1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là bạn thì bạn làm sao ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi win_future_142, 12/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langthangngherock

    langthangngherock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Em là em ghét những thằng dám làm mà không dám nhận
    Khôg muốn người ta tổn thương mà vẫn làm thế đc à Chắc bác cũng chả yêu sâu đậm gì 2 cô này đâu mà xét cho cùng là thế Vì thế ông tha cho con nhà người ta nhờ
  2. theun4given

    theun4given Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cho là thế này:
    xác định rõ tình cảm, đừng đứng núi này trông núi nọ... rồi sau này ôm hận mà chết.
    kinh nghiệm xương máu của mình đấy
    chúc thành công
  3. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Các bác gái có vẻ ghét chú này quá nhỉ.
    Tớ thấy tình trạng cũng bình thường thôi, chú này nói chung chắc là do đa cảm, nhẹ dạ, dễ thay đổi.
    Khuyên chú cưới vợ sớm đi cho khỏi lăng nhăng.
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    hehe , GIỚI THIỆU CHỒNG CŨ CỦA NGƯỜI YÊU CHO CÔ BÉ TRÊN HN . 1 THỜI GIAN SAU CHÁN , TIẾP TỤC XOAY VÒNG ! , XOAY CHÁN LẠI LÊN TTVNOL LẬP TOPIC MỚI , LO GÌ CHÚ !
    cứ phát huy nhé , cố lên , hy vọng mấy tháng nữa chú lại" ko muốn tổn thương " em mới này nữa !
  5. babyghost87

    babyghost87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    dis.nghe xong em chỉ muốn biết ở đâu đến cho 1 trận.loại này thì.................ức chế là ức chế thôi.em khuyên bác này nhé.bác là loại người đa cảm roài hay lăng nhăng .bác nên yêu con bé HN ý nhà nó jàu hộ khẩu HN yêu no sướng hơn yêu con nhà quê kia.ok men .yêu con nhà quê kia bác khổ đó.lần sau khuyên bác ko nên lap topic nay.em đọc mấy bài mà toàn thấy bức xuc của chị em thôi. chúc bác may mắn
  6. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Các bác nặng lời quá, lỡ roài bít làm sao nhỉ. Chọn thì chọn đê đằng nào chả có ngưòi tổn thương.
    "mình thì không muốn cô ấy tổn thương như thế không muốn cả 2" --> tốt nhất đừng chọn ai cả, thế là xog kaka
  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà thiếu hoà nhã thế. Thèng ku kia chắc chỉ mới tòm tem buông lời ong **** thui mừ. Bao giờ nó phang xong rồi té thìa mới xăm cho nó 2 chữ đó nhé.
    @win_future_142: Tôi đồ rằng bạn cũng xấp xỉ tam thập, vậy mà vẫn yếu kém về tư duy khi ngộ nhận yêu và chạy lên đây hóng hớt để anh chị em nó kười cho.
  8. dangvutuyen

    dangvutuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Này, ku anh khuyên chú là nên bình tĩnh lại đi mà nhìn nhận vấn đề nhé:
    1. Thứ nhất chú làm thế là dek được, miẹ, có con bé thực tập ở nhà chú có mấy tháng (5 tháng là cùng - có người yêu rồi) thế mà lại bỏ thằng người yêu để yêu chú : - Nó dek ra gì (và cả chú nữa).
    2. Chú cũng đã có người yêu, thế mà lại còn chơi trò bắt cá hai tay.
    3. Nếu chú quan niệm yêu chơi bời thì anh nghĩ chú dek cần fải vào đây để hỏi. Ngược lại thì thế nào chú đã nghĩ chưa?
    4. Anh ít học, tính tình lại thẳng tính, có gì mong chú thông cảm, nhưng anh cũng nhắc chú một điều : "Nhân nào quả nấy " đấy nhé.
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em tán thành ý kiến là thông cảm cho bác chủ topic. Ko nên nặng nề với bác ấy quá. Cứ coi như bác ấy là một đứa bé to xác nên mới hành động nông nổi thế
    Đáng lẽ bác ko nên manh động thế. Bác có thể thích cô thực tập, yêu cô ấy cũng được nhưng đáng lẽ chỉ là trong tư tưởng thôi vì bác đã giải quyết dứt điểm với cô cũ đâu. Đằng này bác lại nói yêu cô ấy rồi mới chết chứ.
    Đến đây có khi trước tiên bác fải the end với em ở HN này. Rồi tiếp tục tình yêu với cô thực tập kia. Nếu cô ấy và bác là một đôi ok thì may cho bác. Còn nếu chẳng đi đến đâu thì bác cố mà chịu, âu cũng là luật nhân quả

Chia sẻ trang này