1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là bạn-bạn sẽ làm gì

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi caonv, 23/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caonv

    caonv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nếu là bạn-bạn sẽ làm gì

    Chào các bạn !!
    Cách đây một thời gian không lâu(khoảng hơn 1 tháng),tôi có làm quen và tiếp cận với một cô bé trên mạng internet tên N (chính xác là một diễn đàn về ********).Qua tìm hiểu tôi có biết được thông tin N kiếm tiền bằng việc *******.Tuy nhiên,trong một thời gian ngắn ngủi ấy,tôi đã có cảm tình với cô bé.Và cũng trong thời gian ấy tôi phát hiện thêm N đang sử dụng một loại thuốc kích thích ở dạng ma túy tổng hợp.Vài ngày trước,công việc của tôi gặp một số trục trặc nhỏ nên không bên cạnh N và tôi đã nói dối N là tôi ra Hà Nội 1 tuần vì không muốn N thấy tôi căng thẳng.Sau khi N biết rất giận tôi,và có thái độ xa lánh.Trước đó,N cũng tránh mặt tôi vài ngày vì N "cảm thấy không xứng đáng với tình cảm tôi dành cho N vì quá khứ,hiện tại của N không có gì tốt đẹp(N nói với tôi như vậy).Lúc đó tôi rất buồn,tôi nghĩ sẽ vẫn tiếp tục gặp N.Trong một buổi sáng tôi đang trên đường đi công tác thì ĐT reo 2 lần là ĐT của bạn N và nói với tôi là N muốn tôi Online.Khi online N đã nói yêu tôi,đó là câu nói mà tôi mong đợi nhất lúc đó.Và tôi cũng thực sự muốn được bên cạnh N.Tôi đã nói với N rằng hãy dừng lại tất cả để làm lại tất cả.N đã nhận lời với tôi.Trong một thời gian ngắn nữa bên nhau tôi nhận ra sự cố gắng rất nhiều của cô ấy,có những lần Thèm cái chất kích thích ấy N vẫn cố chịu đựng để bên tôi.Mọi chuyện tưởng như tốt đẹp,thì gia đình tôi lại sảy ra nhiều chuyện làm tôi phải lo,trong lúc ấy tôi luôn buồn bã trước mặt N,mỗi lúc như thế N luôn bày trò để tôi vui,nhưng áp lực quá nhiều khiến tôi không thể mở nụ cười.Đến một ngày,N muốn xa tôi...từ đó N không để tôi gặp nữa.Và qua câu chuyện này tôi muốn nhận được lời tư vấn chân tình nhất của các anh/chị trong ban tư vấn.Vì hiện giờ tôi biết N vẫn còn ở SG và tôi cũng biết chỗ ở hiện tại của cô ấy.Nhưng mỗi lần đến gặp cô ấy đều bỏ đi...tôi không giữ lại được.Vậy tôi phải làm sao để có thể giải thích cho cô ấy hiểu rằng tôi rất cần cô ấy và có thể giúp cô ấy thoát khỏi cuộc sống hiện tại và có niềm tin để sống cuộc sống tốt đẹp hơn.Mong nhận được sự chia sẻ từ tất cả mọi người
  2. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    1. điễn biến quá nhanh
    2. nhiều ng con gái trong cảnh của N cũng đều có phản ứng như vậy với một người thực lòng có tình cảm, dám chia sẻ yêu thuơng cô ta cả.
    3. bạn có chuyện buồn, mà time như bạn nói chỉ tầm chục ngày nửa tháng
    cô ta đã muốn rời xa bạn, thử nghi~ tình yêu cô ta rành cho bạn đến mức nào
    4. "ai đã từng làm sát thủ thì ko còn làm người thuờng đc nữa."
    tất nhiên nói thì nói thế. nhưng để yêu cô ấy, ít nhất là yêu
    cũng đòi hỏi một cố gắng và tình yêu lớn.
    5. một điều quan trọng nữa, là tình cảm của bạn rành cho cô ấy
    như thế nào. liệu có phải "cảm nắng " ko !
  3. caonv

