1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU LÀ CHỦ TỊCH( BÍ THƯ) TỈNH BẠN SẼ LÀM GÌ?

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi congaubeo, 17/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong_chua_bui_ua

    cong_chua_bui_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
  2. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Em mà là chủ tịch thì em sẽ cho bác vào tù đầu tiên (tội có ý định tham ô)
  3. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Nghe hay đấy : nếu là chủ tịch tỉnh bạn sẽ làm gì.oh làm gì á, này nhé:
    Việc đầu tiên: Khẳng định mình là chủ tịch tỉnh hãng sau đó kiếm vài chú hay còn gọi là Trợ lý mà cao hơn nữa gọi là chuyên viên giúp việc hoặc chuyên gia thật giỏi thực thi ý mình này.
    Việc thứ 2 : chưa nghĩ được vì việc thứ nhất phải thực hiện xong hãng
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ thaỏi mái bày tỏ quan điểm của mình nhé . Tớ thấy topic này hay . Không pahỉ là ngồi rảnh rỗi tưởng tượng , cũng có ý nghĩa đó chứ . Ít nhất là để cho mọi người thấy quê mình đang xảy ra vấn đề hiện , hiện tượng gì ...
    Tớ không ở quê nhiều , nên cũng không biết nếu ở vị trí Chủ tịch thì mình sẽ làm gì . Nhưng tớ cũng thấy rõ một điều là cách đây khoảng 5, 6 năm , khi đó đường về quê mình sợ lắm , gồ gề , xấu dã man , bụi bặm kinh khủng lại còn hoang vu hẻo lánh . ... Bây giờ về lại tự hào đường quê mình vừa to vừa đẹp .... . Chỗ đoạn gần Phố Nối thì nhiều nhà máy , công ty liên doanh , đó cũng là mặt tốt mà .... tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người
    Những mặt chưa tốt , cần phải thay đổi thì tớ chẳng biết gì . Chờ mọi người nói vậy
  5. duydinh20101982

    duydinh20101982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì muốn nhanh giải quyết về việc đền bù cho nhân dân huyện Văn Giang bị lấy đất làm dự án khu đô thị Việt Hưng.
    Các ông quan tỉnh chưa thèm hỏi ý kiến của nhân dân mà đã bán đất.Phen này ăn no rồi khó mà ói ra được lắm
  6. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi! Không ói ra được thì phải...mổ bụng mà lấy ra chứ. Phải kiện đến cùng để họ không còn có thể ăn được gì nữa.
    Nhưng kể cũng khó đấy, mà cũng phải chịu thôi mọi người ạ. Đây là tình trạng chung rồi mà, các ông không ăn mới là điều lạ. Và người khổ nhất vẫn lại là dân đen chúng ta thôi. Hix
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Nếu mình là chủ tịch hả..hihi...
    Đầu tiên tuyển một em thật xinh làm trợ lý.
    Sau đó mời cả box Hưng Yên đi nhậu nhẹt, mát xa.....
  8. Cu_Ti_di_chan_trau

    Cu_Ti_di_chan_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Phải quy nạp được trợ lý thân cận và trung thành trước đã chứ ( luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu, luôn trung thành với lãnh đạo với phương trâm 3 không: không trái ý lãnh đạo; không tự ý phấn đấu, cố gắng khi chưa có chủ trương cất nhắc và trên hết là không được tố giác, kiện cáo trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào.). Vì vậy mà khi nhậu nhẹt, mát xa nếu mình có sơ hở gì thì không bị chúng nó ghi âm để trù dập chứ. Cẩn thận mất chức như chơi đấy, còn vào tù nữa chứ lị!

  9. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Kí duyệt một người nữa vào tù
  10. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Ho` ho` ho` cố gắng vơ vét thật nhiều chứ nị mất bao nhiều xiền nè rồi mấy trăm mối quan hệ để chạy được cái chức to bằng quả núi tội gì ko tranh thủ bao nhiều dự án đang chờ mình ký cả núi fong bì đang ko biết để vào đâu để vào túi tớ chứ để đâu hehehe,sau cùng là màn mời cả box HY đi Sapa du hí vài tuần đập phá tơi bời thì thoài

Chia sẻ trang này