1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là bạn , bạn sẽ xử lý tình huống này thế nào ? 1 trong những chuyện "khó nói " của tuổi teen

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doimat_hinhviendan, 27/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. visaotoidien

    visaotoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    lúc ấy em ấy đã buông xuôi thì còn cơm nước gì nữa Em cũng đang giám sát công trình cầu đường đây mai để ý xem có em nào bị hỏng xe không em nào xe hỏng nháy máy anh nha số phone : 090202 ngày mai có
  2. tieu_quy007

    tieu_quy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bó tay chấm com.
    Câu chuyện kì cục. Mình vẫn còn "một chân" trong tuổi Teen, mà ko sao hiểu đc "sự ngây thơ quá đáng" của cô bé này!???!! 4 tiếng đồng hồ - "anh ấy nói yêu em" - em ko biết gì hết ... Ặc ặc ... Lạy Chúa. Mong đừng có xảy ra chuyện gì với cô bé này. Bảo nhé, lần sau ý, gặp nó nhớ cho vài cái tát + 1 đấm + 1 đá + 1 đạp + 1 đập .... Loại đó phải mạnh tay chút. Lạy chúa, may mà thằng đó ko gặp phải mình. Còn nữa, cho dù trong tâm trạng nào thì cũng phải cẩn thận khi chọn người tâm sự nha!!!!! Hix ... mình cũng phải lưu tâm với mấy con em mình mới đc .... Đời bi giờ nguy hiểm quá. Chết người!!!!!!!
  3. heartyman

    heartyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Bác nói thế chứ có cái quái gì mà không làm được! Làm được tất kể cả giám sát nhà nghỉ và kể cả đê chắn sóng! Em bảo Bác nhé! Em nè, dân XD 100%, làm từ A-Z đều được cả. Kể cả thiết kế, thi công công trình cảng biển, thuỷ điện. Gớm...!!! Bác làm như ở Việt Nam là học nghề gì ra chỉ biết làm nghề đó thôi đấy. Làm trái ngành trái nghề đầy! Huống gì nhà nghỉ và đê chắn sóng đều thuộc ngạch XD.
    Chỉ có điều mình muốn nói với tất cả những bạn gái tuổi Teen là nên tránh xa những anh chàng XD mà mồm mép và chân tay luôn đi song hành. Chưa nói chuyện mà đã muốn dở "bàn tay vàng" ra là không được. Mình là dân XD thật đấy nhưng mình chúa ghét những kẻ vớ vẫn đó! Chỉ biết thoả mãn nhu cầu ******** trước mắt của mình mà không bao giờ nghĩ đến những hậu quả mà mình gây ra cho những người khác cả! Thật thối tha!
    Những loại đó mà: "gieo gió thì sẽ gặp bão thôi"
  4. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhá tớ chưa thấy có cái đoạn nào chứng tỏ là anh ấy ko thật với bạn cả,tại sao ko đặt ra giả thiết là anh ấy hoàn toàn nói thật, đã là con trai thì trong những hoàn cảnh nhạy cảm như thế cũng khó mà kềm lòng được,tôi cũng chẳng phải ngoại lệ chí ít thì tôi chưa từng rơi vào hoàn cảnh đó.Nhưng bạn ơi cô gái trong câu chuyện ơi,cứ bình tĩnh lại để nhìn nhận mọi chuyện 1 cách chính xác,từ cái chính xác đó bạn sẽ tìm được cách giải quyết tốt nhất.Tìm đúng bệnh sẽ dùng đúng thuốc.Bạn,chính bạn(cô gái trong câu chuyện) chứ ko phải ai khác sẽ biết được giải quyết cách nào tốt nhất.Mình chỉ tham gia với cái dòng vàng vàng
  5. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0

    Uậy, em ứ nghe thấy trường XD nào dạy khoa đa năng thế cả! Làm thế nào mà vừa thiết kế lại vừa thi công được nhỉ? Thích nhỉ! Hông bít bao nhiêu năm tuổi nghề ấy nhỉ?
  6. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Uậy, em ứ nghe thấy trường XD nào dạy khoa đa năng thế cả! Làm thế nào mà vừa thiết kế lại vừa thi công được nhỉ? Thích nhỉ! Hông bít bao nhiêu năm tuổi nghề ấy nhỉ?
    [/quote]

    hehe, cãi nhau rùi, nhưng cũng bon chen 1 ca^u
    Ấy có học XD ko mà chắc chắn thế nhỉ.???
    Được vucsautham sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 28/12/2006
    Được vucsautham sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 28/12/2006
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609

