1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là bố của một đứa con trai bạn sẽ dạy nó những gì là chủ yếu? Dạy tất cả hay để nó tự lớn?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 23/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hi, câu hỏi này cũng hay đó. Giờ mới thấy nhờ cái mục lục của kinh-kinh
    Mình thì không fải là con trai, nhưng mà có em trai. Bố mình dạy nó nhiều lắm, nhưng toàn là lý thuyết siêu hình. Nó cũng học được từ thực tế chút ít, cũng gà công nghiệp, nhưng không sao, rồi nó sẽ học đc hết.
    Nhưng có cái khó nhất mà nó không được tập luyện và cũng ko được dạy, đó là dạy cách tán gái Cũng như mình, ko bít tán zai
    Nhưng bố mẹ mình thì là siêu cao thủ sao họ lại dấu nghề nhỉ
    Đấy mới là cái quan trọng nhất cần dạy chứ nhỉ
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!
    Cái.... dạy được-cần dạy-phải dạy...thì...DẠY!
    Những cái....ĐỂ NÓ TỰ LỚN....thì phải...ĐỂ! Mong nó...LỚN nhanh hơn ....bình thường...cũng không được ấy chứ!.....
    DẠY....nhìu!...Cả đời!.......DẠY NÓ HỌC...ĐỂ CÒN CHÔNG GẬY...CHỨ!
    Mà sao có cái chữ...TÁN ZAI...khó chịu thế nhỉ!? Hỏi kiểu này...kiểu gì cũng dạy...NHẦM!...
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Người cha dạy con trai kĩ thuật ( sửa máy móc chẳng hạn ), và các kĩ năng xã hội. Còn tán gái thì chả cần, tự chúng nó cũng giỏi lắm rồi, đứa nào gà mờ thì bản chất nó thế có dạy cũng chẳng được
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Thế hóa ra không phải chị H tán anh Tạ đấy ạh. Lâu nay chiaki lại cứ tưởng....

  5. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Ấy đừng suy bụng ta ra bụng người thía
    Chị chỉ giỏi chửi nhau với zai thoai
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    ĐỌC!...HỌC!...TƯ DUY!...SUY NGẪM!.....Từ LỊCH SỬ!

  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ấy đừng suy bụng ta ra bụng người thía
    Chị chỉ giỏi chửi nhau với zai thoai
    [/quote]
    Ôh hi
    Thế hóa ra chị H chửi mà khiến anh Tạ đổ đấy ạh. Để chiaki thử xem có hiệu quả không nha.
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    uh chiaki thử đi, nhưng nhỡ có .....nàm sao đừng bắt đền chị nhá, chị ko chịu trách nhiệm về hậu quả đâu đoá
    [/quote]
    ko lo chi em cứ "tẹt ga đi"
    có gì mây đổ vỏ cho nhé
    mây chưa nghĩ đến việc có vợ giờ tưởng tượng ra có thằng nhóc gọi mình là bố thì cũng hài
    lại nghĩ đến cảnh nhìn vào mắt ng đàn bà đã làm điều tuyệt vời đó cho mây thì chắc là hạnh phúc lắm
    nói đến đây lại nhớ đến 1 câu
    trẻ con thật là thú vị. nhất là quá trình tạo ra chúng

    có những ngọt ngào, cười tủm tỉm trong hoang mang và kẻ cả trong bất mãn nữa
    nhiều khi ta cảm thấy hạnh phúc với chỉ một mẩu bánh mỳ . cười nụ với một bản nhạc . hay có khi đơn giản hơn là cảm thấy hạnh phúc khi mình còn đang đc sống trong một xã hội có tồn tại con người
    nãy ngủ sớm giờ tự dưng tỉnh, lúc này tự dưng thấy thanh thản và cảm thấy yêu thương trong mình chàn đầy , rất muốn phát tiết ra vào đâu đó, thèm yêu thương và thể hiện yêu thương ghê
    nhiều khi thấy cảm xúc và suy nghĩ của mình luân chuyển và thay đổi như một bản nhạc, nó phát ra âm thanh cung điệu đầy uyển chuyển
    __________________________________________
    để dạy con mình điều gì ư
    sự tự chủ , độc lập
    có trách nhiệm, biết chịu trách nhiệm truoc mình
  9. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Ôh hi
    Thế hóa ra chị H chửi mà khiến anh Tạ đổ đấy ạh. Để chiaki thử xem có hiệu quả không nha.
    [/quote]
    uh chiaki thử đi, nhưng nhỡ có .....nàm sao đừng bắt đền chị nhá, chị ko chịu trách nhiệm về hậu quả đâu đoá
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    DẠY NÓ PHẢI BIẾT..... TÂM LÝ!
    ĐỪNG NHƯ THẰNG,....PỐ-LÓ....ĐÍU... BIẾT TÂM LÝ là gì!?
    LÀM SAO BIẾT TÂM LÝ NÓ...MÀ DẠY!
    KHỔ THÂN THẰNG..."MẤT"...ZẠY!

Chia sẻ trang này