1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi freigling, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    bỏ là bỏ thế nào, ko bỏ ai cả cưng ạ: cả bạn cả người yêu
  2. freigling

    freigling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình có cho em nó muộn acc điện thoại trên web của Viettel để nhắn tin cho mình, vừa kiểm tra lại thấy có tin gửi cho thằng bạn mình :"Anh đi chơi đừng về khuy quá nhé, chủ nhật còn phải thi 2 môn...", mình thấy 2 người là bạn bè bình thường thì nhắn tin kiểu này quá mức thân thiết, trong đt của e nó toàn tin nhắn của thằng bạn mình và mình. E nó có giải thích là em nó và thằng bạn mình coi nhau như anh em, chứ ko có ji mờ am cả. Tẹo mình đi nói chuyện với thằng bạn mình cho rõ ràng.
    Được freigling sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 07/12/2007
  3. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Eo, bác này thick lắm rồi mà còn cứ bày đặt.
    Em nó với bạn của bác mà có vấn đề gì thì họ đến với nhau luôn, chứ lừa dối bác để làm gì??? 2 người đấy có thừa điều kiện để yêu nhau, chẳng ai ngăn cản hết, sao phải lôi bác vào làm giề
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    hỏi thế gian tình là jì
    mà sao đôi lứa phải....ra đi
  5. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    - vàng 1: kiểm tra thế nào thế anh, chỉ cho em với
    - vàng 2: ko hề quá thân đâu, đó chỉ đơn giản là hỏi thăm thôi, em cũng vẫn hỏi thăm như thế với bạn bè chứ đừng nói là bạn thân.
    - vàng 3: "tin hay ko tùy bạn" . Nếu cô ấy đã nói dối, cô ấy với bạn anh yêu nhau, thì anh có hỏi bạn anh cũng vậy cả thôi, 2 người đó có thể bàn nhau trước.
    Tóm lại, điều quan trọng để 2 người có thể đến với nhau là sự tin tưởng, sẻ chia, chân thành và chấp nhận
    Có 1 điều thì dừng ở mức bạn, 2 điều thì up lên bạn thân, 3 điều thì thành "thích", 4 điều thì mình đã thực sự yêu
    Đó là những "kinh nghiệm" mà em phải đau đớn tột cùng để có được, giờ em hoàn toàn ko có sự tin tưởng vào ai cả nên mãi mãi em sẽ ko còn yêu ai nữa, mong mọi người sẽ hạnh phúc với tình yêu của mình.
  6. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Nói sai rồi, ku ko phải là ko có sự tin tưởng vào ai cả - mà là chính ku ko có sự tin tưởng vào bản thân mới hôm nào còn hò hét "mãi mãi yêu" 1 ai đó, hôm nay đã đổi sang "mãi mãi ko còn yêu ai nữa" trẻ con quá, hơn mình những 4 tháng mà sao trẻ con nhợ? nài, định bao giờ nhớn thế? ở tuổi 16 mãi à? thế quái nào được, nhỉ? Nài, ignore thật đới à? Bull ****, **** u, đi chết đi, đồ đần, đồ đần độn, ****, thối quá
    em xin lỗi bác chủ topic vì đi hơi lệch
  7. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    mãi yêu 1 con người ko có thật, 1 con người ảo, để lấy đó làm bài học cho bản thân, thế thôi
  8. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi bác chủ topic lần nữa, tặng hẳn 2 bông hồng
    Bài học rút ra là: ko nên yêu những kẻ cố chấp và yếu đuối, cả đời chỉ biết chạy trốn và phủi tay khỏi những người yêu quý mình
  9. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    đúng, những kẻ như vậy ko xứng đáng được yêu, ko xứng đáng được tồn tại, đất chật người đông, loại người đó sống mà làm gì cho tốn đất, để đất đấy cho những người tốt hơn sống.
  10. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đừng nói chuyện ngu thế mỗi quân cờ tồn tại vì 1 quân cờ khác, mỗi người tồn tại vì có 1 người khác đang tồn tại vì mình. Chẳng có ai là ko xứng đáng đuợc sống cả. Chỉ là nên thay đổi mình để đón nhận những điều tốt đẹp hơn thôi. Bị ngã 1 lần ko có nghĩa là ngã cả đời.
    đôi khi người ta yêu những người mà người ta biết là ko đáng
    cho bác chủ topic

Chia sẻ trang này