1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là bạn thì bạn làm sao ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi win_future_142, 12/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. win_future_142

    win_future_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nếu là bạn thì bạn làm sao ???

    Mình quen cô ấy khi mà cô ấy về quê mình thực tập và trọ ở nhà mình hôm đó người yêu cô ấy lai về, còn mình hôm đó lại lên HN học. Thời gian đầu mình thi thoảng về quê chơi và cũng hay nói chuyện với cô ấy ban đầu thì cũng bình thường thôi vì mình cũng đã có người yêu rồi cô ấy ở HN. Nhưng khi mà mình về thực tập (Tại mình cũng học năm cuối mà) lại hay nói chuyện nhiều hơn sau đó mình rất hay trêu cô ấy tại cô ấy rất hiền và dễ thương. Một thời gian sau cô ấy vào Vinh vì tg thực tập đã hết. Khi đó mình rất nhớ cô ấy và nói lời yêu cô ấy tất nhiên là ở nhà mình mình đã nói rồi nhưng hồi đó chỉ là đùa thôi.Bây giờ đã 3 tháng rồi mình và cô ấy đã trở thành người yêu rồi cô ấy đã nói lời chia tay người yêu cũ từ khi ở nhà mình cơ. Nhưng mình phải làm sao với người yêu mình trên HN bây giờ cô ấy biét điều này mình rat thương và sẽ làm sao bây giờ ma mình thì không muốn cô ấy tổn thương như thế không muốn cả 2.
  2. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chú thay đổi như lật trang sách thế thì chết bố nó gái
  3. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ái da , kiểu này là bạn cũng chưa chắc chắn có thể tiến xa với cô người yêu mới phải không ?
    Muốn giữ lại 1 bước lùi hay sao mà vẫn chưa nói sự thật cho người yêu trên HN . Mình vẫn không hiểu tại sao còn có những người vẫn đang nói yêu thương với 1 người mà vẫn có thể yêu thêm 1 người khác , thậm chí còn không đủ thời gian để mà biết mình có còn yêu cô kia không nữa , 3 tháng 1 tình yêu mới , mình không hiểu tình yêu trước của bạn còn ngắn đến đâu nữa , cả 2 người đều đang có người yêu , vậy mà ....
    Người ta có câu " Cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi " , trong hoàn cảnh của cậu lúc này chẳng có cách nào khác là nói chia tay với cô ở trên HN , đã không còn yêu nhau nữa thì cô ấy có khổ đến đâu thì cũng đã không còn là gì của nhau , có còn lại chỉ là tình thương mà bạn bố thí cho cô ấy mà thôi , hãy để cô ấy tự vượt qua , khuyên bạn nên dứt khoát , rằng bạn không còn yêu cô ấy nữa , bạn đã có người yêu mới rồi , thà 1 lần đau còn hơn , chứ bạn nói dối quanh co rồi đến khi cô ấy phát hiện ra thì có lẽ nó không chỉ dừng ở 1 lần đau đâu .
  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Đã ko muốn thì đừng có làm. Ai bảo tham bắt cá 2 tay làm gì. Bây h nếu chú tài năng thì cứ chiến cả 2. Còn ko thì bốc thăm. Bốc phải cô nào thì bỏ cô ấy. Trình yếu mà giữ cả 2 là mất hết đấy.
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là cậu vẫn tiếc cả cô bé cũ hả, buông tha cho người ta đi, đằng nào cũng tổn thương thì nói ra cho nó nhanh, đàn ông dám làm thì dám nhận chứ. Bây giờ cứ giấu như thế, nếu cô bé mà biết được (cả 2 người biết) thì cậu thiệt đơn thiệt kép đấy.
  6. isabell

    isabell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0

    LẬY HỒN THA CHO CON NGƯỜI TA CHO TÔI NHỜ ,CÁI KIỂU TÌNH IU BỌ XÍT,CÓ MỚI NỚI CŨ NHƯ ÔNG THÌ CÓ NGÀY ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP "XỨNG ĐÁNG " ĐẤY.MAY MÀ GẶP FẢI 2 EM CÒN NON,CHỨ GẶP FẢI LOẠI CÁO GIÀ NÓ CHO ÔNG CHẾT MỬA MẬT RA Ý CHỨ.
    TA VỀ TA TẮM AO TA,TẮM ĐI TẮM LẠI AO NHÀ VẪN HƠN !
    KHỔ THÂN CHO EM NÀO IU ÔNG ,CÓ KHI NÓ BỎ ĐƯỢC ÔNG NÓ XƯỚNG CẢ ĐỜI Ý CHỨ.
    LẦN SAU ĐỪNG CÓ MÀ LÊN ĐÂY KÊU CA LÀM JÌ ,VỀ NHÀ ĂN CHAY NIỆM FẬT ĐI .

  7. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Hỏi làm gì à? sang nhà hàng xóm xem còn con bé nào ở trọ mà xinh xinh, duyên duyên hơn 2 em đang yêu ko? có khi chú mày sẽ tìm đưọc nguyên nhân cho đỡ áy náy khi yêu 2 em 1 lúc.
    Kiểu này cũng vui, đi đâu cũng có người để iêu. Chú nghĩ thế nào khi em người yêu ở hà nội cũng có 1 chú hà nội khác làm người yêu thay thế cho chú và em ở trọ nhà chú cũng vậy. Vãi. Tha cho cả 2 em đê.
  8. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bạn đúng là một thằng KHỐN NẠN không hơn không kém.
  9. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chọn một trong hai người đi, đừng nên bắt cá 2 tay ko thì nếu bị phát hiện hậu quả khó lường đó
  10. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhá cậu kia, khi đám cưới chưa diễn ra thì cơ hội cho tất cả đều là 50 - 50, có nghĩa là cậu thoải mái tấn công nếu cậu thích đâm đầu , pháp luật và đạo đức đều ko cấm việc lăn xả vào những đồn có địch
    Tuy nhiên, với kiểu háu ăn như của cậu và việc cậu năng suất yêu hai người cùng lúc thì thật là không thể dung thứ. Cô gái kia đã chia tay với người yêu rồi nên việc cô ấy nhận lời yêu cậu sau một thời gian hay ngay trong ngày hôm ấy tớ dẹp qua một bên, bởi điều ấy ko đáng trách.
    Nhưng còn cái thân cậu, cậu làm vậy cậu có nghĩ nghiêm túc về tình cảm ko. Sao tôi thấy cậu nói về cô bé ở HN nhẹ như bông ấy, nghe nhạt toẹt.
    Tôi khuyên cậu nên ở nhà vài ngày, có khi lúc này người phải ngồi im là cậu còn người phải " làm gì " là hai cô gái kia cơ. Chuối thật đấy, con gái tụi tôi có phải cây bung xung đâu mà ai cấu véo cũng được...

Chia sẻ trang này