1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là bạn, bạn sẽ làm thế nào?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi bi_tet, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Nếu là bạn, bạn sẽ làm thế nào?

    Bạn đã từng phải bất ngờ lâm vào những tình huống dở khóc dở cười, những tình huống oái oăm trong cuộc sống, những quả bóng chuyền xoáy tít của chị em. Nói với tôi là chưa đi, tôi sẽ đáp lại là bạn nói phét. Trong những tình huống đó nếu bạn đưa ra cách xử lí tốt, bạn sẽ rất ăn điểm. tin tôi đi. Rất mong các bạn sẽ đóng góp thật nhiều cho topic này. Fun. Và xin đưa ra tình huống đầu tiên.
    Q: " trước em anh đã yêu mầy cô rồi"
  2. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    A:" E là người đầu tiên của anh,anh chưa yêu ai bao giờ"
    ( G có thể sẽ nghĩ:Nói dối,cái mặt kia mà bảo chưa yêu bao giờ,hay anh yêu của mình có vấn đề nhỉ?Thế mới không cô nào thèm để ý chứ........)
    A:" Em là người thứ n của anh"
    (Dại rồi, dại to rồi.Từ lúc ấy trở đi anh sẽ không có một phút yên bình.Cô ấy sẽ tra hỏi anh đến lúc anh phát cáu hoặc cô ấy phát khóc thì thôi về từng chi tiết trong những mối tình ấy của anh.Và chúng sẽ luôn luẩn quẩn trong đầu cô ấy mọi lúc,mọi nơi " Liệu hồi trước anh có cầm tay chị ấy theo cách mà anh đang cầm tay mình không nhỉ?)
    Vậy như thế nào sẽ là câu trả lời chuẩn nhất cho trường hợp này?
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Còn một câu hỏi nữa khi đi hát karaoke cùng với mấy người bạn và cô ấy khi về nàng hỏi " Khi vào hát karaoke với mấy cô dậy hát anh thường làm những gì?"
  4. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ vào từng độ tuổi mà câu trả lời sẽ khác nhau, chỉ có một điều, ít khi câu trả lời có độ chính xác quá 60%~!
    Ví dụ: Nếu tôi 20 tuổi, tối sẽ trả lời em là người đầu tiên...
    25 tuổi: Anh đã từng thích vài người nhưng khi gặp em anh mới tìm được một nửa toàn vẹn...
    30 tuổi: Anh đã từng ko may mắn......
    Hi hi, năm nay tớ 19 tuổi!!
  5. thubeo88

    thubeo88 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    19t tức là ông anh chưa có người yêu hả.....Thế mà ở đây http://www.ttvnol.com/halong/729202.ttvn ông anh lại bảo nhớ em yêu nhỉ
  6. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Anh cũng đã có một vài mối tình thoảng qua nhưng anh hy vọng đây sẽ là mối tình cuối.
  7. rooney22

    rooney22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Q: trước em anh đã yêu mấy cô rồi nhưng mấy cô ấy không yêu anh
  8. thubeo88

    thubeo88 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    mọi người bảo iem yêu chục anh rùi hãy lấy 1 anh làm chồng...Và anh ở hàng chục hay hàng đơn vị thì còn fải xét xem thái độ và hành động của anh như thế nào với iem đã
  9. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    He he! Thubeo tinh mắt thật đấy! Chắc sau vụ bị super soi bên Girl HL bây giờ luyện chưởng để báo thù...! he he!
    Anh là 19 vơi em nào cứ tưởng anh là 19 và chưa yêu bao giờ!
    Đã bảo là tùy đối tượng và hoàn cảnh mà!
  10. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được đưa thêm một tình huống có thật 100% cho mọi người cùng nghe và chị em cùng tránh.(Chú thích: Nhắc lại là có thật 100%,đề nghị không buôn bán linh tinh)
    Chị gái cô bạn em năm nay cũng đến tuổi lấy chồng.Yêu anh này cũng đã lâu và hôm ấy là lần đầu tiên ra mắt nhà chàng.
    Khởi đầu mọi chuyện diễn ra hết sức tốt đẹp,bữa cơm vô cùng vui vẻ cho đến cuối bữa nàng mang chén bát ra sân rửa.Nhà chàng lại có cô cháu gái con bà chị vừa lên 3 loanh quanh chạy chơi ở gần đấy.
    Vô phúc làm sao hôm ấy nàng lại mặc một quả chip cạp trễ,quần bò cũng cạp trễ.Ngồi xuống rửa bát không may cái quần bò nó mới...lưng lửng tụt xuống.
    Cô cháu gái đang chạy chơi tự nhiên đứng sững lại, mặt ngố ra ra vẻ ngạc nhiên lắm nhìn chăm chăm về phía nàng.Mọi người còn chưa kịp hiểu bé định làm gì. Thì cô bé toét miệng cười rồi lao nhanh về phía nàng,thọc tay ngay vào chỗ lưng-m bị hở mà cười khanh khách " Úi bà oi,cô này không mặc quần ....."
    Thôi rồi,mặt cô nàng tím lên,xong lại đỏ xuống,xong lại xanh lét...lúc ấy mà chui xuống cái bể nước được thì bà ấy cũng chui mất....
    (Tiện thể buôn bán thêm tí,cũng vì cái mốt cạp trễ mà mấy năm gần đấy đi chợ HL,chợ VĐào không cẩn thận sẽ bị ...đau mắt vì các chị,các cô hớ hênh quá mức.
    Đúng là thời thế thay đổi,cái gì cần khoe người ta lại cứ giấu,cái gì cần giấu thì nhiều khi cố tình khoe ra.Trang Tử,Lão Tử có sống lại thì chắc cũng chỉ có nước....đốt sách thánh hiền mà treo ảnh Brit thôi.Lời bàn đến đây là hết)

Chia sẻ trang này