    caonv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chia sẻ của bạn.
  4. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    làm sao để biết được thực sự thì điều gì đang xảy ra cho mình?
    xin được hòa chung cảnh ngộ và cùng nhau chia sẻ.
    trước tiên bạn còn đủ tỉnh táo, bình tĩnh, minh bạch không? vì chỉ có như thế thì mọi thứ trên đời này mới có thể bắt đầu. năng lượng mới tuôn trào, trôi chảy. hay bạn vẫn còn u mê, vẫn còn bị quẩn quanh bởi những suy nghĩ, những quan niệm về tình yêu, về đạo đức, về lối sống, về ********, về ......
    chừng nào những suy nghĩ ấy còn đó trong não bộ và níu kéo tâm bạn,chừng ấy mọi cuộc trao đổi, mọi hành động của bạn, mọi quyết định của bạn đều đi vào ngõ cụt, không có lấy 1 tia ánh sáng tươi mới, năng lượng ứ đọng, bởi làm sao người ta có thể sống và quyết định hiện tại bằng quá khứ được?
    vậy nếu có thể làm gì đó, điều đầu tiên, hãy đi về trạng thái cân bằng, tỉnh thức. nơi không bị quấy rầy bởi bất cứ thành kiến, suy nghĩ, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, kinh nghiệm,....quá khứ... thời gian...... và chỉ ở nơi đó, bạn mới đạt tới điểm bắt đầu cuộc hành trình, điểm bắt đầu của những việc phải làm. ở đó bạn mới có cơ hội biết được điều gì thực sự đang diễn ra cho mình, chỉ ở đó bạn mới có thể quan sát, 1 sự quan sát vô niệm.
    bạn chẳng cần đi đâu hay làm gì cả.hãy buông bỏ tất cả. nơi đó đang ở ngay trong bạn, vào ngay tại thời điểm này đây.
    làm đi.
    đừng do dự.
    không có lựa chọn khác đâu.
    đừng hỏi những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
    nếu đã đến, sẽ tự phát mà đi tiếp trong thức tỉnh, và tự do.
    hoặc ở lại trong tăm tối.
  5. caonv

