1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi freigling, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    yêu những người ta biết là ko đáng thì đó là sự mù quáng, sai lầm. Con người ai cũng sai lầm, vấn đề là có biết mình đang sai và sửa sai ko, với 1 số người xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn mà ko chịu đến với những điều ấy thì thật là đáng tiếc
  2. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    èo, đợt này phải tặng 4 bông rồi
    Ừ, tình yêu vốn dĩ là mù quáng mà :D chính lý trí đã chọc mù mắt tình yêu để biết thêm thông tin chi tiết, đọc tại đây http://blog.360.yahoo.com/blog-tt3wcTElaafQdVoBjS3XH0KY?p=410
    Ờ, đã sai 1 lần nhưng bây giờ ko sai nữa. Chắc chắn đấy, yêu 1 chàng trai tuy yếu đuối nhưng bù lại rất chân thành, rất tốt bụng, biết sống vì người khác nữa thì chẳng sai. 1 số người xứng đáng với điều tốt đẹp hơn à? Nhưng 1 trong 1 số người ấy biết ai mới thật sự là tốt đẹp, ai mới thật sự là tình yêu của cuộc đời. Nếu kiếp này ko đến đượ với nhau, chắc linh hồn sẽ tàn lụi mất. Hãy kết thúc cuộc hành trình đi tìm kiếm ở đây thôi, mệt mỏi lắm rồi, đi từ kiếp này sang kiếp khác mệt lắm í.
    Đề nghị về nhà mua Kiếp Sau của Marc Levy hay nghe bài I knew I loved you của Savage Gadern đi yêu từ trước khi gặp. Tin thế! Yêu 1 người ngốc nghếch, cố chấp nhưng là tình yêu của đời mình thì vẫn phải yêu thôi, ko để vuột khỏi tay được.
  3. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ đúng đấy chị tặng cô hẳn bốn bông hồng nhé!
    Chủ topic ah! Đồng chí yêu mà không tin tưởng người mình yêu, chưa chi đã nghi ngờ nhau chỉ vì mấy cái tin nhắn thế thì bỏ quách đi chứ yêu làm gì nữa cho khổ con bé nhà người ta ra
  4. boy_langtu007

    boy_langtu007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cô gái này có vẻ dễ dãi trong tình yêu quá nhỉ.Mới đi chơi với nhau hôm đầu tiên mà đã chủ động ôm bạn rồi,trong khi đó bạn chưa tỏ tình gì cả.Con gái kiểu này thì chỉ có thể làm vài "nháy" rồi nghỉ sớm thôi.
  5. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào là những người không đáng?
    Cuộc sống này con người được bố mẹ sinh ra khong ai là không đáng để ta yêu cả mỗi người đều có một nhân cách, một phẩm giá riêng và không ai có thể áp đặt được. Đồng chí nên bình tâm lại để suy cho ra hết chân tướng của mọi vấn đề hí
  6. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Chị chickbig chỉ được cái nói đúng ạ
    em đủ tốt để yêu và được yêu chị nhờ?
  7. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Sao lại vội vàng khẳng định thế nhờ

    Biết đâu cô gái này quý bạn ý từ 2 lần đi chơi trước và một tháng trời bạn ý đi công tác (rõ ràng bạn ý có bảo là hai người có nhắn tin và bạn ý có tán cô bé qua tin nhắn). Thế thì có thể một tháng đó cô bé kia đã yêu bạn này rồi nên sau khi gặp lại nhau, do hoàn cảnh đưa đẩy cộng với cảm giác nhớ nhung thì ôm quá đi chứ he he he he
  8. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Đấy, ko ôm thì bảo là cáo bày chiêu nọ chiêu kia mà ôm thì bị hạ thấp, con trai các bác chỉ được cái ích kỷ, nhỉ?
  9. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    ừ, thế thì đừng có yêu, chúng tôi chỉ thế thôi
  10. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đấy, làm gì được nhau?
    Ai đó yêu ai khác thì là việc của ai đó, đây ko can thiệp, ko ý kiến
    Đây yêu ai đó là việc của đây, ai đó ko can thiệp được.
    Việc ai người nấy làm. cứ yêu đấy
    chạy trốn được 1 ngày, 1 tháng, giỏi lắm là 1 năm, 10 năm, ko thể chạy trốn cả đời, chạy trốn được người khác nhưng ko thể chạy trốn được bản thân, trốn được tình cảm của người khác nhưng ko thể trốn được cảm xúc của bản thân

Chia sẻ trang này