    Cả thiết kế và cả thi công đều được dạy trong trường và đều có thể làm được. Nhưng không thể cùng thiết kế và cùng thi công một công trình vì như thế là vừa đá bóng vừa thổi còi. Giám sát ở đây có 2 trường hợp giám sát đó là giám sát ban A và giám sát tác giả. Công trình đê chắn sóng không thuộc vào công trình cảng, đường thuỷ, thuỷ công v.v... mà các bác xây dựng đang học mà nó thuộc về công trình đê điều hơn nữa nó hoàn toàn mới. Hai công trình trên đều thuộc 2 ngạch quản lý khác nhau ,một thuộc về xây dựng (nằm trong sở xây dựng) và một thuộc về đê điều (nằm trong sở nông nghiệp) và thuộc 2 lĩnh vực chuyên môn khác nhau cho nên chẳng có công ty tư vấn nào nhận cả 2 công trình khác nhau một trời một vực như thế và để cho một người đi giám sát cả hai cả.
    Chị em phụ nữ nếu chỉ muốn vui đùa thì hẵng chơi với các chàng thi công hay giám sát còn nếu muốn tiến lên một cái gì đó cụ thể và bền chắc thì đừng dại. Xong công trình là chàng không quay trở lại đâu
    NHớ bài hát "Chị tôi" của Trần Tiến chưa. Cái lão thi công cái cầu sau khi hứa hươu hứa vượn xong là chạy mất hút con mẹ hàng lươn ngay.
    Rồi một đêm sáng trong có một người đàn ông qua
    Họ về xây chiếc cầu nối bờ sông
    Gặp chị tôi dễ thương mới xin lời cầu hôn í a
    Chị cũng muốn lấy chồng.
    Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu
    Để chị tôi ngóng chờ mắt lệ nhòa
    Hàng cau đâu trái cau bao lá trầu buồn rơi theo
    Chị tôi chưa lấy chồng.
    Được Your_Friend_new sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 29/12/2006
  8. heartyman

    heartyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hề hề!!!
    Bác nhầm rùi! Nhà nghỉ thì có quan trọng gì mà phải thuê anh chàng kỹ sư làm trong một công ty giám sát đâu chứ??? Cụ HAI LÚA còn biết làm nhà 3 tằng chứ chả chơi à, mà có cần phải thuê thêm ai giám sát đâu. Mà kể cả giám sát nhà nghỉ hay đê chắn sóng thì có cần nó thuộc một sở nào quản lý đâu. Cả ĐỐNG các công ty tư nhân vẫn làm như thế đó thui, vừa làm về thuỷ lợi và vừa đánh vào cả XD dân dụng ấy à!
    Bác này chắc là chưa từng trải nhiều nên không biết. Cứ cho là NGÔ PHẢI RA NGÔ, KHOAI PHẢI RA KHOAI. Không có đau Pác à! Bác cứ làm nhiều đi rùi sẽ biết!
    Hề hề!!! Có ai trong trường ĐH học hết các chuyên ngành đâu nhưng người Việt rất "GIỎI", cái gì cũng có thể làm được. Đến hàng nhái, hàng giả mà còn làm được thì chuyện giám sát mấy cái nhà vớ vẩn như nhà nghỉ hay công trình đê chắn sóng thì ăn thua gì! Làm mà không tốt thì sửa lại. Vừa làm vừa sửa là bẹnh của XD cơ bản ở VN mà! Mà bác đừng cho là Giám sát là một cái gì to tát, chỉ là quan sát viên thôi, biết gì đâu! Chỉ là cái danh thôi, chứ có người học nghề cơ khí BK 100% ra vẫn đi giám sát các công trình XD dễ như trở bàn tay ấy!
    Bác không tin thì đi thi công nhiều thì biết, không có thì chuyển sang bên cty Tư nhân mà làm cho có kinh nghiệm.
    Còn chuyện "vừa đá bóng, vừa thổi còi" là chuyện THƯỜNG NGÀY Ở PHỐ HUYỆN. Cứ tưởng là lạ hả! Mà các Pác muốn biét nhièu thông tin thì cứ gọi là gặp em nhé!
    Còn chuyện nhạc sỹ Trần Tiến viết bài hát đó thì em không phản đối, người trong ngành nên em hiểu nhưng mọi người đừng có bao giờ VƠ ĐŨA CẢ NẮM NHÉ! Cũng có rất nhiều người bị mang tiếng XẤU đấy! MIẾNG thì chưa có mà đã có TIẾNG!
    Hề hề...!!! Những người đàn ông trong sạch của dân XD ơi, hãy đứng lên để đòi quyền nhé, hay CỨ XEM NÓ NHƯ MỘT TAI NẠN NGHỀ NGHIỆP THÔI, CHỨ SO ĐO LÀM GÌ CHO MỆT.
    Mà cái này thì cũng không trách các Bác XD được. Chị em có "NHU" thì các Bác XD mới xây "CẦU" chứ! 50% lỗi là do chính chị em gây ra đó, nếu không có nhu cầu thì quen người ta làm gì để dễ bị mắc lừa! Mà nói thế thôi chứ có nhiều chị em muốn mắc lừa các anh XD mà còn không được ấy chứ!
    Vì thế, nên xem xét vấn đề ở nhiều khía cạnh đấy nhé! Còn tôi, tôi muốn mọi người đừng hiểu một vấn đề theo kiểu
    vơ đũa cả nắm! Vì trên hết là: TRONG NGÀNH XD, TÔI KHÔNG NHƯ THẾ!
    Được heartyman sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 29/12/2006
  9. heartyman

    heartyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Này bé hạt tiêu! Biết cái cóc khô gì mà tham gia!
    Chắc là cuồng nói đây! Gọi 113 cho đi thăm mấy bạn ở Trâu Quỳ giờ!
    Được heartyman sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 29/12/2006
  10. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    sao dại thế em gái
    hix
    lại gặp phỉa thằng lùa tình rồi
    lần sau phải cẩn thận

Chia sẻ trang này