1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu là người "có võ" có ai dám ra tay không

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi noilualenem, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể cho biết lý do vì sao riêng trường hợp này bạn sẽ can ngay còn các trường hợp khác thì tuỳ?
  2. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Haha, bạn vui tính thiệt đó heavysword ...... rất vui được làm quen với bạn
  3. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    kha kha... chủ đề hay và đau đầu đây. Nếu là tôi thì nói chung là lúc đó ko thể dùng riêng nắm đấm dc. Xin nói luôn là tôi có xem vài vụ đánh nhau và haha... người Việt mình vốn tò mò nên để có 1 vé vào xem cũng nhễ nhoại phết Nếu đông người thì ko phải ai cũng là Lục Vân Tiên và ngược lại >>> vì vậy phải võ mồm trc ( giọng cứng rắn 1 chút, và cũng nên kêu gọi mọi người ) sau đó nếu ko dc thì uýnh thôi ( 1 đòn ăn luôn là hay nhất ) còn sau này ra sao thì ra. Kể cả cop có hỏi thì có bà già làm chứng thì lo gì .
    Nhân tiện hỏi anh em xem trong trường hợp đó dùng đòn gì là thích hợp nhất
    ----------------------------------------------------------------
    http://www.sanshou.net
    Nhân nhượng là tự sát >>> <<< Độc ác là huy hoàng
  4. LING_XIAOYU

    LING_XIAOYU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi bác sợ éo gì mấy thằng đấy , người có bản lĩnh còn lâu người ta mới thèm bận tâm đến mấy câu chửi thề . Cái lũ đấy chỉ bắt nạt đc 1 người già khi có 3 đứa và cầm lưỡi lê thôi chứ bắt nạt sao đc bác mà bác sợ^^ Kỳ quá
    Mà tùy nếu ông già chửi vô học kiểu xúc fạm người khác quá đáng thì ăn đòn coi như bài học là đúng rồi,lần sau thì đừng tùy tiện văng tục . Bọn kia chắc fải có lý do gì quá đáng lắm mói ra tay chứ đánh ông đấy thì có lợi gì.Em ghét bọn lắm mồm hay chửi thề còn hơn bọn dùng vũ lực.
    Có tính ra tay đánh người tùy tiện thế thể nào ko lâu nữa cũng đụng fải người có nghề thực sự ko cần bác fải áy náy vô duyên làm giề.
    À ko đc mấy người nhanh nhẹn 1 chút đâm trúng người ta hơi khó . Em tập vớ vẩn thôi còn lách tránh xe máy mấy thằng ranh học cấp 3 Kim Liên fi trong ngõ ra mấy lần . Bọn chó đấy fóng qua còn quay lại nhìn mình cười ồ lên ko chút hỗi lỗi nào . mk tại bất ngờ quá chứ đáng lẽ em fải bạt 1 fát vào mạt thằng cầm lái xem nó có tránh kịp ko.
    Còn đánh nhau ngoài đường thì thỉnh thoảng lắm mới thấy 1 vụ chém nhau ác liệt kiểu xã hội đen chứ đa số em chả buồn liếc mắt . Nhất là mấy vụ vì nguyên nhân va chạm xe . Tại nhìn chúng nó đánh nhau ngu quá . Nhìn mấy quả đấm trượt tương tự như sút 11m ra ngoài vậy . Mà lực thì chả thấy đâu giống con bọ gậy ngoáy lung tung , đúng rồi giống như sợ làm đối fương đau ý. Mà kỹ năng fòng thủ thì gần bằng con số 0 , chả có kèm tay kèm chân , cùi trỏ thì banh ra ko biết khoe lông nách hay cái gì , có cầm đồ thì chưa gì đã vung lên như kiểu "mày có chạy ko thì bảo?" á. Cái lối di chuyển chân ko biết gặp mình thì bao nhiêu thằng mất kảh năng sinh đẻ. Đấy là cảm giác chung của em về đa số mấy vụ va chạm ngoài đường em gặp,còn những vụ mà có mấy anh cao thủ tham dự em chưa may mắn đc nhìn thấy ko dám có ý kiến.
    Em cũng tỪng đứng trơ mắt ếch nhìn 3 thằng du côn đánh 1 thằng chắc là hiền mà em chả áy náy gì.Nguyên nhân cũng như trên . Nhìn 3 thằng cơ bắp chả thấy đâu mà cũng đòi cởi trần xăm trổ,lại còn ngồi xổm quây vào nhau hút thuốc như gặp lúc nông nhàn là thấy rõ bọn thiếu hiểu biết roài.Xong rồi đến lúc gặp đối fương nhảy vào nện thì toàn chơi mấy quả đá diễn diễn như đấu Teak , lại còn trượt chân ngã trong lúc đối fương đang ôm đầu nữa chứ . Mấy bác bảo gặp mấy thằng đấy thì pó tay thôi chứ biết làm gì???Có đứa bạn bảo mình vào can nhưng mà hok thèm làm sợ bẩn tay.Nhìn kỹ thì 3 thằng kia có tấn công liên tục đến sáng hôm sau thì nạn nhân vẫn tỉnh táo như thường
    Mà đánh ông già nhỡ mà gặp fải ông kiểu ông sư fụ em thì đúng là cuộc đời xuống dốc , năm nay ông ý cũng xấp xỉ lục tuần rồi.
    P/s:
    Con ông to thì có sao trừ fi nhà bác đúng chỗ đấy chứ bác đánh nó xong dông thẳng thì đến bố nó cũng chả đánh hơi nổi.
  5. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    thế mà bác cũng hỏi được đó là vì thương hoa tiếc ngọc hay tiếc vì mình chưa ...

Chia sẻ trang này