1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là mình các bác sẽ làm như thế nao?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi nguoiyeunuoc01, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoiyeunuoc01

    nguoiyeunuoc01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình các bác sẽ làm như thế nao?

    Tuần rồi em đọc báo An Ninh Nhân Dân thấy có một chuyện nội dung khá đơn giản như sau
    "Có đôi thanh niên nam nữ ngồi tâm sự bên bờ hồ vắng người,bỗng co 4 tên du côn kéo đến,một đứa có dao găm,chúng trấn tiền của đôi bạn trẻ.Thấy cô gái xinh xắn một tên kéo cô ta ra khỏi nhóm kia(nó là đại ca thì phải).Nó đòi cô bé kia cho "hôn",đòi hỏi gì gì nữa thi phải,nếu không sẽ đánh bạn trai cô ta.
    Nếu bác ở trường hợp chàng trai dó bác sẽ làm thế nao?(không có dân sống quanh đó)
    Nếu đánh thì khả năng "hi sinh" cao lắm,còn không đánh thì đó là nỗi ám ảnh nhục nhă một đời.
    Mong các bác cho ý kiến
  2. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Trời??? lúc này phải bình tĩnh mà chiến từng thằng chứ, thứ nhất tấn công thằng đại ca, đánh 1 mình nó thôi, không quan tâm mấy thằng kia, tấn công đến khi nó bỏ chạy. gây ầm ĩ lên gây sự chú ý xung quoanh. Tuyệt đối không được 1 đánh 4, mà tấn công 1 thằng duy nhất , bỏ mặc 3 thằng còn lại. Giá nào nó cũng đuổi theo để giải cứu đại ca nó. Vừa chy vừa hô hào, để ý các vật dụng xung quoanh , tìm 1 vật gì đó làm vũ khí.
    Lưu ý. nếu nó đi xe, phải cố gắng gỡ chía khóa xe nó, Phải thật sự bình tĩnh.
    Được kevinmitknick sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 15/03/2006
  3. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    To be or not to be ! Còn sống thì người yêu còn. Nếu không sống cũng ân hận.
  4. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    kevin ạ, em thấy bác đăng ký làm mod box truyện cười thử xem, không hiểu sao em thấy bác có khả năng lắm.
  5. vo_tinh_langtu

    vo_tinh_langtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    nếu là đệ thì đệ sẽ đánh dù biết mình sẽ chết vì thà chết chứ ko thể chịu nhục với lại mnìh mà chết sẽ được sự kính trọng của mọi người chứ ko làm gì thì sẽ bj cô gái kia và mọi người khinh rẻ lúc đó còn nhục hơn là chết
  6. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, thằng đại ca kéo cô em đi, thế là hầu như loại được 1 thằng, mà lại là thằng gấu nhất. 3 thằng còn lại, chọn thằng có vũ khí để tấn công trước, ra đòn gọn, hơi tàn bạo để 2 thằng kia chột. Chú ý đừng để lưng quay lại bờ hồ, ngược lại nếu tống được thằng nào xuống hồ càng tốt. Có hai khả năng xảy ra. Một là, xử lý được 3 thằng đàn em. Hai là, không xử lý gọn được thì tính đường chạy và kêu to (tâm lý là dù chỗ vắng người nhưng mình kêu to thì tụi kia cũng hãi). Sự việc sẽ xảy ra rất nhanh, chắc chắn không đủ để thằng đại ca có thể làm cái gì đó quá nghiêm trọng.
  7. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Em cùng quan niệm với bác. Sống chết vô thường nên không vì cái quãng đời phải dằn vặt trước mặt mà cúi đầu chịu nhục được.
    Nhưng quan trọng là cách xử lý. Em thấy bác Kevin có phương án cũng hay đấy. Ít nhất trong lúc hỗn loạn đó chúng nó cũng không làm gì bạn mình được. Mà em nghĩ kô cần wánh đấm chi cả, cứ tìm cách giằng ra, vừa chạy vừa la làng ( kể cả mình biết quanh đấy có thể kô có ai ). Kiểu chi mấy thằng ku kia chả hốt
  8. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
  9. deepindemoneyes

    deepindemoneyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không nói trước được gì(và cũng đừng nên nói trước:D). Tuỳ cơ ứng biến các bác ơi. Nhưng dù hành động thế nào chăng nữa cũng không bao giờ để bạn gái mình có mệnh hệ gì khi mình còn khả năng hành động. Quan trọng nhất vẫn là bình tĩnh để có thể đưa ra cách đối phó hợp lý.
    Nhưng qua bài viết này, hay hơn cả là các bác đừng để mình rơi vào hoàn cảnh đó(tránh tâm sự cùng bạn gái nơi quá vắng vẻ & xa nhà dân chẳng hạn).
    Cảm ơn vì bạn đưa ra tình huống hay.
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Trả lời trên thực tế nhất .
    Quả đây là câu hỏi khó trả lời chính xác, tưởng tượng ra trận địa thì thấy dễ nhưng thực tế có dễ không ? Có chắc là mình đánh 1 đứa đã thắng chưa ? không phải lúc nào cũng ỉ i là mình có võ được .
    Tôi lại nghĩ đến thời gian ở trại tị nạn, những chuyến tàu trên 100 người, chắc hẳn cũng phải có vài người biết võ, thế mà chi 5,3 tên hải tặc mà cũng chịu ngồi yên mới lạ !!! Tại các cuộc phỏng vấn, hải tặc chỉ có dao thôi, không có súng !!! ( tất nhiên là các thuyền nhân cũng có mệt hơn hải tặc ) .
    Thành ra hay nhất là đừng nên để những tình huống xấu có cơ hội xảy ra trong đời sống .

Chia sẻ trang này