1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là mình các bác sẽ làm như thế nao?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi nguoiyeunuoc01, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước kevin cũng đã từng có những trận như thế này rồi . Còn nhớ năm kevin học lớp 11, có quen 1 em khá xinh, con của ông chủ tịch Huyện, có 1 lần hẹn hò nhau đi chơi, Ngày đó Chùa là nơi vắng vẻ trăng Thanh gió mát và là nơi lý tưởng cho nam Thanh nữ tú.
    kevin và bạn gái đang đêm tâm sự , thì có 1 nhóm 6 người, lúc đó bọn nó cũng cỡ tuổi kevin, Nhưng là dân giang hồ. Thấy mình tâm sự với bạn, bọn nó đến xin thuốc, kevin trả lời không có,nó quay lại hỏi, mày mà không có thuốc hả ? Với thái độ của nó kevin thấy không xong. nên nói bọn nó đợi 1 chút bạn gái đi lấy thuốc cho. Trời . lúc đó bạn mình tưởng thiệt. Đi mua thuốc luôn.
    - Đợi khi bạn gái vừa đi khuất, Kevin hỏi thăn tên lúc nãy bằng 1 cú đấm trời giáng ngay phóc vào mặt. liên tiếp kevin tung Thôi sơn và liên hòan cước vào 1 tên duy nhất. các tên còn lại bàng hòang chưa biết xoay trở thế nào.
    Thì kevin bỏ chạy. để lại xe ở đó. 3 tên đuổi theo, dùng dây xích, hình như có con dao trên đầu, quất dây xích như xé gió phía sau lưng kevin, kevin chạy thục mạng. đến khi không con đường chạy nữa chỉ còn 2 tên đuổi theo kevin lột áo ra quấn lấy dây xích của thằng kia, và quất ngược lại 1 tên bị dây xích rạch 1/2 khuông mặt rách toang ra, máu chảy đầm đìa. kevin chạy ra Ấp gần nhất báo vừa bị trấn lột ,Ngay 20 phút sau quay lại. Du kích khu đó túm sạch 6 tên.
    Khi bắt được xong, bạn gái kevin quay lại với 1 gói thuốc JET trên tay mới ghê chứ .
    - Bọn nó yêu cầu kevin đền tiền thuốc men cho cái mặt máu của thắng kia, Kevin nói là không phải mình làm, vì đánh bằng tay không làm sao gây rách mặt ? kevin đổ thừa cho bọn nó khi đêm tối đánh nhầm vào nhau. Thế là huề cả lũ.
    Cũng may bạn gái lúc đó là con xếp Huyện, nên không bị đền tiền thuốc men.
    bài học cay đắng. Nó đập toang hoang chiếc xe cuốc của kevin.
    Được kevinmitknick sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 16/03/2006
  2. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là ko đi với gái!
    Nếu đi với gái thì ko đi vào chỗ hoang vắng.
    Đi vào chỗ vắng thì cầm theo khẩu súng.
    Tôi ghét nhất là đi với gái, vừa bực mình, vừa rắc rối, chả để làm gì!
    Có thằng anh họ đi với gái làng khác, bị hơn chục thằng đến gây sự, ko phải xin thuốc mà là xin lửa hút thuốc, chủ yếu là cà khịa. Thằng anh họ tôi cũng chẳng phải hiền lành gì, nó móc ra cây K54, xoa xoa trong tay, bảo "Lửa thì không có, có cái này, có xin không?" Các chú trai làng mặt cắt ko còn giọt máu, lắp bắp xong biến sạch.
  3. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Còn cái chiến thuật đánh 1 thằng, chỉ dùng cho đánh bọn học lớp 2 thôi, chứ bây giờ nó có 5 thằng, mỗi thằng cầm một cái đũa thôi, ko phải là cái gậy nhé, thì bạn đánh thằng nào???
    Mỗi thằng nó tóm một tay một chân thì bạn chết rồi.
    Cách của donghai...cũng ko ăn thua đâu, đấy chẳng phải là lúc uốn 3 tấc lưỡi để thoát hiểm, nhất là đã ở thế yếu rồi, giở giọng giang hồ ra lại càng phản tác dụng.
    Liều chết thế thì tiêu cực lắm, mà vẫn không tránh được bị nhục. Bạn cầm cự được bao lâu, với vài thằng có vũ khí, có chuẩn bị?
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Ông kevin này kinh nhể. Lớp 11 đã biết dẫn bạn gái lên chùa tâm sự vào ban đêm rồi? Lại còn đánh nhau làm náo động chốn thanh tịnh quá. Hic ... chả bù cho em ... dạo xưa đấy thích thích ai thì chỉ dám lâu lâu liếc nhìn, rồi thẹn thùng nắn nót chép "Nothing''s Gonna Change My Love For You" nhờ thằng bạn đưa hộ thôi ...
  5. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Thôi, em xin bác, bác nói khẽ thôi, không khéo bác gái nhà lên đây mà đọc được thì bác sẽ gặp rắc rối to đấy...
  6. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    ặ, nói thỏưt mà!
    Woman always bring us troubles! kekekeke!
    Ra chỏằ- tỏằ'i làm gơ? Muỏằ-i 'ỏằ't cho sặng cỏÊ ngặỏằi, 'au lỏm!
  7. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    To Những bạn có võ thuật tương đối!
    MÌnh không nghĩ như bạn Syhyeu! Đánh rắn phải đánh dập đầu là đúng rồi! Mình có mấy quan điểm như sau: Thứ nhất: trong những tình huống như vậy tất nhiên là có thể dùng đòn hiểm rồi! mà như vậy đối với những người luyện võ đúng thầy thì 1 đòn đã là quá đủ! tại sao lại nói là không đánh một người được? Thứ hai: những hạng người như bạn nói trên chẳng thể có cao thủ đâu! cùng lắm chỉ là ngựa non háu đá + một chút liều lĩnh! Đánh giập một đứa cầm đầu (nhớ phải là đứa cầm đầu) thì những đứa còn lại có mời cũng chẳng giám vào! Thế thì kể cả chúng có gậy gộc đầy tay cũng có gì ngại? (lúc này chắc bọn nó cũng chạy hết rồi) Thứ ba: nếu các bạn đọc cuốn: "tâm lý tội phạm" sẽ thấy những tình huống tương tự như đã nêu chỉ doạ được người nhút nhát thôi! Chứ thực ra chỉ là chuyện nhỏ! Chẳng qua bạn chưa từng gặp và chưa được bảo cách ứng phó!!!
    To những bạn không biết võ!
    Hãy bình tĩnh, tỉnh táo đàm phán! nhưng dứt khoát không nhượng bộ! Bọn nó sẽ không giám làm gì đâu cùng lắm thì đấm đạp vài cái hời hợt, bạn cứ đỡ gạt bình thường! Một lúc chán là mấy con giời bỏ đi thôi!!!
    Đồi lời góp ý! Có gì sai mong các cao thủ lượng thứ!!!
    Được Nonamepas sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 24/06/2006
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Trong trường hợp bạn đi chơi với bạn gái, đang ngồi tâm sự với người yêu ở nơi vắng vẻ, mà có mấy thằng đến đòi "làm thịt" nàng.
    Cách giải quyết rất đơn giản. Bạn không cần phải làm gì. Chỉ cần khoanh tay ở ngực và nhìn đi hướng khác, coi như không có chuyện gì xảy ra.
    Bạn gái bạn sẽ cười gằn và bảo: Được thôi, chúng mày muốn thì cứ việc. Nhưng tao nói trước, đứa nào nhiễm HIV của tao thì đừng trách tao không bảo !
    Vấn đề là bạn phải cố vấn cho nàng màn kịch ấy từ trước.
  9. lpshsq