    caonv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ngay lúc này mình chỉ muốn cô bé ấy thoát ra khỏi cuộc sống tăm tối với những xa đọa ấy...cô bé đã nói cùng mình từ bỏ tất cả để làm lại và mong mình bên cạnh để an ủi cô bé...nhưng trong lúc quá nhiều thứ dồn nén nên mình đã ko chịu đựng được và chạy chốn bằng cách xa lánh cô bé.Cho tới khi cô bé biết điều đó đã lao vào những cuộc chơi tàn bạo hơn.Mình cảm thấy có lỗi.
  6. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ vấn đề là
    1. tình cảm trong bạn với cô ấy thế nào. có mấy phần là yêu thương, mấy phần là thông cảm. mấy phần la thương (hại)
    2. liệu bạn có đủ mạnh, đủ tự tin với tình yêu và những gì bạn có
    bạn có thể kéo cô ta ra khỏi ...................vết trượt đó.
    hay làm cho cô ta càng mất niềm tin thêm, khi ban đi tiếp và bỏ ngang đường
    hay
    cả bạn cũng lao vào vết trượt đó. và còn cả vấn đề của bạn nữa chứ, những khó khăn bạn đang gặp phải.
    3. cô ta là ngươi như thế nào. liệu tự trong bản thân cô ta
    còn có bao nhiêu niềm tin, khát vọng để thoát ra khỏi nó
    mình cũng từng có một người anh họ. anh ta là một trong số ít những người nhận đc sự tôn trọng của mình. nhưng do hoàn cảnh (là chính) anh ta đi vào vết trượt. ngay từ đầu cho đến kết thúc ngày cang sâu hơn,
    nói thì có thể dễ, thông cảm có thể đc, nhưng để hiểu tường tận thì khó lắm, là ko thể
    ngay như bản thân mình
    rất nhiều lần mình muốn bỏ thuốc là, nhiều lần cảm giác có đủ động lực nhưng bỏ 1 time lại hút lại
    cứ sau 1 lần như thế, cái giá để bỏ cho lần sau lại cao hơn
    hoàn cảnh nó tạc động nhiều lắm
    huống chi hoàn cảnh bạn gái của bạn , nói thật là khó nói bạn ah !
    4. hơn nữa 2 ng lại mới gặp nhau mới đc 1 tháng
    tuy trong ty time ko quá quan trọng.
    nhưng nó sẽ ít sự gắn bó, tình nghĩa và các món nợ tình nghĩa để có thể cùng nhau đi qua khó khăn sẽ ít hơn
    giống như có nhiệt huyết để kinh doan nhưng lại ko có vốn và kinh nghiệm vậy
    thế rồi trong time đấy liệu có đủ để hiểu về nhau
    nhất là khi trái tim đang rung động chao đảo khi yêu
    củ ấu cũng tròn
    bạn có chắc người con gái đó thật sự hợp với bạn, thật sự là người bạn cần ko thì thật khó nói
    5. nếu mình là bạn
    mình sẽ tìm cách hoãn binh
    mình sẽ nói
    mình yêu, thương và hiểu cô ấy lắm
    nhưng cho mình 1 time khoảng..............?
    cô ấy quyên mất việc yêu thương, chăm sóc tôn trọng mình thì bạn có cho cô ta bao nhiêu cũng không phải cái cô ta thật sự cần.
    bây giờ bạn lao đến bên cô ấy, yêu thương đùm bọc, quan tâm đến cô ấy, cho cô ấy niềm tin, hy vọng
    nhưng rồi đen khi khó khăn, liệu 2 ng , ty của 2 ng đủ sức đi qua ko
    nếu ko qua đc
    thì cô ấy lại càng mất niềm tin, hy vọng lại một lần sụp đổ, thì cô ta lại càng lấn sâu hơn
    mà bạn cũng lại nhận thêm 1 vết sẹo.
  7. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Campain 1: Bạn đã hiểu đúng về cô ấy? Hãy nghĩ đến trường hợp cô ấy đủ "cao thủ" để thể hiện trước bạn những gì khác với bản chất
    Campain 2: Bạn thực sự đang yêu hay tình cảm của bạn là một nồi lẩu gồm sự ham muốn, lòng thương xót, thiện cảm, trốn tránh cô đơn.....???
    Campain 3: Cô ấy đủ tự tin và quyết tâm để thay đổi hoàn cảnh sống hay không?
    Campain 4: Hãy tính đến tình huống xấu nhất: Gia đình và bè bạn biết được sự thực cô ấy (đã từng) là người như thế nào. Bạn có đủ dũng khí và kiên định để tiếp tục yêu thương và bảo vệ cô ấy không
    Campain 5: Bạn sẵn sàng chấp nhận thất bại hay không? Nghĩa là, bạn đã làm hết sức mình mà vẫn thất bại ( vì lí do nào đó) thì bạn có hối tiếc không? Bạn có cho rằng, cố gắng dù thất bại, vẫn hơn là từ bỏ hay không? Hay bạn cần có thành công?
    Nếu bạn lượng thấy qua được 5 cửa ải trên thì hãy cố gắng, còn nếu không thì hậu quả muabongmay đã nói rồi, rất đáng tiếc!
    Chúc bạn và bạn của bạn mọi điều tốt đẹp!
    À quên, trả lời đúng vào câu hỏi thì, nếu là tôi, tôi chưa chắc qua được 2 campain đầu. Còn campain 3 thì không đủ dữ kiện đánh giá!!!
    Được hatbuicodoc sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 25/11/2007
  8. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cách đây nhiều năm,mình có quen một em gái nhỏ hơn mình vài tuổi tên Tr.Tr lấy chồng khá sớm vào tuổi 18,sau một năm thì sinh con gái.Theo như Tr bảo thì Tr không biết là chồng Tr bị nghiện,còn bạn của Tr thì bảo là Tr cũng có biết,nhưng tin là anh ta sẽ cai được "vì tình yêu đối với Tr".Tr đã nhiều lần nhốt chồng ở nhà (khóa trái cửa lại),để đi làm,sau khi đã để đầy đủ đồ ăn thức uống.Cô đi làm vất vả không tiếc mồ hôi,nước mắt để nuôi chồng,nuôi con,với hy vọng "một ngày anh ấy sẽ cai nghiện được".Nhưng sự thật thì đến một lúc,mỗi ngày,ngoài tiền ăn uống,sinh hoạt trong gia đình,Tr phải cắn răng chu cấp thêm khoản "thuốc thang" của chồng.Đau đớn,mặc cảm,sợ hãi tội lỗi,Tr ngày càng đuối sức và cũng không còn cảm giác yêu thương,thay vào đó là nỗi "sợ chồng".Mọi người thân đã khuyên Tr nên li dị,vì nếu không,Tr sẽ phải nhúng tay vào những chuyện xấu xa (để có tiền cung cấp cho chồng dùng thuốc),đến lúc cả hai vô vòng tù tội sẽ còn tệ hơn.Mặt khác,đứa trẻ ngày càng lớn,nó sẽ khổ sở vì có người cha như vậy.
    Sau bao nhiêu khó khăn Tr mới li dị được chồng,vì anh này rời Tr ra sẽ không có ai cung cấp tiền bạc cho anh ta nữa.Và sự thật,sau khi li dị,để có tiền dùng thuốc,anh ta phải làm việc phi pháp và phải vô tù.
    Nói về Tr,sau khi li dị,Tr đã phải tìm cách đi lao động nước ngoài và tìm cách ở hẳn bên đó,rồi rước con qua.Nếu không,cô sẽ không thoát khỏi sự truy tìm của "đức ông chồng" nghịên ngập",ngày càng dấn sâu vào Xã hội đen.
    Tôi kể câu chuyện trên là để bạn tự rút ra kết luận cho mình."Tình Yêu" là "Cảm Xúc",khi "Cảm Xúc" dâng trào người ta cảm thấy mình có thể "vượt qua tất cả"...Nhưng sau đó thì...Theo quan điểm của tôi :"Không ai có thể thay đổi được ai,trừ CHÍNH NGƯỜI ĐÓ"
    Chúc bạn sáng suốt.
  9. Muahoaxoan

    Muahoaxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    :"Không ai có thể thay đổi được ai,trừ CHÍNH NGƯỜI ĐÓ"
    Đúng là như thế!
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cùng tuỳ người, nếu vì hoàn cảnh mà sa ngã thì còn sửa được chứ do tính cách thì khó thay đổi lắm. Tình yêu đâu phải là mãi mãi để nâng đỡ cô ấy suốt đời, đến một lúc nào đó gặp khó khăn khi bạn không còn đủ quan tâm lo lắng và nói với cô ấy những lời ngọt ngào như vậy nữa thì cô ấy sẽ thế nào? Thực tế đã cho thấy bạn chỉ mới thiếu quan tâm và yếu đuối một chút thôi cô ấy đã xa lánh bạn vậy liệu TY của hai bạn có cho cô ấy đủ nghị lực để làm lại cuộc đời không, hay ngựa lại quen đường cũ? Nhưng với TY chân thành bạn hãy ở bên cạnh cô ấy, hãy làm hết mình và hãy để thời gian kiểm chứng TY và nghị lực của cô ấy rồi quyết định có nên sống trọn đời với cô ấy hay không. Mình nhớ có một bài báo viết về mối tình của một anh nhà báo với cô gái bán hoa mà anh ta gặp trong một lần thực tế, sau đó họ cưới nhau và có con. Có điều cô gái kia vì hoàn cảnh nghiệt ngã mà đi làm cái nghề đó nên có thể tin tưởng được. Bạn nên tìm hiểu cô ấy thật kĩ càng nhé, yêu nhưng đừng mù quáng.

Chia sẻ trang này