1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là bạn ,..................... ?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Knight_Errant_new, 13/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hì ở đây có chị em SN nào cùng khóa với anh KP không vậy ? Nếu có chắc anh KP bị "xử" rồi -hì tội "phản quốc"
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  2. vus_venus

    vus_venus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đây ạ, xin giới thiệu 1 vài gương mặt khá là dễ thương của SN cùng lứa với tui như: Thanh Vân (SND), bạn này tới mấy lần được lên báo Khăn Quàng Đỏ chứ chẳng chơi...., rồi Kim Yến (SNA), răng khểnh, cực kì vui tính..., Minh Quân (SNA), học giỏi, xém chút nữa được cử ra Hà Nội thi Olympia rồi (trong lần tuyển chọn ở trường Quân đứng thứ nhì, chỉ thua mỗi Tấn Trung lớp tui thui), rất hăng hái trong các hoạt động Đoàn. Có lần tui còn thấy bạn này tặng 1 gói kẹo bự chảng cho bạn Mỹ lớp tui, hình như ko vì lí do gì cả... Àh, quên nữa, còn bạn này tui ko bít tên, chỉ bít la lớp trưởng 12SNA, con trai, răng khểnh, nếu ai còn ở VN thi 10/8 này nhớ lên trường dự Lễ Ra Trường nhé, bạn trai này sẽ hát bài "Nỗi buồn hoa phượng" đó...(hơi sến nhưng dễ thương đúng ko???)
    Chưa hết đâu, nhưng tui chỉ muốn chứng minh rằng thật sự la các bạn SN đáng tự hào lắm....
    V U S _ V E N U S
  3. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    tui cũng bít được vài người trong các lớp SN sau này, chẳng hạn Minh Quân gì đó, kh`hi khi` có đá banh chung mà!!! kh`i khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hảo wa..hảo wa<-- tiếng Tàu nè đại ca Kieufong hê hê... gì thì gì...OO đại hịp nói chí fải ghê hồn! hè hè...
    Nè.. em chả hỉu..Minh Quân các bác đề cập đến có fải... là dân Colette xưa ko? hic hic.. À... có sis gi wên mất tên rùi... có em chai là Huy.. 2 chị em họ... hic... hic.. xinh lắm cơ.. Đều là dân Colette ra cả!...
    Wái... hic hic...huhuhu....sao mọi nguời khen dân SN...là xinh..là này nọ...nhưng sao em xí thía này? huhuhuhuhuhu.........tủi thân wá đi thui...huhuhu.......hic hic hic.......
    Á..trả lời câu hỏi... lớp cũ... em ko ân hận vì đã hoc lớp này.... đã học SN và chọn tiếng fáp..... bi giờ em mới ân hận đây...số fận hẩm hiu..đưa đẩy em đến nơi " khỉ ho cò gáy này" ( bắt chuớc ).... học tiếng ANH... ghét..ghét...căm thù... em chỉ iêu francais thui..huhuhuhu
    à.. đồng chí nói đún... từ những năm cấp 2....học đã khác nguời rùi... nguoi ta ko fải lết lên truờng trái buổi ...tụi mình fải lết lên... học.. trưa.. ko có thời gian dzìa...fải ở lại truong..ăn cơm..nằm ngủ trên ghế đá... chán..chán.. ai học Colette SN thì bếit à! huhuhu... Dân ND cũng dzậy thì fải ..fải ko các ấy?( Cha cú đâu rùi nhỉ...)
    N
    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love
  5. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hi cac bac SN co nhieu chuyen de "giai bay" lam day
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  6. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    k`hi kh`i, trong phút nông nỗi lở xúc phạm bác KP, kh`i kh`i
    Minh Quân học Colette, k`hi khi`
    còn sis gì u nói thì hình như học lớp KP đó á!!! k`hi khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    hảo wa..hảo wa<-- tiếng Tàu nè đại ca Kieufong hê hê... gì thì gì...OO đại hịp nói chí fải ghê hồn! hè hè...[/QUOTE]
    Hè...hè..., cô nương lại châm chọc tại hạ nữa.
    [/QUOTE]
    Có phải em chai đó học B3 hay B2 gì đó phải kô? Sis đó có phải tên Ngân kô? Nếu phải thì đúng là học lớp tui.
