1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì ???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Y_Not, 04/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Trời đất! Cái topic này tên thì hay mà nội dung thì... bệnh quá đi mất!
    Cái tình huống đặt ra quá ư là không tưởng:
    1- Chẳng mấy bác ở đây có diễm phúc gặp được 1 cặp chị em ngon lèng sinh đôi cùng trứng (tức là giống hệt nhau).
    Mà cứ giả sử là bác có cái diễm phúc ấy đi!
    2- Lúc mới gặp thì hơi khó phân biệt nhưng quen rồi thì ít nhầm lắm! Mà thôi, cứ cho lúc say thì có thể nhầm.
    3- Con gái nhà người ta chẳng dễ mà cứ say lướt khướt, vác xác đến là vật được ra giường đâu!
    Mà thôi, cũng cứ cho là bác lại có thêm cái diễm phúc là em ý cũng đang kết bác quá+em ý cũng vào loại "siêu dễ dãi".
    4- ... nhưng mà em cũng phải nói thật là làm "chuyện ấy" lúc càng say thì độ ép phê càng giảm (nghiêm túc đấy!)
    Mỗi người 1 ly vang (cho những người không biết uống) hoặc 1 ly Remy là đủ lãng mạn rồi!
    Chỉ có những bác quá dát hoặc bị... "chưa đến cổng chợ đã rơi hết tiền" thì mới cần đến rượu để "hãm" thôi!
    Mà thôi, tớ nghĩ là nên đặt ra một cái tình huống nó thực tế, bớt mùi chăn chiếu hơn nhỉ?
    Thí dụ như "Nếu là bạn bạn sẽ làm gì khi đột nhiên... cơ hội ngàn năm nó đến mà bạn lại cóc còn cái... nào?" ặc ặc...
    (Lưu ý là lúc đấy mới chạy đi mua hoặc là "Ơ... anh có việc phải về" thì yên tâm là chẳng có lần thứ hai đâu )
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Sao các anh không nói "lúc say là lúc thật nhất" nữa đê  [​IMG]
    Đấy, thấy chưa.  Sự đã rồi lại đổ tại rượu, mà rượu cũng hết mất rồi thì làm sao ...
    Có cái say hơn rượu mà sao các anh không dùng? Sao cứ phải say vờ ? [​IMG] 
    Nhưng tóm lại, rượu vào là không tốt. Các anh xong rồi thì các cô vất đi đâu?  [​IMG]
  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    Theo ý em thì cứ cưới cô em vì say thì say nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm chứ, cứ đổ cho say rượu rồi muốn làm gì thì làm à. còn sau đó 2 người kéo nhau đi đâu mà sống, đừng có lảng vảng quanh chốn cũ, vừa làm đau lòng cô chị vừa mất mặt với gia đình hai bên. Nam thì hèn, ngủ với cô em rồi mà còn thản nhiên đòi cưới cô chị. Nữ thì vứt, biết là người yêu của chị rồi mà vẫn còn dụ dỗ, dùng cái cách đó để cướp người yêu của chị. Hai người này cưới nhau là đẹp đôi quá đi chứ

  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... 2 anh chị đấy là mấy nhau thì chắc được 3 bữa là li dị liền ... có lẽ đồng chí kia chả lấy được ai cả mà đi tìm tiếp 2 chị em khác và.... lại tiếp tục uống rượu

Chia sẻ trang này