong có được một tình bạn mà thôi. Tình yêu có lẽ quá xa vời
    thien than be nho
  8. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Chắc gì nhỡ đâu tự nhiên tình cảm cảm bộc phát và he he he ,khi mà tình bạn trở thành tành tình yêu thì dẽ rất bền vững đó,nhưng mà điều này còn tùy thuộc vào người trong cuộc ,lựa chọn kỹ lương nghen
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  9. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nhưng mấy ai chọn được ?
    H.Nhân
  10. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Một tình bạn chân chính khó lắm bạn ah! Nếu có thể hãy giữ tình bạn lại nhé bạn!
    Who Give Me The True Love?

Chia sẻ trang này