    Chuyện đó biết rồi, có nghe mấy bạn bên đó kể. Dân Collette SN xui thiệt. Bên Nguyễn Du sướng hơn 1 tí. Có cơm trưa ăn, có chiếu ngủ trong phòng máy lạnh, nhưng mà phải đóng tiền <---- chẳng có gì khác biệt.
    Si l'amour existe encore
  8. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hì hì.. Quân quân sư huynh đã học giỏi từ những năm cấp 2 rùi cơ ( bi giờ ko biết ổng giỏi đến thía.. hic hic...kệ.. cũng thơm lây...)...Huynh í... hiền queo à, lại tốt bụng... muh có vẻ ..nữa ... cứ nhớ lại cái dáng huynh í đạp xe đi học.. thấy vui lắm! Chu chao....hìhì..ko ngờ.. hic hic...
    Kiều fong công tử... đúng rùi đó! Tỉ tỉ ấy tên NGÂn... và nguời em tên là HUY... ông HUy đó cũng học lop Pháp thía mà... lại vào ban B hen!... thế ra.. hehe...biết dc chân tuớng của Kieu fong công tử rùi nhá.... hè hè....he`.. dzà cả O tròn tuớng wân nữa!
    Thía ra các bác học ND.. ui chao.. quậy....hehe... ND quậy hơn Colette các bác à.... các bác khỏi chối nhá....Bên ND....sướng thía.... dc nằm máy lạnh... á... các ông học bán trú à?/?? Hay là tiu chuẩn của lớp Pháp... lúc năm tui học cũng nghe bên ND suớng lắm..gì gì đó... đúng là... fận hèn như tụi tui... chán thiệt....
    KP công tử...cũng fải từ bỏ tiếng Fáp để học tiếng Anh như tại hạ seo? Thiệt là...nói câu gì wên béng mất rùi...Hữu lý ..ngộ gì gì đó... hehe.... Năm sau tui sẽ take thêm French IBH... hì hì.. thía la ko bỏ đâu... Các huynh thì sao? O tròn tuớng wân...
    TB: sorry bác Knight.. nếu bác ko chấp nhận mí cuộc tâm sự riêng tư giữa các chiến hữu SN này..thì bác cứ nói em 1 tiếng.. em xí 2tóp ngay hic hic... bác nhé hic hic..
    N
    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love
  9. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    kh`i khi`, tui thì vẫn ráng đeo đuổi cái fracais này, vì nghĩ bỏ uổng quá!!! nhưng trong khoa của tui không có tiến P, nên phải trau dồi thim Eng-lịch-sờ (mặc dầu chẳng được tới đâu, hic)
    kh`i khi`, Goz bít chân tướng tui là sao??? coi bộ khó hỉu qué ah!!! kh`i khi`
    uhm..., nói ND là quậy hơn Col thì tui chẳng bít, vì tui có bít bên Col quậy ra seo đâu á, nhưng theo phong cách của đám bạn tui thì thấy bên Col đa phần đều dễ thương, và chịu chơi, ... trong đó có những người chơi rất tốt!!! k`hi khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, Gorillaz nên bỏ nghề vẽ tranh, làm thám tử đi thôi. Chẹp, càng ngày càng khỏ hiểu, chả biết cô nương thuộc khóa nào. Mà đừng gọi tại hạ là "công tử". Tại hạ thích làm hảo hán giang hồ hơn. Nếu niên kỉ cô nương lớn hơn tại hạ thì chỉ cần dùng "Tiêu/Kiều huynh đệ" là được, ba cái "công tử, đại hiệp, đại..." xin miễn (dĩ nhiên là trong trường hợp cô nương còn thích lối xưng hô theo kiểu kiếm hiệp). Còn nếu nhỏ hơn thì, hà...hà..., gọi 3 tiếng "Tiêu/Kiều đại ca" cũng tốt.
    Chắc chắn là phải học lại Phờ-ren-chờ rùi. SV quốc tế hình như phải có thêm ngôn ngữ thứ 3 mà. Dù gì thì cũng công lao 7 năm. Ờ, còn câu nói đó là "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Vô duyên đối mặt guốc/dép vô đầu, í lộn, bất tương phùng".
    Khà...khà..., ngay đến Hội phó mà còn tham gia thì Hụi trưởng.... Mà thôi, nói nhiều ổng nổi giận chém mình thì khổ!!!
    Si l'amour existe encore

Chia sẻ trang này