1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là người "có võ" có ai dám ra tay không

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi noilualenem, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitim2a

    traitim2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xứng đáng là thanh niên thế hệ H.....
    Đây là sản phẩm của nền giáo dục Việt Nam mấy chục năm ni đó thế mà cũng bàn cãi nữa à.. chán wá
    Tui cũng 1 lần ra tay trượng nghĩa trong tình huống tương tự đó rốt cuc là phải trốn học cả tuần vì bị bọn đàn em nó mai phục ở cổng trường ......... hic nhục qua''dân m,inh tinh thần đoàn kết đanh lộn chắc nhất nhì thế giới lun
  2. noilualenem

    noilualenem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    nói về tinh thần đoàn kết đánh lộn thì việt nam chỉ có bét tĩ thôi bác ạ, đi ra nước ngoài bọn tàu nó đoàn kết là thế. việt nam chỉ có mỗi cái kiểu ỷ đông bắt nạt ngưòi lành,
  3. KenTran

    KenTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Người Trung Quốc không đoàn kết như đa số dân VN mình thường nghĩ đâu
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Lỗ Tấn có nhận xét như thế này về dân tộc Hoa: Tàn bạo như Mãnh sư, gian xảo tựa Hồ ly, nhút nhát giống Thỏ đế.
  5. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Có bữa một thằng đi ô tô húc đít xe máy đứa con gái. Đứa con gái lẩm bẩm thế nào thằng đi ô tô nhảy ra khỏi xe chửi bới rồi tạt tai. Một pác hơi già đi xe máy thấy thế nói can thiệp mấy câu bị thằng đi ô tô nhảy xổ vào tiu luôn vì cái tội "Việc của mày đâu mà can thiệp". E bực rồi, bỏ xe bỏ đồ bước đến nói ... thế... thế... Nó quay sang tiu tiếp e cá pác ạ! E chả nói nhiều nữa cho 1 ... chả biết 1 gì ... chắc 1 đấm thẳng đơn giản ko ấy cá pác nhỉ... mà vừa xong thì thằng đi ô tô bay ngửa người ra sau 2 mét lăn lông lốc dưới đất. Mẹ nó... Thằng cha đang hùng hổ là thế lồm cồm lấm lem bụi cát bò dậy xin lỗi rối rít... e chỉ... nói... nó... chỉ...!!! e xin... a ạ...!!! Và có tí máu ở mồm và mũi nó các pác ạ! E chỉ cảnh cáo rồi e đi mua cành đào cho mẹ đốp ở nhà.
    Vậy chứ cũng nhiều bậc tiền bối nhìn thấy những cảnh như vậy, cũng cảm thông và ủng hộ mà! Ko can thiệp vì chẳng qua các pác ấy đã rửa tây gác kiếm rồi mà thôi.
    Sống ở đời biết trọng tình nghĩa!
    Pác ko làm, pác cứ để e!!!
  6. anhhaiqh

    anhhaiqh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Gặp hoàn cảnh ấy nếu thấy chiến được thì cứ chiến các bác ạ, không thì thôi đi cho khuất mắt.
    Em gặp hoàn cảnh thế này: 2 thằng (có vẻ nghiện) đi xe vượt đèn đỏ đâm vào xe 1 anh bạn đi đường giữa ngã tư, chúng nó lăn ra ăn vạ, vòi tiền. Anh bạn kia có vẻ nhút nhát, móc ví đưa cho chúng nó mấy trăm. Tưởng thế là xong, anh bạn kia định lên xe đi thì bọn nó lại vòi tiền tiếp. Em thấy thế bảo anh bạn kia đi cho nhanh, không ngờ bọn nó quay sang gây sự. Bất ngờ một thằng đấm em 1 phát, khá đau. Em bật lại được 1,2 đòn nhưng nó chẳng hề hấng gì (do em không có nghề). Thằng còn lại tiếp tục xông vào, may lúc ấy có mấy người trợ giúp, đãnh cho chúng nó 1 trận tơi bời. Anh bạn bị đâm thì tranh thủ biến lúc nào không biết. Hôm ấy em được một phen hú hồn. Sau bữa ấy em đi học võ.
  7. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    mình thì gần đây nhất gặp chuyện này, chiều đang đi làm về đến một ngã rẽ thì rầm...xoè một cái ngay trước xe mình, một xe máy rẽ va vào một xe đi thẳng, cũng chẳng biết ai sai ai đúng, nhưng đôi vợ chồng trung niên bị ngã rất nặng còn xe kia 2 thằng thanh niên thì đỡ hơn, mình dừng xe chạy ra đỡ xe và hai ông bà kia dậy, hai thằng kia thì tự đứng dậy, rồi đôi trung niên kia lên xe máy đi thẳng, chẳng buồn cảm ơn mình một câu, coi như việc mình đỡ xe, đỡ người họ dậy, can gián 2 thanh niên kia là nhiệm vụ đương nhiên, còn hai ông kia thì sau khi vợ chồng kia đi rồi quay ra hùng hổ với mình "đồ rỗi hơi, việc của mày à,..." mình nghĩ khéo quả này phải chiến đây, vừa thấy vớ vẩn buồn cười, vừa thấy hơi vô duyên và buồn trước cách ứng xử của cặp vợ chồng kia, nhưng chẳng biết xử lý thế nào mà đành hỏi hai thằng kia "liệu có phải đánh nhau không hai em". Nhưng mà hai thằng hùng hổ kia thấy mình cứ tưng tửng, chẳng sợ hãi, chẳng cáu cũng chẳng gì cả ....nên làu bàu thêm mấy câu rồi đi. Trên đường phóng xe về nhà mà trong đầu tự hỏi không biết lần sau gặp chuyện tương tự mình có làm như hôm nay không. Mà hai thằng đó trông hùng hổ nhưng không đáng sợ, chứ nếu gặp phải những thằng nhìn thực sự đáng sợ thì sẽ ra sao.
  8. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì có nhiều lúc mình không thề nhịn.Ví dụ như tôi hồi trước bị một xe tống ba đâm sầm vào mình.Mặc dù lúc đó tôi đi đúng phần đường . Thế là cả ba nhào xuống chửi thề và xô đẩy người tôi (dạng như muốn xin đểu và ỷ đông hiếp yếu.) Tôi nhớ lúc đó tôi cũng không kiềm chế được nên đã đánh gục cả ba thằng bằng đòn đấm và trỏ của MuayThai. Khi đánh sau tôi mới thấy hậu quả cuả nó thật khốc liệt.Nhưng tụi nó đáng phải như vậy
  9. xebattreo

    xebattreo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    thực ra thì đấy là bác là nạn nhân thôi. nếu không phải là bác bị thì bác có xông vô không , ngoài đường mà gặp chuyện bất bình thì cũng còn phải tuỳ từng trường hợp thôi, vụ nào chắc thì em làm
  10. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Nếu là người già hay phụ nữ bị hiếp đáp thì tôi sẽ can ngay. Những trường hợp còn lại thì tuỳ.

Chia sẻ trang này