    lpshsq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Được lpshsq sửa chữa / chuyển vào 04:29 ngày 25/06/2006
  10. lpshsq

    lpshsq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    anh syhieu nói rất đúng, đi với người đẹp thì đừng nên ra chỗ vắng ! nguy hiểm , thú thực nhất đẳng huyền đai không bằng dao phay chém láng ! giữ mạng là chính , tam thập lục kế tẩu vi thượng sách ! chẳng may có thằng nó không nghĩ cho mình một nhát dao vào lưng là toi !
    tốt nhất là trong người lúc nào cũng có hàng ! hồi xưa có thằng xin đểu em chìa cái còng số 8 đểu ra nói tiền không có có cái này xài tạm được kô ? nó sợ và chạy , thứ thực lúc đó có 10 thằng xông tới em cũng kô lo , móc khẩu Roulo ra nả lên trời , bọn côn đồ nhát lắm thấy súng là chạy , những thằng có súng thì nó làm vụ lớn chứ kô làm mấy vụ lẻ tẻ vậy đâu ! nhưng mà mang súng kô phải lúc nào cũng được !Để học và xin giấy phép rất khó !
    nhắc đến chuyện bắn lên trời em nhớ ra hồi xưa thầy dạy võ của ông bạn em là Cảnh sát hình sự , rất giỏi thái cực quyền , hôm đó nhậu xỉn về bị mấy chú dân phòng gây sự, Máu lên chiến luôn , đập 3 thằng tơi tả , lúc sau dân phòng kéo gần 20 ông tới với gậy mộc đập , thầy cũng xỉn nhưng lấy được cây nhị khúc để trong xe ra tử chiến với dân phòng , cầm chừng được 1 hồi thì người bạn đi cùng chạy về phòng lấy súng ! tới nơi nả 3 phát chỉ thiên, 20 ông dân phòng chạy toán loạn , nghe súng là chạy, sau vụ đó thầy của bạn em nằm ở nhà dưỡng thương gần nửa tháng ! ( lợi ích của tiếng súng ) nhưng mà họ là CSHS ! đợt này phe ta đánh phe mình nhưng mà lỗi do mấy ông dân phòng cũng hỗn nên mới bị bợp
    cho nên hẹn người yêu ở chỗ nào đó đông đông là cách hay nhất ( tuy khó tâm sự nhưng được cái chắc cú ) em thì he he chưa có bạn gái ,còn cô đơn nên kô biết mấy vụ này , có thằng bạn dẫn bạn gái đi chơi nhân dịp năm mới bị 1 thằng xỉn ( khá to con , cơ bắp ) gây sự, tưởng xong chuyện nào ngờ nó nhào tới cho 1 phát bợp tay , suýt sái quai hàm ! chú cũng đánh trả , may đêm đó an ninh được thắt chặt cho nên 5 phút sau cảnh sát tới . chỗ đó cũng hơi vắng , có mấy người đi đường giúp , sau vụ đó chú phải ăn cháo 1 tuần do bị lở miệng nhưng đưọc cái em kia kết luôn
    .

Chia sẻ trang này