1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu là bạn bạn sẽ.............cứu ai trước?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trantranganh, 11/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trantranganh

    trantranganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    nếu là bạn bạn sẽ.............cứu ai trước?

    các bạn à các bạn ơi!
    Các bạn cho trang anh hỏi một câu này với nhá.

    Ở dòng sông nọ có 1 chiếc thuyền ,trên chiếc thuyền ấy có ba người và 3 người í là :người yêu của bạn , bạn gái chơi thân nhất với bạn và bạn
    chả may sóng to gió lớn , cả 2 người con gái í cùng một lúc bị ngã xuống sông .Giả sử bạn biết bơi thì trong trường hợp í bạn sẽ cứu ai trước?
    ***chú ý:bạn phải cứu một trong hai người con gái í .Quan trọng nhất vẫn là ai trước ai sau thôi.
  2. ZINZIN239

    ZINZIN239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  3. ZINZIN239

    ZINZIN239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    neu Zin ma trong hoan canh ay a.rat de dang thoi Zin se cuu co ban gai than vi dang nao chi co 1 nguoi song dung ko .Zin se cung nguoi yeu chet chung vi du sao den luc chet cung con co doi ma
    chu song ma mat di nguoi ta thuong yeu nhat thi se ra sao .?
    tu day suy ra dinh ly la : nen chet cung nhau de cho doi co doi ma
  4. growup

    growup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ trong tình huông nguy cấp thì chăng có thời gian ma tính toán đâu, mình nhảy xuông cứu bên nào trước là do phản xạ cá nhân thôi, thuận bên nào nhảy luôn xuống bên đấy vậy ,như mình quen ngã mình bắt bóng về bên trái thì lúc đấy chắc nhảy về bên trái thôi
  5. Bopmoon

    Bopmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này chắc không xảy ra với mình đâu, vì mình chẳng bao giờ đi bơi thuyền với cả người yêu và bạn gái thân nhất cả. Mí lại, bạn gái thân thường iu mình nên ... như thế thì nguy hiểm quá.
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bọn các cô các chú đúng là chập mạch . Tại sao lại cứ nằng nặc đặt cho được cái cuộc sống lương thiện vào những sự lựa chọn đần độn và ngớ ngẩn như thế nhỉ . Câu hỏi của cô gì cũng chập mạch như kiểu cha mẹ nói với con cái : Con
    ơi nếu con thương cha mẹ thì nhảy xuống vực mà chết đi . Và nếu bạn là người con thì bạn có nên nhảy xuống vực ko ?
    Loạn hết cả .Thanh niên thanh niếc ko ra cái đếc gì ngoài những sự hâm hấp
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 11/09/2004
  7. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    chuối vật , tớ chả cứu ai cả , tớ cứu mảnh ván thuyền để tớ còn sống chứ ,Tớ sống để còn thông báo cho gia đình nạn nhân biết chứ rồi còn thắp hương chứ
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    tớ được cái toàn chơi với đứa biết bơi (còn tớ thì không biết thế mới khổ).. cho nên chắc chuyện đó khó xảy ra lắm.. còn cứu thì xác định cứu cả hai rồi bọn nó sống mình thì chết cho bọn nó thắp hương.. chết sớm cũng có cái hay mà.. hehe... cứu 1 thì đứa kia nó thù nó làm ma về bắt mình còn quá tội.. .. đằng nào cũng chết thì làm hero cho oai.. keke
    P.S: mà tớ giả định tớ là con trai đấy.. hi hi

Chia sẻ trang này