1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là bố của một đứa con trai bạn sẽ dạy nó những gì là chủ yếu? Dạy tất cả hay để nó tự lớn?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 23/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Chủ yếu giờ đỏi hỏi tinh thần tự giác của các spammer thôi trước khi bổ sung nhân sự quản trị. Vậy thôi ạ ~__~
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ^(^
    Được rarach24 sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 03/04/2008
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...Ừ!....!!!!
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    VẪN...ZẠY!!!
  5. smartguy88

    smartguy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    cái chính là phải có con trai đã,
    không có con trai thì hok nghĩ được đến chuyện này
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC MƠ CHA....đè..."BẸP"...CUỘC ĐỜI CON!!!
    Khổ thân THẰNG BÉ!!!
    DẠY NÓ...phải biết...THƯƠNG CON CỦA NÓ...nhá!!!
  7. WildDingo

    WildDingo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Phải dạy nó tính tự lập từ nhỏ , ngoài ra nên rèn luyện cho nó một tính cách hướng ngoại , chứ hướng nội thì rất khổ .
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm đấy
    Dạy cách thích nghi với cuộc sống, hay ít ra cũng chỉ cho con biết nên or phải thích nghi với cuộc sống như thế nào.
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    IEM là IEM cứ dạy cả hai cho nó...thi vị!!!
    Con ơi!...cố mà học,học mà hưởng thụ...NỘI-NGOẠI...kết hợp con nhé! Lúc thấy...HƯỚNG NỘI..."vui" thì hướng! Hứớng NGOẠI "vui" thì...cũng...hướng!!! Tội quái gì!!! CON nhỉ!?
    Mà...LỄ TẾT-RẰM-ZỖ-HỘI HÈ...nhớ "HƯỚNG NỘI"...con chớ có quên!!! HỊ HỊ HỊ...thật thà chất phác!!!HỊ HỊ HỊ ....
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Sống và yêu thương!...hãy cười thật tươi!...yêu thưưong thật nhiều!...một mai con sẽ mất nơi đặt tình yêu!....rồi tình yêu thưong sẽ chảy dài như giọt máu!...rồi một ngày con sẽ mất đi những người yêu thương nhất!...hãy học cách yêu thương!...cứ làm điều con muốn ...nếu con chắc rằng nó vạch lên tim cha một vạch dài đâu nhói!...cũng có nỗi buồn chọc thủng tim cha,cha cũng mãn nguyện,cha chỉ chắc một điều,cuộc đời cha sinh ra và mất đi hoàn toàn có nghĩa,con trai có hiểu không!?

    Hãy nói với con trai của con điều tương tự như vậy nữa nhé!
    Cha chỉ về cuối chân trời,cha chỉ phía núi cao,nơi biển rộng...nói nó là của con...hãy sống và đoạt lấy! Có dưới mồ hay là nắm xương khô cha cũng mộng theo con, mơ giấc mơ ngập tràn bão táp...mà con là chiến sĩ hiên ngang trên chiến trường ngổn ngang đau thương!...cứ để cho những giọt mồ hôi trên trán con chảy vệt dài,chảy vệt dài vào linh hồn cha váng vất quanh con......con trai của cha!
    Con thương yêu!....xin cho cha hi vọng mẫi mãi vào con!!!

Chia sẻ trang này